Bé 4 tuổi bị bắt cóc giữa ban ngày: Thủ phạm túng tiền nên làm liều?

Tâm Trí 2014-12-16 15:39
- Đối tượng bắt cóc cháu bé 4 tuổi đã tìm cách bắt cóc bé Hằng khi nợ rất nhiều tiền.

>>> Bé gái 4 tuổi bị bắt cóc: Nỗi lòng người mẹ

Theo Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội), đối tượng Vũ Thị Thúy Liễu, kẻ bắt cóc bé gái 4 tuổi ở thôn Thượng Phúc – xã Tả Thanh Oai (Thanh Trì – Hà Nội) đã cúi đầu nhận tội trước cơ quan công an về hành vi “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” của mình.

Dự định tống tiền 30 triệu đồng

Phòng Cảnh sát Điều tra (Công an huyện Thanh Trì) chi biết đã bắt giữ đối tượng tên Vũ Thị Thúy Liễu, 44 tuổi (ở Mai Lâm – Đông Anh – Hà Nội), hiện đang tạm trú tại phòng 404, tòa nhà Hemisco (Phúc La – Hà Đông – Hà Nội) về hành vi “bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Theo lời khai nhân chứng, sau khi bắt cóc cháu Hằng, Liễu đã đưa cháu về nhà chị Đỗ Thị Thuyết (nhà số 3 – ngõ 100 – tổ 15 - phường Kiến Hưng – Q.Hà Đông – Hà Nội) xin gửi nhờ. Liễu nói rằng cháu Hằng là “con gái của đứa cháu” nhờ trông giúp nhưng do Liễu phải đi lấy quần áo mang ra chợ Lủ bán nên không thể trông cháu được.

Chị Thuyết vì cả tin nên vẫn nhận trông cháu Hằng. Tuy nhiên, khi sang nhà hàng xóm chơi, chị đọc được thông tin về việc cháu bé bị bắt cóc có ngoại hình giống cháu Hằng nên chị đã lặng lẽ trình báo với cơ quan công an.

Đối tượng Liễu tại cơ quan công an.

Vì túng quẫn về kinh tế nên đã lên kế hoạch bắt cóc cháu Hằng?

Theo lời khai của Liễu, chiếc xem máy Jupiter màu xanh là do Liễu mượn được từ một người bạn. Vì trước đây đã từng trọ ở khu vực huyện Thanh Trì, thông thạo đường xá ở đây nên Liễu quyết định chọn xã Hữu Hòa làm nơi thực hiện mưu đồ bất chính của mình. Liễu mặc quần áo tối màu, đeo khẩu trang để không bị phát hiện và tiếp cận cháu Nguyễn Thanh Hằng tại nhà văn hóa thông Hữu Trung, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì.

Sau khi gửi cháu Hằng tại nhà chị Thuyết, Liễu mua một sim điện thoại và quay lại thôn Thượng Phúc – xã Tả Thanh Oai, nơi gia đình cháu Hằng sinh sống để nghe ngóng tình hình. Liễu còn tìm đến tận nhà cháu Hằng, nhưng không xác định được cụ thể là nhà nào nên đành quay về.

Tối ngày 14/12, Liễu quay lại nhà chị Thuyết và viết một bức thư nhằm đe dọa gia đình chị Hằng. Nội dung thư chỉ vẻn vẹn: “Ông bà muốn biết tin của con ông bà thì hãy gọi vào số này 01683422195, tuyệt đối không được nói cho ai biết, nếu không sẽ bất lợi cho ông bà đấy”.

Liễu khai nhận đã dự định gửi cho gia đình cháu Hằng để tống tiền 30.000.000 đồng. Tuy nhiên, chưa kịp tiến hành thì bị lực lượng công an mai phục và bắt giữ. Được biết, Công an huyện Thanh Trì đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP. Hà Nội để lên kế hoạch giải cứu cho cháu Hằng ngay khi nhận được tin báo từ chị Thuyết. Các trinh sát của Phòng CSĐT đã mặc thường phục vào vai hàng xóm sang nhà chị Thuyết chơi rồi tìm cách giải cứu cho cháu Hằng khi cháu đang xem tivi ở phòng khách, đồng thời bắt giữ đối tượng.

Bé Hằng trong vòng tay bố.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận bản thân không có bất cứ mâu thuẫn nào với gia đình cháu Hằng. Do thiếu tiền chi trả nên Liễu đã nảy sinh ý định bắt cóc trẻ để đòi tiền chuộc từ gia đình.

Niềm vui đoàn tụ

Kể từ hôm con gái bị bắt cóc, gia đình anh Tuấn, chị Duyên (bố mẹ cháu Hằng) ăn không ngon, ngủ không yên. Chị Duyên dù đang mang thai đứa con trong bụng vẫn lặn lội, tất tả ngược xuôi đi tìm con cùng chồng.

Ngay khi nhận được tin báo từ phía cơ quan công an là đã tìm được cháu Hằng, gia đình đã đến đón cháu. Anh Tuấn, bố của cháu Hằng xúc động chia sẻ: “Hôm trước khi hay tin cháu bị người ta bắt đi, tôi đã tự trách bản thân mình lắm. Chúng tôi chia nhau đi tìm khắp nơi nhưng không được. Trong biển người vô tận, tôi không biết cháu đang ở đâu, ruột gan nóng như lửa đốt. Giờ cháu đã được đoàn viên với gia đình rồi, tôi không biết phải làm gì để cảm ơn các cô chú công an và mọi người đã giúp đỡ để gia đình tôi có thể tìm thấy cháu...”

Khuôn mặt lo âu và đôi mắt thâm quầng vì nước mắt, vì mất ngủ của chị Duyên, mẹ cháu bé dường như đã tan biến. Thay vào đó là nụ cười hạnh phúc của ngày đoàn tụ. Anh chị tâm sự đã tự hứa với lòng mình sẽ chăm sóc các con cẩn thận để không bao giờ xảy ra trường hợp tương tự một lần nữa.

Tâm Trí
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mỗi ngày dành 15 phút thực hiện 4 động tác, bụng dưới hay đùi đầy mỡ sẽ thon gọn ngay