Án mạng đau lòng sau khi biết bạn gái bị nói xấu trên Facebook

Thành Đạt 2016-01-10 09:14
- Biết bạn gái bị nói xấu trên mạng Internet, Minh đã ra tay sát hại người khác trong lúc ẩu đả.

Mâu thuẫn Facebook rồi đâm chết người

Nguyễn Duy Minh (SN 1996, ngụ quận 7) sinh ra trong một gia đình thuần nông bình thường. Là con út, nên Minh nhận được sự chăm sóc chu đáo và yêu thương của cha mẹ và các anh chị. Thuở nhỏ, Minh sống cùng bố mẹ ở quê nhà Nghệ An. Năm 2012, Minh theo bố mẹ vào Tp.HCM làm ăn và sinh sống ở quận 7. Tại đây, Minh theo học lớp 11 của Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Trong quá trình học tập, Minh làm quen và có tình cảm với Trần Thụy Thiên An. Ngày 13/4/2014, Phan Đức Hồng cùng một số người bạn vào mạng Facebook nói xấu Thiên An.

Thấy bạn gái bị nói xấu, Minh liền hẹn Hồng ra ngoài để nói chuyện phải trái. Đến khoảng 12h ngày 14/4/2014, Minh và Trần Thanh Trúc đến đường Huỳnh Tấn Phát để gặp Hồng nhưng không được. Biết Minh kêu người đến đánh mình, Hồng liền rủ Nguyễn Đức Phong (anh họ của Hồng) cùng một vài người bạn và hẹn gặp Minh ở một nơi khác.

Án mạng đau lòng sau khi biết bạn gái bị nói xấu trên Facebook
Bị cáo Minh tại tòa sơ thẩm.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, nhóm của Hồng kéo đến khu Nam Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7 để gặp nhóm của Minh. Khi giáp mặt, hai nhóm lao vào ẩu đả. Trong lúc hỗn chiến, Minh liền rút trong người ra một con dao. Bất chấp tất cả, Phong và Hồng vẫn tiến tới đánh Minh tới tấp. Bị đánh, Minh liền cầm dao rượt đuổi Hồng. Tuy nhiên, chạy được một đoạn Minh bất ngờ té ngã. Dù bị nhóm của Hồng đánh nhưng Minh vẫn cố gắng bỏ chạy. Trong cơn hoảng loạn, Minh đã giết chết Phong.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận 7 đã tiến hành điều tra và bắt giữ khẩn cấp Minh khi đang lẩn trốn ở nhà. Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xót xa cho người mẹ già

Ngồi ở hai hàng ghế khác nhau, hai người phụ nữ với mái đầu đã bạc trắng một phần đều nghẹn ngào trong nước mắt. Một bên là người mẹ già của Minh và một bên là người bà nội của Phong. Tất cả đều thất thần và khuôn mặt buồn rười rượi.

Ngồi tựa mình bên người con gái lớn, bà Đinh Thị Hương (SN 1961, mẹ của Minh) mệt mỏi tâm sự, ngày xảy ra vụ việc bà không hề biết bất cứ chuyện gì cho đến khi Minh bị Công an bắt tại nhà. Bên cạnh đó, Minh không hề có biểu hiện mâu thuẫn với ai ở bên ngoài.

“Ngày hôm đó, Minh về nhà trên người có xuất hiện nhiều vết thương và kêu đau nhức. Tôi có hỏi nhưng Minh không nói và bỏ đi tắm. Sau đó, Công an đến bắt Minh. Lúc đó, tôi mới biết chuyện”, bà Hương nghẹn ngào nói.

Ngoài ra, bà Hương còn cho biết thêm, ở nhà Minh vốn rất hiền lành và không hề đua đòi hay quậy phá. Tất cả chỉ vì mâu thuẫn không đáng có trên mạng Internet nên mới xảy cơ sự đau lòng cho cả hai gia đình. “Tôi không hề biết Minh có người yêu hay quen ai. Chỉ khi xảy ra sự việc, tôi mới biết được nguyên nhân từ một chuyện rất nhỏ nhặt. Tôi và gia đình cũng đã đến gia đình bị hại xin lỗi và bồi thường, lo hậu sự cho cháu Phong”, bà Hương tâm sự.

Trong tâm trạng đau đớn và buồn bã, bà nội Phong cho biết, vì nhà nghèo nên Phong chỉ học tới lớp 6 rồi phải bỏ học giữa chừng để đi làm phụ giúp gia đình. Mẹ Phong qua đời sớm, thiếu tình yêu thương, sự che chở nên nam thanh niên này sớm biết tự lập.

“Mỗi tháng Phong làm được 5 triệu. Khi nào có lương, Phong luôn cho tôi một ít rồi số còn lại tự chi tiêu cá nhân. Nguyên nhân vụ việc chỉ là sự nông nổi nhất thời của đôi bên nên mới xảy ra chuyện đau lòng như vậy”, bà nội Phong tâm sự trong nước mắt.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận thấy hành vi của các bị cáo là côn đồ và xem thường pháp luật, tính mạng của người khác. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt Minh 12 năm tù về tội “giết người” và Hồng 1 năm tù treo về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Thành Đạt
(Theo Congluan)

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm danh 6 món chè thanh mát mùa hè mẹ đảm không thể bỏ qua