Vị hoàng đế hoang dâm vô độ, cùng 2 đại thần lên giường với 1 mỹ nhân và cái kết khiến ai cũng rùng mình

Quỳnh Trang 2021-04-23 10:45
- Với khả năng phòng the tuyệt đỉnh, Hạ Cơ đã khiến nhiều nam nhân mê đắm, trong đó có vị vua nước Trần.

Hạ Cơ xuất thân con gái của Trịnh Mục Công (vua nước Trịnh, chư hầu nhà Chu). Hạ cơ nổi tiếng với nhan sắc tuyệt mĩ, tính cách phóng khoáng, trưởng thành so với tuổi.

Dù được nuôi dạy tỉ mỉ nhưng Hạ Cơ lại không coi trọng đạo lý luân thường. Vì nàng mà chiến tranh loạn lạc xảy ra khắp nơi và được coi là "hại chết 3 chồng, hại chết con trai, phá hủy cả một quốc gia, hủy hoại 2 đại thần".

Theo một số tài liệu lưu truyền, Hạ Cơ giỏi thơ ca lại có khả năng phòng the tuyệt đỉnh. Dù đã qua tay không biết bao nhiêu nam nhân nhưng nàng vẫn có thể "hoàn tân" (luôn luôn hấp dẫn như các cô gái còn trinh tiết).

Vị hoàng đế hoang dâm vô độ, cùng 2 đại thần 'chia sẻ' 1 mỹ nhân và cái kết khiến ai cũng rùng mình

(Ảnh Sohu)

Năm Lỗ Tuyên công thứ 8, tức năm 601 trước Công Nguyên, Hạ Cơ khi đó đã qua 2 đời chồng nhưng nhan sắc vẫn hết sức rực rỡ, lôi cuốn. Bà lọt vào mắt xanh của vua Trần Linh Công- một vị vua hoang dâm vô độ cùng 2 đại thần trong triều là Khổng Ninh và Nghi Hàng Phủ. Cả 3 không ngại công khai quan hệ tình ái trái với đạo lý của mình. 

Vị hoàng đế hoang dâm vô độ, cùng 2 đại thần 'chia sẻ' 1 mỹ nhân và cái kết khiến ai cũng rùng mình

(Ảnh Sohu)

Lúc này, có một vị quan thanh liêm tên Tiết Trị đã lên tiếng khuyên can vua, công khai chỉ trích hành vi trái với luân thường đạo lý của 3 người. Vua Trần không những không nghe lời khuyên can của vị quan này mà còn giết chết ông ta. Vậy là vua Trần Linh Công cùng Khổng Ninh và Nghi Hàng Phủ cùng lúc lên giường với Hạ Cơ. Điều này đã khiến con trai của Hạ Cơ là Hạ Trưng Thư rất chướng tai gai mắt.

Khi lớn lên, Hạ Trưng Thư có tài võ nghệ, tính tình khảng khái nên được Trần Linh Công cho nối nghiệp cha làm quan tư mã ở kinh thành. Vào năm 601 trước Công Nguyên, biết mẹ và Trần Linh Công tư thông với nhau, Hạ Trưng Thư đã lên tiếng khuyên can mẹ nhưng không được.

Năm 599 trước Công Nguyên, Hạ Trưng Thư từ kinh thành trở về nhà ở Châu Lâm thăm mẹ. Nhưng không ngờ, ông bắt gặp cảnh Trần Linh Công, Khổng Ninh, Nghi Hàng Phủ đang chè chén, “vui vẻ” với mẹ mình. Không những vậy, cả 4 người đều có những lời lẽ suồng sã, dâm loạn. Lúc này, Trưng Thư cảm thấy rất tức tối nên đã lấy cung tên, bắn chết vua.

Tiếp đó, Trưng Thư tập hợp binh mã, khởi binh cướp ngôi, lên làm vua nước Trần. Khổng Ninh và Nghi Hàng Phủ, bèn chạy qua nước Sở, tấu với Sở Trang Vương về việc Trưng Thư giết vua, cướp ngôi báu. Ngay lập tức, vua Sở liền đem quân sang đánh nước Trần, bắt Trưng Thư tới Lật Môn xử tử. Trưng Thư chỉ được làm vua trong vòng vài tháng ngắn ngủi.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 động tác cực dễ giúp chị em giảm mỡ bụng 'siêu tốc', chẳng cần đeo nịt bụng