Làm rõ vụ 'cú lừa thế kỷ', thuê Rolls Royce, biệt thự lừa cả gia đình chồng

2022-09-14 11:44
- Bài đăng tố cáo V.A. thuê biệt thự, căn hộ hạng sang, thuê xế hộp sang trọng ở để "làm màu"; thuê người đóng giả bố giàu sang... để lừa đảo hàng chục tỷ đồng.

Mới đây, cộng đồng mạng râm ran truyền nhau câu chuyện của một chị gái tên A sinh năm 1995 quê gốc ở Bắc Giang, được đăng tải bởi tài khoản facebook có tên Nhã Lê Analee.

Theo chủ tài khoản Nhã Lê đăng tải,  ở độ tuổi 27, A đã trở thành một người có tiền tỷ nhờ lừa đảo một cách đỉnh cao. A luôn tạo cho mình vẻ ngoài giàu sang, con cháu đại gia giàu top ở Việt Nam. Mỗi lần xuất hiện đều đi bằng ô tô xịn, hôm thì Merce hôm thì BMW, mãi sau này mới biết đó chỉ là xe thuê theo ngày. Thậm chí, A còn chèo kéo và có quan hệ tình cảm với anh T, em họ của chồng chị Nhã Lê. Hai người đã chính thức tiến tới hôn nhân.

Đám cưới như mộng được tổ chức ở khách sạn JW MARRIOTT sang trọng bậc nhất Hà Nội, với của hồi môn là xe Roll Royce 80 tỷ được A bảo là bố mẹ cho, nhưng hóa ra là thuê giá 37 củ/1 ngày. Tham dự còn có bố mẹ giả và hơn 300 khách mời bên nhà gái cát-xê 300-500k/người.

Xong xuôi A bắt đầu tiến hành “gọi vốn”. Được biết, A là người rất biết cách nắm bắt và thao túng tâm lý người khác, khiến nhiều người yêu quý và tin tưởng. Cho đến khi chị chồng cảm thấy có nhiều điều mâu thuẫn mới bắt tay vào tìm hiểu thì mới vỡ lẽ. 

Ngoài ra, V.A còn thuê 2 sinh viên đóng giả nhân viên văn phòng công chứng đến tận nhà kí hồ sơ công chứng (tặng nhà cho chồng tương lai là anh T). Ký lăn tay, dấu đỏ đàng hoàng.

Để có tiền thuê mọi thứ, V.A mượn tiền dưới chiêu thức vay 1 tỉ đồng lời 10%, sau 1 tuần cứ thế lãi đẻ lãi xoay vòng. Sau đó, V.A dùng thủ đoạn mượn tạm tiền của những người quen biết, họ hàng phía anh T. để thu về số tiền lớn, lên đến 17 tỉ.

Sau khi vạch trần A trên mạng xã hội, người chị chồng nhận lại vô cùng nhiều những phản hồi của các nạn nhân dính đến chị A. ít thì 5-10 triệu, nhiều thì đến cả chục tỷ. 

Cũng Theo chị Nhã lê, nghe anh T kể lại, A có sở thích xem các bộ phim kinh điển và xem đi xem lại từ 5-10 lần để thuộc thoại và nhớ kịch bản. 

Bên dưới bài đăng, cư dận mạng sôi nổi bày tỏ quan điểm của mình. Người thì cảm thấy bàng hoàng vì thủ đoạn lừa đảo tinh vi của đối tượng, đồng thời mong muốn người này sẽ sớm chịu sự trừng phạt của pháp luật, người lại tỏ ra nghi ngờ về thực hư câu chuyện.

PV Dân trí đã vào cuộc tìm hiểu thực hư vụ việc. Trao đổi với Dân trí, chị N.L. xác nhận những nội dung trong bài tố cáo chị đăng trên Facebook. Chị này chia sẻ gia đình mình chấp nhận bỏ qua cho V.A., không khiếu kiện. Tuy nhiên, khi nắm bắt được việc V.A. tiếp tục lừa đảo nhiều người khác, chị L. muốn sử dụng sự ảnh hưởng của bản thân để cảnh báo mọi người, cũng như muốn có sự vào cuộc của cơ quan chức năng.

Chị L. cho hay thời điểm hiện tại, có khoảng hơn 100 người đã liên hệ với chị, chia sẻ việc cùng bị V.A. lừa đảo. Tuy nhiên chị này cũng cho biết chị chưa trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Theo nguồn tin của Dân trí, Công an tỉnh Bắc Giang hiện chưa nhận được bất kỳ đơn tố giác hay tố cáo nào liên quan đến vụ việc được cho là "siêu lừa" nói trên.

Chia sẻ với phóng viên, một cán bộ điều tra cho biết nội dung bài đăng đã được một số đơn vị nắm bắt. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ, kinh nghiệm, vị này nhận định bài tố cáo có nhiều nội dung không thực tế, mâu thuẫn và có khả năng bị "thổi phồng".

Cán bộ này cho biết đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện những vụ tố cáo trên mạng xã hội về việc lừa đảo.

AM (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đôi khi mình gặp đúng người, nhưng yêu sai cách, và rồi mất nhau