Suýt mất 400 triệu đồng vì nghe điện thoại từ đối tượng lạ xưng công an

2024-03-31 19:18
- Kẻ lừa đảo xưng là công an nói bà T. đang thuộc diện điều tra về đường dây ma túy xuyên quốc gia, nếu không chuyển tiền để “lo liệu” thì sẽ bị bắt đi tù.

Ngày 31/3, thông tin từ Ngân hàng Liên Việt (Chi nhánh Hòa Bình) cho biết, đã kịp thời báo cho Công an phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) phối hợp, ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Trước đó, bà Trần Thị T. (74 tuổi), trú tại phường Thái Bình, TP Hòa Bình tới Ngân hàng Liên Việt để rút toàn bộ tiền tiết kiệm để chuyển khoản cho một đối tượng lạ. Khi trao đổi, trò chuyện với bà cụ, nhân viên ngân hàng phát hiện có dấu hiệu bất thường nên tìm cách kéo dài và báo cho công an phường tới hỗ trợ.

Suýt mất 400 triệu đồng vì nghe điện thoại từ đối tượng lạ xưng công an

(Ảnh minh họa)

Có lực lượng công an tới, được động viên, bà T. cho hay, những ngày gần đây có một người lạ gọi điện nói là cán bộ công an đang điều tra đường dây ma túy xuyên quốc gia. Sau khi điều tra, bà T. là đầu mối của đường dây này và đang có khoản nợ lên tới 5 tỷ đồng.

Để tránh bị liên lụy, bà T. phải ra ngân hàng rút toàn bộ số tiền mình có để chuyển khoản cho chúng. Việc này phải làm bí mật, không được cho ai biết nếu cho ai biết sẽ phải chịu hậu quả khủng khiếp.

Bị thao túng tâm lý, bà T. đã ra ngân hàng rút toàn bộ hơn 400 triệu đồng tiền tiết kiệm để lập tài khoản mới, chuyển tiền đi. Được cán bộ ngân hàng, công an giải thích, bà T. đã bình tĩnh lại, không chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo. Hiện, cơ quan công an đang vào cuộc điều tra vụ lừa đảo kể trên.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vạn điều phụ nữ giấu trong lòng, đàn ông thường không nhìn thấu