Vợ 'người hùng' cứu cô gái tự tử giữa nước xiết: 'Có lúc tôi nghĩ chồng không thể sống để vào bờ'

2022-10-13 09:33
- Sau khi cứu người, anh Trần Kiêm Hiếu (sống ở Cư Jút, Đắk Lắk) cố gắng lắm mới vào được bờ, lả đi và phải nhập viện. Nhờ được thở oxy và cấp cứu, đến nay, sức khoẻ của anh dần ổn định song ký ức về sự việc vẫn ám ảnh tâm trí.
Ngày 12/10, một cô gái đã đi đến cầu QL14 ở Đắk Lắk rồi bỏ lại quần áo, xe máy và bất ngờ nhảy xuống tự tử. May mắn lúc đó, anh Trần Kiêm Hiếu, 32 tuổi đi qua nên đã nhảy xuống sông cứu nạn nhân. Sau khi nhận được hỗ trợ, anh đã đưa được nạn nhân và bơi vào bờ rồi được đưa đi cấp cứu do mệt lả. 

Vợ của người chồng

Câu chuyện về lòng tốt và việc làm hào hiệp của anh Hiếu được chia sẻ đã khiến cho cư dân mạng khỏi xúc động và hết lời ngợi khen. Điều vui nhất là anh đã tỉnh lại và không còn gặp nguy hiểm về sức khoẻ. 

Trò chuyện với Emdep.vn, chị Thuỷ (vợ anh Trần Kiêm Hiếu) vẫn chưa hết bàng hoàng và ám ảnh sau những gì đã xảy ra. Đến thời điểm hiện tại chồng của chị đã tỉnh lại nhưng đã qua cơn nguy hiểm. Mặc dù, gia đình đã bớt lo lắng song vẫn tiếp tục theo dõi sức khoẻ đề phòng các tình huống khó lường.

Theo lời chị Thuỷ, vào thời điểm đó, 2 vợ chồng đang trên đường đi khám bệnh ở thành phố về. Khi vừa đi qua cầu bắc trên sông Sêrêpôk (xã Tâm Thắng, H.Cư Jút) thì nghe tiếng kêu cứu có người nhảy sông tự tử. Trong lúc mọi người náo loạn, anh Hiếu vội vàng chạy xuống để cứu người.

"Lúc đó, mọi việc diễn ra quá nhanh, tôi không kịp biết chồng định làm gì. Một vài giây sau mới biết, chồng chạy đi tìm chiếc can làm phao ném xuống cho người phụ nữ nhảy cầu tự tử rồi anh lao xuống dòng nước cứu người. Thú thực, sống với chồng bao nhiêu năm, tôi hiểu tính chồng. Dù lúc đó có cản cũng không được, anh là người tốt bụng nên thấy tình huống đó không thể không giúp", chị Thuỷ cho biết.

Podcast phỏng vấn vợ anh Trần Kiêm Hiếu sau hành động cứu người tự tử.

Nhiều năm qua, anh Kiêm Hiếu không bơi. Lúc còn bé, có theo chúng bạn học qua về kỹ năng bơi nhưng lâu rồi không sử dụng nên bị căng cơ, mệt mỏi do phải bơi quãng dài từ bờ ra đến giữa sông dài 50-60m. 

"Lúc cứu được người phụ nữ để đưa vào bờ, chồng tôi mệt lả, da tái mét. May mắn là anh vẫn động viên người được cứu cố gắng thả lỏng và có thêm một cái sào được ném ra nên gắng sức lắm mới diu được vào bờ. Nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra. Ở trên bờ, tôi lo lắng, thấp thỏm, có lúc nghĩ chồng mình không thể qua khỏi", chị Thuỷ nhớ lại.

Sau khi đưa được người phụ nữ vào bờ, chồng tôi không thể đứng vững, nằm rệp xuống. Chị Thuỷ tìm được đường xuống trong nỗi sợ hãi tột cùng, tay chân run rẩy, trào nước mắt vì thương chồng. Chỉ ít phút sau, chị đưa chồng đến bệnh viện cấp cứu.

"Lúc nhập viện, chồng tôi phải thở oxy 2 tiếng mới dần hồi tỉnh. Thời điểm thở oxy, có lúc chồng tôi tưởng như không qua khỏi. Phần vì nhịp tim nhanh, kèm cả ám ảnh và sợ hãi sau những gì đã xảy ra. Hiện tại, sức khoẻ đã ổn định hơn nhưng gia đình vẫn đề nghị bác sĩ cho thăm khám kỹ lưỡng để kiểm tra phổi. Đến bây giờ, tôi mới dám thở phào", chị Thuỷ tâm sự.

Vợ chồng thường xuyên làm từ thiện

Nói về người nhảy sông tự tử, chị Thuỷ cho hay, được người nhà nạn nhân tiết lộ do vấn đề về tâm lý, còn thực hư như thế nào thì vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, đến nay, sức khoẻ của người này cũng đã hồi phục. 

Nhìn chồng nằm trên giường bệnh, vừa qua cơn nguy hiểm, song sức khoẻ vẫn còn yếu, chị Thuỷ vẫn còn những thấp thỏm, lo âu. Tuy vậy, chị vẫn cảm giác chồng là người may mắn khi được cứu sống kịp thời sau sự việc vừa qua. "Nếu lúc đó, người phụ nữ được vợ chồng tôi không thả lòng mà giữ lấy anh Hiếu chắc chắn là không thể vào bờ. Sự việc này khiến tôi hú hồn hú vía đến tận bây giờ, nhắc lại vẫn rùng mình", chị Thuỷ chia sẻ cảm xúc khi đang chăm chồng. 

Vợ của người chồng

Được biết, vợ chồng chị Thuỷ, anh Hiếu đã cưới nhau được 5 năm. Họ có cuộc sống hạnh phúc bên các con trong tổ ấm nhỏ ở huyện Cư Jút. Trong những năm tháng yêu và sống cùng nhau, người phụ nữ này luôn nhận thấy ở chồng sự trách nhiệm, tốt bụng, luôn hết lòng giúp đỡ mọi người.

Bằng các hoạt động thiết thực với số tiền trong khả năng của bản thân, vợ chồng chị Thuỷ thường xuyên làm từ thiện. "Chồng tôi thường chở hàng hoá vào tận làng cho những người khó khăn bằng xe tải của gia đình. Hoặc 2 vợ chồng đến bệnh viện trao quà cho các bệnh nhân cần giúp đỡ. Chúng tôi làm bằng trái tim, lương tâm của chính mình, không kêu gọi bất cứ ai", chị Thuỷ bày tỏ.

Sau sự việc kinh hoàng vừa qua, chị Thuỷ và chồng đều có kỷ niệm đáng nhớ. Tuy nhiên, là một người có trách nhiệm, vợ chồng chị Thuỷ vẫn sẵn sàng làm những việc tốt để giúp đời, giúp người vì cuộc sống là cho đi. 

Anh Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nhìn gì trên cơ thể để phán đoán chức năng gan có khỏe mạnh hay không