Thảm kịch Covid ở Ấn Độ: Con trai trói xác cha lên nóc xe ô tô để mang đi hỏa thiêu, nhìn xác người nối dài ai cũng rơi nước mắt

Quỳnh Trang 2021-04-28 11:08
- Một người đàn ông Ấn Độ đã trói xác người cha của mình lên nóc để chở đến lò hỏa táng trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lan tràn trên khắp đất nước này.

Dịch Covid-19 đang lan tràn ở Ấn Độ với tốc độ siêu khủng khiếp. Hầu hết các bệnh viện trên khắp đất nước này đang bị quá tải do lượng bệnh nhân tăng đột biến trong khi cơ sở vật chất và nhân lực không đáp ứng được nhu cầu chăm sóc và điều trị của các bệnh nhân. Nguồn cung cấp oxy và giường bệnh đã hết tại nhiều bệnh viện. Điều này khiến nhiều bệnh nhân chết ngạt tại nhà hoặc trên đường phố.

Tại Kanpur, Uttar Pradesh, Ấn Độ cảnh sát đã mở hồ sơ điều tra về vụ việc một câu con trai đã bỏ rơi người mẹ dương tính với Covid-19 của mình. Người đàn ông tên Vishal, đã vứt bỏ người mẹ bên ngoài hiên nhà của chị gái mình ở quận Chakeri, Ấn Độ trước khi bỏ trốn. Người dân địa phương đến hỗ trợ và gọi xe cấp cứu đưa người phụ nữ này đến bệnh viện. Một nhân chứng cho biết anh đã nhìn thấy người phụ nữ ốm yếu đang kêu cứu khi bị bỏ lại dưới cái nóng 40 độ C. Sau khi được đưa bệnh viện, người mẹ này đã qua đời.

Thảm kịch Covid ở Ấn Độ: Con trai trói xác cha lên nóc xe ô tô để mang đi hỏa thiêu, nhìn xác người nối dài ai cũng rơi nước mắt

Người phụ nữ này đã bị con trai bỏ lại do nhiễm Covid-19. (Ảnh The Sun)

Trong khi đó, ở Agra, Ấn Độ, một người đàn ông khác đã cảm thấy tuyệt vọng khi không gọi được xe cấp cứu vận chuyển người cha quá cố của mình. Cha của anh đã qua đời cho nhiễm Covid-19. Không còn cách nào khác, anh này đã trói xác cha của mình lên nóc xe để đưa đến lò hỏa táng. Người đàn ông này cho biết anh đã chờ hàng giờ nhưng không thể gọi được xe cấp cứu đến đưa xác cha mình đi. Hành động thành kính của người con trai đã khiến những người khác phải rơi nước mắt sau khi anh ta đến lò hỏa táng.

Thảm kịch Covid ở Ấn Độ: Con trai trói xác cha lên nóc xe ô tô để mang đi hỏa thiêu, nhìn xác người nối dài ai cũng rơi nước mắt

Con trai trói xác cha lên nóc xe ô tô để mang đi hỏa thiêu làm nhiều người rơi nước mắt. (Ảnh The Sun)

Agra là địa phương có số ca bệnh Covid-19 tăng đột biến. Những ngày này, bầu trời đêm thủ đô Delhi rực sáng màu cam với những giàn hỏa táng. Delhi là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 với 1.777 người chết được báo cáo trong 5 ngày.

Trước đó, hình ảnh hàng chục bệnh nhân Covid xếp hàng để được hỏa táng đã khiến nhiều người kinh hoàng, rơi nước mắt. Số người chết vì Covid-19 ở đất nước này đã chạm tới con số 200.000 người.

Thảm kịch Covid ở Ấn Độ: Con trai trói xác cha lên nóc xe ô tô để mang đi hỏa thiêu, nhìn xác người nối dài ai cũng rơi nước mắt

Hàng chục thi thể được xếp hàng dưới cái nóng 40 độ C tại Lò thiêu Shubash Nagar ở Delhi, Ấn Độ. (Ảnh The Sun)

Thảm kịch Covid ở Ấn Độ: Con trai trói xác cha lên nóc xe ô tô để mang đi hỏa thiêu, nhìn xác người nối dài ai cũng rơi nước mắt

Tất cả xác chết đều được bọc vải liệm để sẵn sàng cho việc hỏa táng. Xa xa, nhiều gia đình tiếp tục chở người thân đến để chờ hỏa táng. (Ảnh The Sun)

Thảm kịch Covid ở Ấn Độ: Con trai trói xác cha lên nóc xe ô tô để mang đi hỏa thiêu, nhìn xác người nối dài ai cũng rơi nước mắt

Những giàn hỏa táng cháy suốt ngày đêm. (Ảnh The Sun)

