Nóng: Đã tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi ở Bình Dương mất tích bí ẩn 6 ngày trước

2021-10-20 14:35
- Trưa 20/10, chính quyền địa phương xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết đã tìm thấy thi thể của bé trai 2 tuổi mất tích tại Bình Dương.

Vào khoảng 12h trưa ngày 20/10, người dân tại xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã tìm thấy thi thể cháu L.G.H (2 tuổi) nạn nhân bị mất tích vào trưa ngày 15/10.

Trên báo Lao Động, cơ quan chức năng cho biết thi thể cháu được tìm thấy dưới suối, nổi lên mặt nước. Khu vực này cách nhà cháu bé khoảng 600m, rất rậm rạp, khó đi. Hiện lực lượng của UBND xã đang phối hợp cùng công an huyện Dầu Tiếng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra để xác minh xem có dấu hiệu tội phạm hay không.

Nóng: Đã tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi ở Bình Dương mất tích bí ẩn 6 ngày trước

Dì của bé trai thông báo tin buồn trên trang cá nhân

Anh Đ. (bố cháu bé mất tích) xác nhận đã tìm thấy con trai 2 tuổi mất tích, thi thể cháu được tìm thấy ở dưới suối ở gần nhà. Gia đình anh Đ. cho biết, gia đình đang rất buồn và gửi lời cảm ơn cộng đồng đã hỗ trợ tìm kiếm cháu trong những ngày qua.

Nóng: Đã tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi ở Bình Dương mất tích bí ẩn 6 ngày trước

Con suối nơi tìm thấy thi thể cháu bé

Trước đó, bé Lâm Gia Hưng (2 tuổi, ở ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) mất tích bí ẩn từ 10h sáng ngày 15/10. Thời điểm đó, bé đang chơi cùng mẹ ở sân nhà, sau đó mẹ bé đi vào nhà rồi trở ra thì không thấy con đâu. Cháu bé mặc áo thun ngắn tay màu đen, trên cổ áo có viền màu trắng; mặc quần soóc (Short) màu xanh, đầu không đội nón, chân không mang dép. 

Được biết, nhà bé Hưng nằm gần lô cao su, ít người qua lại, không có camera bên đường nên việc tìm kiếm gặp khó khăn.

Vụ việc đã được cơ quan CSĐT Công an huyện Dầu Tiếng báo cáo lên Cục C01 Bộ Công an, Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương để tiến hành truy tìm.

Nóng: Đã tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi ở Bình Dương mất tích bí ẩn 6 ngày trước

Những ngày qua, không chỉ những người thân quen mà cả cộng đồng mạng chung tay chia sẻ thông tin, hình ảnh của cháu bé, động thời động viên gia đình, cầu mong bé sẽ bình an trở về nhà. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có những đối tượng đăng tải thông tin sai lệch gây khó khăn trong quá trình điều tra, tìm kiếm, thậm chí còn lợi dụng để lừa đảo, tống tiền gia đình. Việc này khiến dư luận vô cùng phẫn nộ và người thân của bé cũng phải lên tiếng. 

"Tại có quá nhiều bạn hiểu lầm là gia đình mình tìm được con rồi, cũng rất nhiều bạn tưởng bé trai ở Vị Xuyên - Hà Giang là con em nên em xin xác nhận lần nữa bé không phải con em nha.

Hiện tại gia đình và công an đang nỗ lực tìm kiếm. Em rất biết ơn mọi người đã quan tâm và báo tin nhưng gia đình em cũng rất phẫn nộ với một số người cố tình cắt ghép hình ảnh, đăng tin sai sự thật gây hoang mang trên mạng xã hội. Còn có một số người lừa đảo là đang giữ con em để tống tiền gia đình. 

Em không hiểu nổi trái tim họ sao máu lạnh quá. Trong lúc gia đình em đang tuyệt vọng đau buồn vậy mà có một số người lại lợi dụng nỗi đau người khác làm công cụ kiếm tiền", mẹ cháu bé bức xúc.

Ni Trần (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập to mông không to đùi (Phần 2)