Bé gái 4 tuổi bị bắt cóc: Mẹ cạn nước mắt khóc thương con

Tâm Trí 2014-12-14 22:39
- Đang chơi với bạn, 1 bé gái 4 tuổi ở Thanh Trì, Hà Nội bất ngờ bị 1 người phụ nữ lạ mặt đi xe máy bắt cóc, đến nay vẫn chưa có tung tích.
Bé gái Nguyễn Thanh Hằng (4 tuổi) đang chơi tại nhà văn hóa thôn thì bất ngờ bị 1 người phụ nữ lạ mặt đi xe Honda RSX màu đen – đỏ bắt cóc, đến nay vẫn chưa có tung tích. 
Nhà văn hóa thôn, nơi xảy ra vụ bắt cóc
Nhà văn hóa thôn Hữu Trung, xã Hữu Hòa (Thanh Trì, Hà Nội) - nơi cháu Hằng bị bắt cóc.
Bặt vô âm tín
Trưa ngày 12/12, khi đang chơi với 1 số bạn và 2 người em họ ở nhà văn hóa thôn Hữu Trung, xã Hữu Hòa (Thanh Trì, Hà Nội), cháu Hằng là con gái anh Nguyễn Tiến Tuấn và chị Phạm Thị Duyên ở thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội) bị 1 người phụ nữ bắt lên xe rồi đưa đi. Sau hơn 2 ngày tìm kiếm nhưng đến nay gia đình anh Tuấn và chị Duyên vẫn chưa có bất kì tung tích gì của cháu bé. 
Theo mô tả và hình ảnh ghi lại từ camera của 1 trường tiểu học gần khu vực cháu Hằng bị bắt cóc, người phụ nữ lạ mặt được cho là mặc áo khoác, bịt mặt, đeo kính, đeo găng tay và đi xe máy Honda RSX màu đen – đỏ. 
Hình ảnh minh minh họa người phụ nữ lạ mặt bắt cóc cháu Hằng
Hình ảnh camera cho thấy người phụ nữ bịt mặt bắt cháu Hằng đi.
Chị Duyên (mẹ cháu Hằng) cho biết: “Chiều qua, khi biết sự việc, 1 số người dân báo tin có nhìn thấy 1 người dẫn cháu bé nghi giống con bé Hằng nhà tôi vào mua thẻ điện thoại ở xã Văn Điển, huyện Thanh Trì. Con bé liên tục khóc đòi về nhà nhưng khi chúng tôi chạy ra tìm thì người đó đã đi đâu không rõ tung tích”.
Chị Nguyễn Thị Nhàn, nhà ở thôn Hữu Trung, xã Hữu Hòa, ngay gần khu vực cháu Hằng mất tích nhớ lại thời điểm cháu Hằng bị bắt cóc: “Khi tôi đang nấu cơm trong nhà thì nghe tiếng khóc của bọn trẻ, tưởng chúng nó giằng co nhau cái gì cơ nên ít phút sau tôi ra thì người phụ nữ lạ mặt đã bắt cóc cháu Hằng rồi. Lúc đó là khoảng 10h35 trưa ngày 12/12. Tôi đã bảo bọn trẻ về nhà đi nhưng con bé Hằng vẫn nán lại chơi với 2 đứa em họ trong khu vực nhà văn hóa thôn”.
Nhiều người dân xung quanh cũng nghe thấy tiếng khóc của bọn trẻ nhưng không lường trước được sự việc mà chỉ nghĩ đơn giản rằng do bọn trẻ giằng co với nhau. Nhân chứng được cho là duy nhất của vụ việc chỉ có cháu Đào Bá Uy (9 tuổi, là em họ của cháu Hằng). Nhớ lại giây phút giằng co với người phụ nữ đi xe RXS, cháu Uy vẫn chưa hết sợ hãi: “Lúc đó cháu đang chơi với chị Hằng thì có người phụ nữ lạ, bịt kín mặt rủ chị Hằng đi mua kẹo và kem. Sau đó người này bế chị ấy lên xe. Thấy vậy cháu kéo lại bảo trả chị cháu đây thì người này liền đạp cháu ngã xuống đất rồi phóng xe đi mất”.
Dù hoảng loạn nhưng cháu Uy vẫn nhanh chóng chạy về báo tin cho gia đình. Nghi con gái bị bắt cóc, gia đình anh Tuấn và chị Duyên đã ngay lập tức trình báo vụ việc lên công an xã và công an huyện. Đồng thời gia đình cũng đi khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không biết cháu Hằng hiện đang ở đâu.
Chân dung cháu Nguyễn Thanh Hằng.
Gia đình đau xót, hàng xóm hoang mang
Kể từ khi cháu Hằng bị bắt cóc, nhà chị Duyên không ngớt người vào hỏi thăm và động viên, vừa lo lắng cho cháu Hằng, vừa hoang mang, lo sợ trước tình trạng bắt cóc trẻ em giữa ban ngày mà nạn nhân lại chính là hàng xóm của mình.
Từ khi biết tin cháu gái bị bắt cóc, bà Chu Thị Nữ (bà nội của cháu Hằng) như người mất hồn, xót xa kể lại: “Gia đình tôi trước nay sống hiền lành, bố cháu thì làm đầu bếp, mẹ làm công nhân, làm gì có hiềm khích với ai mà lại xảy ra cơ sự này. Lúc đầu nghe con dâu gọi điện hỏi có ai đón con bé không, tôi nào nghĩ là con bé đã bị người ta bắt cóc rồi.
Bà nội cháu Hằng
Bà Chu Thị Nữ - bà nội của cháu Hằng.
Khi hay tin con gái mất tích, chị Duyên gần như ngất đi. Dù đang mang thai đứa con thứ 3 nhưng chị gần như không ngủ và khóc đến cạn nước mắt. Chị còn cùng chồng ngược xuôi tìm tung tích của con. Tâm sự với phóng viên, chị Hằng không kìm nén được nỗi lòng: “Trưa hôm trước đang làm ở công ty thì tôi nhận được tin cô Hoa (cô ruột bé Hằng) nói chị có gọi ai sang nhà đón cháu không? Tôi bảo không gọi ai đón cả, định chiều đi làm về mới sang đón con. Cô Hoa liền bảo là con bé bị người ta bắt đi rồi, tìm không thấy đâu. Nghe đến đây tôi hốt hoảng gọi điện về nhà cho bố mẹ chồng thì cả nhà bảo không ai đi đón con bé cả. Về đến nơi thì lại nghe cháu Uy nói đang chơi thì có 1 người phụ nữ lạ mặt gọi Hằng bảo lên xe mua kem với kẹo cho rồi bế con bé lên xe phóng đi mất. Khổ thân con bé, không biết bây giờ như thế nào. Mẹ bảo về thì cứ đòi ở lại nhà em chơi. Nghe lời mẹ thì có phải đã không xảy ra chuyện như bây giờ không?” 
Bà Nguyễn Thị Phương (59 tuổi), là bà cô của bé Hằng rơm rớm nước mắt cho hay:"Thấy bọn trẻ bên này đông vui nên dù cách nhà 4, 5 cây số nhưng bé Hằng luôn đòi bố mẹ cho sang đây chơi, bọn trẻ vẫn quấn lấy nhau, ai ngờ cơ sự lại xảy ra. Nghe tin con bị bắt cóc, bố mẹ nó tìm kiếm suốt từ qua đến nay mà không hay tung tích gì."
 
 
Tâm Trí
(Theo Congluan.vn)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chẳng cô gái nào ngốc nghếch cứ thương mãi một người chắng sợ mất mình