Thảm kịch Covid ở Ấn Độ: Con trai trói xác cha lên nóc xe ô tô để mang đi hỏa thiêu, nhìn xác người nối dài ai cũng rơi nước mắt

Dòng người liên tục nối dài chờ đưa xác người thân đi hỏa táng. (Ảnh The Sun)

Thảm kịch Covid ở Ấn Độ: Con trai trói xác cha lên nóc xe ô tô để mang đi hỏa thiêu, nhìn xác người nối dài ai cũng rơi nước mắt

Công nhân mặc bộ đồ bảo hộ chuẩn bị hỏa táng tại một khu hỏa táng khác ở Delhi. (Ảnh  AFP)

Các tình nguyện viên đã làm việc 24/24 trong cảnh tượng xót xa được ví như một "băng chuyền tử thần". Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở các thành phố trên khắp Ấn Độ. Đất nước này đang phải đối mặt với làn sóng tử thần Covid lần thứ hai vô cùng kinh hoàng.

Các lò hỏa táng đang hoạt động suốt ngày đêm để đối phó với tình trạng hàng nghìn người chết hàng ngày và các chuyên gia cho rằng điều tồi tệ hơn sẽ xảy đến.

Bác sĩ Shaarang Sachdev, bác sĩ cấp cứu ở Delhi, Ấn Độ nói: “Đại dịch này là điều tồi tệ nhất mà chúng tôi từng thấy cho đến nay. Hai tuần tới sẽ là địa ngục đối với chúng tôi. Hàng trăm bệnh nhân đã tử vong trong những ngày gần đây vì các bệnh viện thiếu oxy cứu sống. Những người khác chết trên ngưỡng cửa bệnh viện vì bệnh viện không còn giường bệnh."

Sự thiếu hụt cơ sở vật chất tại các bệnh viện đã khiến giá bình oxy tại thị trường chợ đen tăng 1.500%, với một số gia đình phải trả 900 bảng Anh (28 triệu đồng) cho 1 bình oxy. Thuốc kháng vi-rút remdesivir cũng đã tăng giá gấp 20 lần.

Thậm chí, một số bệnh nhân nhiễm virus Covid-19 đã lao mình ra khỏi các tòa nhà. Một người đàn ông ở Tây Bengal được cho là đã nhảy lầu tự tử từ mái nhà bệnh viện sau khi biết kết quả xét nghiệm dương tính.

Ở Patna ở phía đông bắc Ấn Độ, một công nhân đường sắt đã sát hại vợ của mình khi biết cô ấy nhiễm virus và sau đó nhảy từ căn hộ của mình để tự tử.

Thảm kịch Covid ở Ấn Độ: Con trai trói xác cha lên nóc xe ô tô để mang đi hỏa thiêu, nhìn xác người nối dài ai cũng rơi nước mắt

Bầu trời đêm Delhi rực sáng từ những lò hỏa táng. (Ảnh AFP)

Thảm kịch Covid ở Ấn Độ: Con trai trói xác cha lên nóc xe ô tô để mang đi hỏa thiêu, nhìn xác người nối dài ai cũng rơi nước mắt

Một công nhân an ủi thân nhân của một nạn nhân Covid tại một khu hỏa táng. (Ảnh AFP)

Thảm kịch Covid ở Ấn Độ: Con trai trói xác cha lên nóc xe ô tô để mang đi hỏa thiêu, nhìn xác người nối dài ai cũng rơi nước mắt

Những giàn thiêu mới được đốt liên tục trong 'băng chuyền chết chóc'. (Ảnh AFP)

Thảm kịch Covid ở Ấn Độ: Con trai trói xác cha lên nóc xe ô tô để mang đi hỏa thiêu, nhìn xác người nối dài ai cũng rơi nước mắt

Các chuyên gia cho rằng số người chết vì Covid-19 thực sự ở Ấn Độ có thể gấp 5 lần con số chính thức. (Ảnh AFP)

Thảm kịch Covid ở Ấn Độ: Con trai trói xác cha lên nóc xe ô tô để mang đi hỏa thiêu, nhìn xác người nối dài ai cũng rơi nước mắt

Ấn Độ đang chống chọi với đợt bùng phát Covid 'tồi tệ nhất thế giới'. (Ảnh AFP)

Thảm kịch Covid ở Ấn Độ: Con trai trói xác cha lên nóc xe ô tô để mang đi hỏa thiêu, nhìn xác người nối dài ai cũng rơi nước mắt

Các bệnh viện sắp hết giường và oxy, buộc các gia đình phải mua oxy và thuốc trên thị trường chợ đen. (Ảnh AFP).

Quỳnh Trang/Theo The Sun

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ly hôn là văn minh?