Những gì người khác nói về bạn thật ra không quan trọng đến thế

Tuyết Như 2021-10-28 09:06
- Hãy cứ bình tâm trước mọi tiếng ồn của cuộc sống, thong thả bước và sống tốt nhất có thể.

Thi thoảng, trong vài cuộc trò chuyện, tôi nhận được vài câu hỏi từ các bạn trẻ. Đại loại đều xoay quanh một vấn đề đó là “mặc dù em làm rất nhiều việc nhưng không ai để ý cả, cũng chẳng nhận được nhiều lời khen ngợi hay sự chú ý từ đám đông như các bạn”. Vấn đề trở nên nổi bật hay không, ắt hẳn là điều mà rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ thường trăn trở. Cá nhân tôi, một người đã từng trải qua những điều tương tự, cho rằng dù bạn có thật sự nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người chung quanh, thì cuộc đời vẫn là của chính bạn. Thay vì mong chờ những lời ngợi khen phù phiếm bên ngoài, hãy nỗ lực sống tốt nhất và học cách bằng lòng với mọi khoảnh khắc dù bình lặng hay ồn ã trong cuộc đời của chính mình.

Học cách sống bình lặng, “bỏ qua” những ồn ào từ đám đông

Tôi vốn là một người sống hướng nội. Không những chẳng hào hứng với những cuộc gặp gỡ xã giao, giới hạn tối đa số lượng bạn bè, bản thân tôi trong đời sống riêng tư vẫn luôn chọn cách sống bình lặng, bỏ qua mọi ồn ào từ đám đông. Nhiều bạn bè hay nói đùa tôi là một dạng người “live in the background,” vì bản thân không thích có quá nhiều sự chú ý, chẳng ưa sự nổi tiếng và đương nhiên chẳng hề mong muốn trở thành tâm điểm của các ánh mắt. Dù không hẳn là kín tiếng, nhưng bản thân tôi không thích chia sẻ quá nhiều về đời sống riêng tư hay tài sản, của cải riêng tư ra bên ngoài. Thay vào đó, tôi chọn chia sẻ những hành động tốt đẹp và có ích cho cộng đồng.

“Chẳng ai quan tâm tới những gì mình đã làm được” đôi khi cũng là điều hay trong nỗ lực sống tốt của bản thân

Học cách sống bình yên.

Trong công việc, bản thân tôi cũng chỉ thích là “hậu phương”. Tôi không thích lên tiếng quá nhiều, trừ khi những việc cần thiết. Khi cuộc họp có những tranh luận, tôi thường sẽ chọn cách im lặng lắng nghe trước, khi mà bản thân chưa nắm rõ đại thể vấn đề. Trong nhóm tôi, có số bạn nói khá nhiều, đôi khi lan ra cả các vấn đề khác nữa. Dường như, họ đang muốn phô trương thành tích và đóng góp của bản thân cho mọi người chung quanh và đương nhiên là cả sếp biết. Tuy nhiên dù có hay không thể hiện mình trước đám đông thì những đóng góp của bạn với công ty và việc bạn cố gắng làm tốt mọi việc của mình đến mức tối đa mới là điều quan trọng.

Bạn có thấy cuộc sống hiện đại có quá nhiều sự ồn ào?

Mỗi ngày chúng ta bắt gặp quá nhiều tiếng ồn. Tiếng còi xe cộ, tiếng thông báo trên điện thoại, và cả những khó khăn trong đời sống thường nhật, deadline trễ hạn, sếp phàn nàn, chuyện tình cảm không như ý, báo chí trên mạng, tin tức tiêu cực… Khi tâm trí mỗi người đã có quá nhiều sự ồn ào rồi, thế nên liệu có cần thêm vào nó những sự chú ý khác nữa?

Nếu bạn đi làm, bạn thấy mình làm thật tốt, mọi người cũng công nhận điều đó, thế là tốt đẹp rồi? Mình không cần phải được khen ngợi, phải được nêu danh ra, phải có những bữa tiệc liên hoan… Những điều đó xảy ra hôm nay thì ngày mai cũng sẽ trở lại bình thường, theo thời gian, chúng ta sẽ nhận ra mọi thành tích không còn quá quan trọng.

“Chẳng ai quan tâm tới những gì mình đã làm được” đôi khi cũng là điều hay trong nỗ lực sống tốt của bản thân

Giữ thái độ bình thản trước mọi ồn ào của cuộc sống.

Tôi luôn cho rằng mỗi người thường sẽ có quan niệm về công việc và thành công khác nhau. Với nhiều người, thành công nghĩa là có tiền tài dư dả, công việc thăng tiến, đi nhiều nơi, có nhiều follower… Tuy vậy, cũng có một số cá nhân cho rằng thành công chỉ đơn giản là có một công việc yêu thích, làm thật tốt nó, rồi tối về nhà với gia đình, thưởng thức những buổi tối ngon miệng, làm điều gì đó thư giãn vào cuối tuần. 

Thay vì mải chạy theo những thành tích hào nhoáng bên ngoài, việc nhìn thấy mình cố gắng và trưởng thành từng ngày. Bạn hãy tự đặt ra cho mình câu hỏi: liệu những điều hào nhoáng đó có phù hợp với tính cách và điều bạn muốn không? Nếu đó không phải là điều chúng ta mong muốn có thì không cần phải suy nghĩ về nó quá nhiều. Cứ tận hưởng sự bình yên mà bạn đang có, vì nó thật sự có giá trị vô cùng. 

Thi thoảng, bạn nghĩ những gì mình đang làm không tạo ra đóng góp, nhưng thực tế nó lại là một mắt xích quan trọng trong một tiến trình. Cứ đơn thuần ví dụ một người làm việc hành chính, chuyên lưu trữ tài liệu và làm việc với sổ sách giấy tờ. Hình thức công việc nghe qua có thể nhàm chán từ tháng này sang tháng khác, nhưng nếu không có họ thì công ty sẽ ra sao? Hay những chú bảo vệ cũng vậy, chẳng có mấy ai để ý tới họ, nhưng nếu không có họ thì chúng ta không thể có một tòa nhà hay cao ốc an ninh để tập trung làm việc.

Thế giới này vốn dĩ có những người bản thân công việc và vị trí của họ đã thu hút sự chú ý. Nhưng rất nhiều người chỉ làm những công việc bình thường, không nổi bật, không sở hữu nhiều thành tích, nhưng lại cực kỳ quan trọng. Việc chọn người, và đương nhiên người cũng chọn việc.

Nếu trong lòng bạn cảm thấy bình an, hài lòng với những gì mình đang có và vẫn có một thứ gì đó để cố gắng, tạo ý nghĩa mỗi ngày thì đó chính là điều tuyệt vời nhất. Đó là phước lành bạn được ban tặng mà nhiều người trên thế gian này ước mong. Thế nên, thay vì bắt buộc bản thân chạy đua theo những thành tích hào nhoáng ấy, hãy thả lỏng bản thân, đừng quá khắc nghiệt với chính mình. Bạn đã làm tốt rồi, hãy cứ thong thả bước đi và cảm nhận sự tuyệt đẹp trong cuộc sống nhé.

Tuyết Như

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Trẻ hóa' phong cách nhờ chân váy chữ A cùng Hòa Minzy