Người vô gia cư co ro dưới cái lạnh 'cắt da cắt thịt' ở Hà Nội

2021-01-09 15:00
- Về đêm, nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 10 độ C, nhiều người vô gia cư ở Hà Nội thu mình nép sau những hành lang, cầu đi bộ... mong sao chống chọi được với cái lạnh buốt giá.

 Đêm qua ngoài trời nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, những người vô gia cư tê tái thu mình bên chiếc chăn mỏng ngoài vỉa hè.   

  Những giấc ngủ dường như để cố tạm quên đi cái lạnh "cắt da cắt thịt"    

 Tại khu vực đối diện chợ Long Biên, một người lao động khác cũng ngả chiếc giường gấp, nép mình sau quầy hàng để ngủ.    

 Người đàn ông làm nghề bơm vá xe (đoạn lối lên cầu Long Biên), trong lúc chờ khách đã đắp lên mình chiếc chăn mỏng.   

 Chiếc chăn ngắn không đủ che hết đôi chân của người đàn ông đang co ro vì lạnh.   

 Nhiệt xuống thấp, những người lao động nghèo trên đường Quán Sứ cũng cuộn mình trong những chiếc chăn chắp vá bên hiên nhà.   

 Một tấm áo mưa được căng lên để chắn gió lùa.   

 Đồ đạc được khóa cẩn thận trên chiếc xe đạp đã cũ.   

 Tại cầu vượt đi bộ (gần cổng bệnh viện Bạch Mai), người đàn ông này cho biết quê ở Lạng Sơn, đang bị bệnh tiểu đường và ung thư phổi giai đoạn cuối. Một thân một mình ở dưới Hà Nội cả tháng trời, không có tiền nên đành phải ngủ ở đây để tránh rét.   

 Dưới chân cầu vượt, những hàng nước đêm vẫn mở cửa, cố gắng chờ khách trong thời tiết lạnh giá.   

 Một nhân viên gác tàu (ngã tư Trường Chinh - Giải Phóng) mặc dù lạnh nhưng vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đêm.   

 

Phi Hùng

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Trẻ hóa' phong cách nhờ chân váy chữ A cùng Hòa Minzy