Bé trai mất tích bí ẩn gần 5 tháng: Gia đình mòn mỏi đi tìm

2015-11-13 15:01
- Bé trai Lương Thế Vương ở Đà Lạt đã mất tích gần 5 tháng nhưng gia đình vẫn bặt vô âm tín, bố của bé đã rong ruổi đi một số tỉnh để tìm con nhưng chưa có thông tin gì mới.

Cách đây không lâu, báo chí đưa tin về trường hợp cháu Lương Thế Vương bị mất tích bí ẩn. Đến nay đã 5 tháng kể từ ngày cháu bé mất tích, gia đình vẫn chưa tìm được cháu. Mấy ngày gần đây, hình ảnh anh Lương Thế Huynh (bố đẻ cháu Lương Thế Vương) đi xe máy ở Bình Phước... trên xe có dán thông tin về cháu Vương và số điện thoại để tìm con khiến nhiều người không khỏi xúc động.

5 tháng qua là những chuỗi ngày dài đằng đẵng, sống trong sự lo lắng về số phận của đứa con trai bé bỏng. Trao đổi với chúng tôi, anh Huynh cho biết, từ khi cháu Vương bị mất tích, gia đình cũng đã nhận được thông tin từ một số nơi, có đến nhưng không phải con anh.

Bé trai mất tích bí ẩn gần 5 tháng: Gia đình mòn mỏi đi tìm

 

Theo lời kể của anh Huynh, sáng 21/6/2015, vợ anh Huynh và con gái lớn đi du lịch cùng cơ quan. Lúc đó, anh Huynh cùng con trai Lương Thế Vương vào ngôi nhà cũ ở thôn 5, Tà Nung để làm vườn. Trong khi anh đang xuống ao để cho cá ăn thì cháu Vương ở trong nhà cũ. 

Khi nghe tiếng gọi "Bố ơi" của bé, anh Vương nghĩ là cháu gọi như bình thường nên làm nốt việc mới lên. Sau đó, nghe tiếng gọi "Bố ơi, cứu con", anh chạy lên thì không thấy cháu đâu nữa. Anh đã gọi điện cho bạn bè, người thân để hỏi và nhờ tìm kiếm nhưng từ đó không thấy.

Nói về mong muốn hiện tại, anh Huynh cho hay, gia đình mong mỏi sẽ sớm tìm thấy cháu bé. Về những chuyến đi tìm con, anh Huynh cho biết, bằng nỗ lực của mình, anh sẽ đi tìm con. Nhưng cũng chỉ đi được vài nơi rồi phải về làm việc, gom đủ tiền mới lại tiếp tục đi được. Mục đích của anh trong những chuyến đi là đưa thông tin về trường hợp cháu Vương đến tận các địa phương để mọi người biết rõ hơn.

Bức ảnh xúc động

Bức ảnh anh Huynh đi tìm cháu Vương trên nhiều tuyến đường ở Bình Phước đã nhận được nhiều sự động viên từ cộng đồng mạng. Hình ảnh này cũng đã có gần 2000 lượt share với mong muốn gia đình sẽ sớm tìm được cháu bé để đoàn tụ.

Một facebooker viết: "Mong gia đình sớm tìm được con trai, thương gia đình quá. Cố lên mọi người luôn bên gia đình anh chị". Thậm chí, có người còn để lại số điện thoại và hứa sẽ hỗ trợ nếu anh Huynh đến địa phương để tìm cháu Vương.

Những vụ việc trẻ em bị bắt cóc xảy ra liên tiếp là hồi chuông báo động cho phụ huynh. Chỉ cần một chút sơ hở, trẻ có thể bị đối tượng xấu dụ dỗ hoặc bắt cóc mà không để lại bất cứ manh mối nào. Do vậy, phụ huynh phải lưu ý luôn giám sát trẻ, dù bận rộn công việc cũng phải để trẻ ở tầm mắt có thể quan sát được.

Nếu trẻ chơi ở nhà một mình phải đóng cửa hoặc khóa cổng cẩn thận. Hướng dẫn cho trẻ tránh xa thậm chí là bỏ chạy khi người lạ mặt có ý định bắt cóc, dụ dỗ.

Nếu cho trẻ đi chơi ở chỗ đông người, phụ huynh phải thường xuyên để ý tới trẻ. Không để trẻ chơi ở khu vực quá xa, nắm tay trẻ khi đi lại, cho trẻ mặc quần áo dễ nhận biết. Ngoài ra, để thêm thông tin nhà, điện thoại trong túi áo trẻ. Trước khi đi đâu phải hướng dẫn trẻ nhớ địa chỉ nhà, họ tên bố mẹ, điện thoại gia đình.

Ông Nguyễn Đình Luc, trưởng Công an xã Tà Nung, cho biết sau khi nhận được thông tin phản ánh của gia đình anh Huynh về việc cháu Vương bị mất tích, chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm và vào cuộc điều tra nhưng chưa có kết quả. Cũng theo ông Lục, hiện trường vụ việc không để lại dấu vết, và khi xảy ra sự việc chỉ có hai cha con anh Huynh nên việc làm rõ rất khó khăn.

Đông Anh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những mỹ nhân Việt sở hữu nhan sắc 'đại phú quý'