Hai chàng rể tặng mẹ bó hoa tiền 6,5 triệu đồng ngày 8/3 và trải lòng của người con nhớ hình ảnh tảo tần sớm hôm của đấng sinh thành

2022-03-08 17:31
- Khoảnh khắc mẹ của chị Giang Như (sống ở Hà Nội, quê Sơn La) đón nhận món quà bất ngờ trong ngày 8/3 khiên cư dân mang không khỏi xúc động.

Mỗi người con luôn những cách khác nhau để mang đến niềm vui cho mẹ, bà trong gia đình dịp 8/3. Cho dù món quà đơn giản chỉ là một bó hoa chắc chắn cũng tạo nên niềm hạnh phúc nho nhỏ, đong đầy trong ngày lễ ý nghĩa cho người phụ nữ tần tảo sớm hôm nuôi các con trưởng thành.

Mới đây, chị Giang Như (sống ở Hà Nội, quê Sơn La) đã chia sẻ khoảnh khắc người mẹ ở quê nhà nhận được bó hoa được tạo từ tiền thật. Món quà đến bất ngờ khi bà vẫn đang tất tả với công việc vườn tược hằng ngày.

Với chị Giang Như, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời, xinh đẹp nhất. Dù hiện tại các con có thể lo cho mẹ một cuộc sống đủ đầy nhưng bà vẫn chăm chỉ như trước đây và giữ cách sống tiết kiệm, giản dị.

Được biết, bó hoa mẹ của chị Giang Như nhận được là quà của 2 chàng rể gửi tặng. "Để tạo cho mẹ bất ngờ, chúng tôi không tiết lộ trước. Lúc họ ship bó hoa đến, mẹ đang nhổ cỏ ngoài vườn, đôi ủng chưa kịp tháo. Đôi tay lấm lem bụi quệt vội giọt mồ hôi trên trán ngỡ ngàng nhận hoa. Niềm vui xen lẫn hạnh phúc qua ánh mắt mẹ làm tôi rất vui, thật sự không có gì diễn tả được cảm xúc lúc đó", chị Như chia sẻ.

 
Trò chuyện với Emdep.vn, chị Giang Như bày tỏ: "Những năm trước, các con rể đều tặng mẹ tiền. Tuy nhiên, mẹ cứ từ chối hoặc cho lại các cháu. Năm nay, chúng tôi nghĩ sẽ làm bó hoa được kết từ những tờ tiền làm mẹ vui. Tôi đang sống ở xa, nhìn mẹ nhận bó hoa, cảm thấy hạnh phúc. Mẹ già rồi mà, mang đến cho mẹ niềm vui nhỏ cũng là bổn phận của con cháu".
Được biết, số tiền để tạo nên bó hoa là 6,5 triệu đồng. Trước đó, chị Giang Như đã phải đặt hoa ở thị trấn cách nhà khá xa. Để kết được bó hoa độc đáo này, thợ của cửa hàng cũng phải rất tâm huyết và mất nhiều thời gian.
Khi chưa lên Hà Nội học và sinh sống, chị Giang Như luôn nhớ hình dáng của mẹ tần tảo, vất vả, chăm chỉ để kiếm tiền nuôi các con ăn học. Khi các con trưởng thành, có gia đình, mẹ lại lên thành phố bế cháu và giúp đỡ. Công ơn của mẹ được chị Như cũng như các anh em trong nhà không thể nào quên.
Yếu tố vật chất có thể giá trị song điều ý nghĩa nhất đằng sau bó hoa mà chị Như cùng anh em trong nhà gửi tặng mẹ đó là sự kính trọng, biết ơn và luôn vui khi thấy mẹ đón nhận niềm hạnh phúc bình dị trong cuộc sống. 
"Nhớ về mẹ là tôi nhớ hình ảnh khắc khổ, thức dậy lúc 3-4h sáng nấu cơm cho các con bữa cơm trước khi đi học. Thương mẹ vì mẹ nhịn ăn nhịn mặc cho các con. Trước đây, tôi vẫn nhớ mẹ kể những nhà có điều kiện có quà 8/3 mà tim tôi thắt lại vì thương mẹ. Bây giờ các con đều có điều kiện nên cố gắng bù đắp cho bà", chị Như chia sẻ.
Các con đã yên bề gia thất, hạnh phúc với gia đình hiện tại, song mẹ của chị Như luôn nghĩ cho con cháu. Hàng ngày, bà vẫn ra vườn trồng rau, nuôi gà lấy trứng rồi đóng thùng gửi xuống Hà Nội. Với bà, các con dù đã lớn vẫn luôn nhỏ bé, cần đến bàn tay chăm sóc chu đáo của mẹ.
"Chị em tôi mong muốn đón mẹ xuống thành phố sống, nhưng mẹ thích cảnh quê, chăm vườn tược hơn ở trong nhà chật chội. Mẹ xuống phố sẽ không có niềm vui tuổi già ở như ở quê, nên chúng tôi cũng không muốn làm trái lời", chị Như bày tỏ.
Với chị Như và anh chi em trong nhà, cha mẹ luôn là điểm tựa vững chắc nhất. Mỗi ngày qua đi, mẹ lại già hơn nhưng các con cháu luôn cố gắng phụng dưỡng để đấng sinh thành hưởng trọn niềm vui bình dị, an yên ở tuổi xế chiều. Mong mỏi lớn của chị Như là cha mẹ mạnh khỏe, sống lâu cùng con cháu để nhận thật nhiều món quà 8/3 ý nghĩa mỗi năm nữa.
Anh Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 bài tập mông đơn giản với dây kháng lực