Xót xa bé trai bị bỏ rơi được tìm thấy lúc tảng sáng, lá thư bên cạnh tiết lộ điều gì?

2023-05-09 10:59
- Theo chính quyền địa phương, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi nặng 3,5kg, giới tính Nam, bên ngoài mặc áo sơ sinh màu trắng quấn ngoài khăn màu hồng.

Thời gian qua, nhiều cháu bé sơ sinh bị người thân bỏ rơi khiến cư dân mạng không khỏi xót xa. Mới đây, lúc 05 giờ 15 phút, ngày 08/5/2023, trên đường vào lò gạch ở xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, quần chúng nhân dân phát hiện có một cháu bé (khoảng 60 ngày tuổi) bị bỏ rơi bên vệ đường.

Hình ảnh chia sẻ cho thấy, bé trai đang nằm trong chiếc chăn đựng trong hộp giấy. Bé đang ngủ ngon và có lẽ chưa biết đến việc mình trở nên bơ vơ sau khi bị cha mẹ, người thân bỏ rơi.

Giấc ngủ ngon lành càng khiến mọi người xót xa, thương cảm. Kèm theo với em bé là một tờ giấy trong đó có ghi rõ: "Vì hoàn cảnh khó khăn tôi không có điều kiện để nuôi bé, ai nhặt được nuôi giùm. Xin cảm ơn ".

Theo chính quyền địa phương, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi nặng 3,5kg, giới tính Nam, bên ngoài mặc áo sơ sinh màu trắng quấn ngoài khăn màu hồng, trẻ có một bớt màu đen mặt ngoài khuỷu tay phải, ngoài ra không có tài sản hay đồ vật gì khác.

Hiện nay, chính quyền xã Lộc An đang ra thông báo ai là cha, mẹ đẻ của cháu bé đến trụ sở để làm thủ tục nhận lại con. Hết thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu cha mẹ của cháu bé không đến nhận con thì UBND xã Lộc An sẽ thực hiện các thủ tục liên quan để bảo vệ quyền lợi cho cháu bé.

Cách đây 5 ngày, cư dân mạng chia sẻ hình ảnh về câu chuyện thấm đẫm tinh thần nhân văn của người dân ở thôn Lò, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang 

Theo đó, người dân nơi đây phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi, không kèm một giấy tờ nào nhắn gửi. Thương tâm hơn là bé không có mảnh vải che thân, thậm chí trên bụng còn nguyên cả đoạn dây rốn chưa cắt.

 Hình ảnh được dân mạng chia sẻ.
 

"Chẳng ai bảo ai, cả xóm mỗi người một chân một tay để chăm bé và như cảm nhận được tình của của bà con chòm xóm, thay vì tiếng khóc oe oe, bé đã nở nụ cười rạng rỡ để rồi lan tỏa niềm hạnh phúc tới tất cả mọi người xung quanh.

Hiện bé đã ngủ ngon và ai cần xin bé về nuôi thì có thể đến Công an xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang để làm thủ tục", người chia sẻ hình ảnh viết.
Nhờ sự quan tâm, yêu thương, vòng tay che chở của bà con trong thôn mà bé đã được ủ ấm, ngủ ngon. Nhìn hình ảnh những em bé như trong trường hợp này bị bỏ rơi, không ai là không xót xa. Nhưng, đằng sau đó là sự phẫn nộ đối với cha mẹ hoặc người thân của bé, thiếu trách nhiệm và sự quan tâm. 
Ngọc Anh 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cuối hè, đầu thu, nàng diện váy xếp ly dịu dàng, thướt tha, đốn tim người đối diện