Bỏ lại hết muộn phiền sau lưng, Tết là dịp sum vầy hạnh phúc

I Am NGA 2022-02-01 09:00
- Dịp nghỉ Tết là cơ hội để chúng ta nhấn F5 cho bản thân và dành thời gian nghỉ ngơi, đoàn tụ cùng gia đình.

Dù thế nào thì một năm cũng đã qua rồi

Năm qua bạn thế nào? Đó hẳn là câu hỏi không dễ chịu với nhiều người. Chẳng ai muốn hồi tưởng lại một năm mà dường như chẳng có gì để kể ngoài những khó khăn, mệt mỏi. Càng gần cuối năm, không khí càng khẩn trương, bận rộn. Ai cũng muốn giải quyết xong khối lượng công việc ngồn ngộn để có thể nghỉ Tết với một cái đầu thảnh thơi.

Bỏ lại hết muộn phiền sau lưng, Tết là dịp sum vầy hạnh phúc

Ngày làm việc cuối cùng trong năm, đứng dậy tắt máy, rời văn phòng, những lo toan, hối hả, gánh nặng mưu sinh thường ngày cũng tạm lắng xuống. Phố xá đã lên đèn, lòng chợt mênh mang khi nghĩ về những bữa cơm ấm cúng bên gia đình.

Những ngày cuối năm, ta cho phép mình được chậm lại. Năm qua, có những nỗi buồn, có những khó khăn mất mát nhưng thật may vì giờ này mình vẫn còn bình yên ở đây. Dù sao cũng cảm ơn những vất vả năm qua, vì nhờ có thể, ta mới biết mình đã mạnh mẽ thế nào, nỗ lực ra sao.

Năm qua, có lẽ ta không có quá nhiều thành tựu để tự hào nhưng ít ra vẫn còn được thở, chỉ đơn giản như thế đã là một điều rất may mắn rồi. Qua một năm, gói ghém lại những điều đã cũ, bỏ lại những muộn phiền sau lưng để chuẩn bị tâm thế bước sang năm mới.

Chúng ta luôn có cơ hội để nhấn F5 cho cuộc đời, được gọi là “năm mới”

Cuộc đời luôn có những dấu mốc để chúng ta làm lại những gì đã thất bại và bắt đầu những điều mới mẻ, đó gọi là năm mới, khi ta thêm một tuổi mới. Cả vũ trụ này vận hành theo quy luật tuần hoàn, xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân. Sau một mùa đông ảm đạm, cây lá xác xơ, những chiếc chồi non vẫn háo hức trở mình mạnh mẽ khi mùa xuân đến. Lòng người cũng hân hoan, như được nhấn F5 cho tâm hồn để bắt đầu một hành trình mới trong mùa xuân tràn đầy sức sống.

Bỏ lại hết muộn phiền sau lưng, Tết là dịp sum vầy hạnh phúc

Quá khứ đã qua, tương lai thì chưa đến. Bạn chẳng thể nào quay ngược thời gian để thay đổi những điều khiến mình tiếc nuối. Nhưng ai cũng được trao cơ hội để vẽ bức tranh tương lai tươi sáng hơn, tất cả bắt đầu từ hiện tại.

Năm mới, khởi đầu mới, tin rằng điều thú vị vẫn đang chờ đợi mình phía trước. Nếu năm cũ của bạn là một bức tranh màu xám, vậy năm mới này là cơ hội để bạn tô điểm cho bức tranh cuộc đời mình những mảng màu lấp lánh hơn. Bỏ lại sau nhưng những nỗi buồn, những điều không may mà mình không kiểm soát được, một năm sóng gió đã qua rồi. Năm mới sẽ đem đến cho chúng ta những cơ hội mới, những khởi đầu thuận lợi.

Vất vả lo âu cả năm rồi, hãy để Tết là những ngày bình yên trọn vẹn

Những ngày cuối năm về quê ăn Tết, không còn cảnh phố phường tấp nập chen chúc, kẹt xe tắc đường, quê hương lúc nào cũng là góc nhỏ bình yên. Chỉ cần được ngắm quê hương, ngắm ngôi nhà thân yêu cũng đủ ấm lòng sau những tháng ngày xa cách. Có khi chợt nhận ra, đôi chân từng đi khắp đất nước, thậm chí đặt chân sang cả nước ngoài mà vẫn chưa có dịp nào khám phá tường tận từng ngõ ngách quê mình. Chợt thấy quê hương sao mà thân thương, vừa quen lại vừa lạ.

Bỏ lại hết muộn phiền sau lưng, Tết là dịp sum vầy hạnh phúc

Ngày Tết đoàn viên là cơ hội quý giá nhất trong năm để đoàn tụ bên gia đình, bên cạnh những người thân yêu, sống chậm lại để thấy lòng bình yên. Ai đi làm xa gia đình mới hiểu, những dịp nghỉ lẽ dài ngày hiếm hoi đến thế nào. Bình thường khi không có dịch bệnh, nhiều người còn tranh thủ ở lại làm việc xuyên Tết để kiếm thêm mấy đồng. Nhưng chẳng tiền bạc nào đổi được những giây phút bình yên bên gia đình.

Có lẽ năm vừa qua người ta đừng nên hỏi nhau lương thưởng thế nào, kiếm được bao nhiêu tiền vì chỉ cần lúc này cả gia đình vẫn đủ thành viên, ai cũng bình yên, khỏe mạnh, đó đã là một niềm hạnh phúc lớn lao.

I Am NGA

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sau chia tay tại sao chúng ta luôn im lặng?