Yêu anh, nhưng em không phải kẻ lụy tình...

Allan Riley 2016-03-30 10:13
- Quá khứ khi bên anh, đọng lại trong em lúc này là những lần chờ đợi, những thất vọng ngày một nhiều, những cãi vã không hồi kết và những tổn thương không bao giờ lành. Em chọn cách xa anh.
Ngày chia tay có thể là ngày tệ nhất. Nhưng với em- ngày quay lại với mối tình cũ lại còn tệ hơn.... Anh có thể biết em từng khóc rất nhiều vì yêu anh. Anh có thể biết em từng đau buồn vật vã rất nhiều vì yêu anh. Nhưng anh không bao giờ biết, vì anh mà em đã thay đổi tất cả, thay đổi để trở thành người con gái hoàn hảo hơn.
Em đã đúng - đúng khi lựa chọn anh, yêu anh trong những tháng ngày thanh tân của người con gái. Nhưng còn đúng hơn khi đã mạnh mẽ chấm dứt cuộc tình ấy sớm nhất có thể. Vì em biết dù có cố gắng tiếp tục thì cũng không thể là cuộc tình màu hồng được... Anh sẽ chẳng bao giờ là chú rể trong giấc mơ váy trắng thời bé em vẫn thường hay mơ mộng. Em biết, điều đó là không thể!
Quá khứ khi bên anh, đọng lại trong em lúc này là những lần chờ đợi, những thất vọng ngày một nhiều, những cãi vã không hồi kết và những tổn thương không bao giờ lành. Em chọn cách xa anh. Xa anh để tình yêu ấy trong em không bị rỉ máu thêm nữa. Xa anh để trọn vẹn một mối tình, để không hận anh, để chỉ nghĩ đến anh với những hồi ức đẹp nhất đôi ta từng có.
Cũng có thể sau lần chia tay đó em đã trưởng thành và thay đổi rất nhiều. Cảm xúc tệ nhất của em là khi nghe lại những bài nhạc buồn, hay đi qua những góc phố mà hai ta thường đi.
Em lạc lõng và hoài niệm. Nhưng tuyệt nhiên em không thấy hối hận vì quyết định đó của mình. Có lẽ đó là mối duyên tình không nợ, để rồi trả xong mối duyên tiền kiếp, ta mặc nhiên lướt qua nhau. Nhẹ nhàng, da diết như bản tình ca em vẫn nghe trong ngày mưa phùn tháng Ba nơi xứ người.
Yêu anh, nhưng em không phải kẻ lụy tình...
Dù em thay đổi rất nhiều, nhưng em vẫn là em. Là người từng thương, từng yêu anh rất nhiều. Có điều, đó là 'TỪNG' chứ không phải hiện tại.
Hiện tại với em anh chỉ là dĩ vãng, là quá khứ, là kỉ niệm chứ không còn là người yêu người thương nữa... Với em trươc đây anh là tất cả, là cuộc sống màu hồng của em. Nhưng như người ta nói đó anh, đặt quá nhiều thì cũng mất quá nhiều. Và em cũng chính là một trong những người như thế, em đặt tình cảm quá nhiều vào anh rồi em lại gục ngã. Nhưng có lẽ nhờ lần vấp ngã đó đã giúp em đứng lên và tự nhìn nhận lại mọi thứ.
Yêu anh, em đã yêu bằng tất cả những gì em có. Mất anh, cả thế giới của em như sụp đổ dưới chân. Nhưng em vẫn lựa chọn xa anh. Xa kẻ đã đánh cắp nỗi nhớ dài của một thời son trẻ. Bởi, em yêu anh, nhưng em không phải kẻ lụy tình...
Allan Riley - TamSuBuon.net

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 cung hoàng đạo 'đa nhân cách', lạnh lùng với người lạ, hào phóng với người quen