'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc trước tòa, bố đẻ nạn nhân không cảm xúc

2022-07-21 09:35
- Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tại phiên xét xử thông báo nếu HĐXX trình chiếu cảnh "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi, những người tham dự phiên toà không được chụp ảnh, quay phim, livestream.

Sáng 21-7, Toà Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) đưa vụ án bé NTVA (8 tuổi) bị bạo hành, đánh chết tại căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh ra xét xử tại trụ sở 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1.

Từ sớm, khá đông nhiều người dân ở TP.HCM cũng như các tỉnh thành khác như Long An, Kiên Giang, Tiền Giang... đã có mặt trước cổng tòa thể hiện sự quan tâm, bức xúc đối với vụ án. Cơ quan chức năng liên tục nhắc nhở người dân bình tĩnh, không tập trung trước tòa để ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Vì lý do an ninh, chỉ những người có giấy mời, giấy triệu tập, phóng viên mới được vào toà án. Hai bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995; quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985; TP HCM; cha bé A.).

Tại khu vực phòng xử án, cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thông báo quá trình xét xử, nếu HĐXX trình chiếu cảnh "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi, những người tham dự phiên toà không được chụp ảnh, quay phim, livestream. Người vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Hơn 8 giờ sáng 21-7, HĐXX bắt đầu phần thẩm tra tư pháp. Trong số 5 người làm chứng được triệu tập (gồm 2 bảo vệ, 2 bảo mẫu, 1 giáo viên nơi bé A. theo học) chỉ có 1 người tham dự phiên xét xử.

'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc trước tòa, bố đẻ nạn nhân không cảm xúc

'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc trước tòa, bố đẻ nạn nhân không cảm xúc

Bước lên bục khai báo, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang tỏ ra bình tĩnh nhưng có nhiều câu hỏi thì “dì ghẻ” nói nghe không rõ nên tòa phải lặp lại câu hỏi nhiều lần.

Lý giải về việc không nghe câu hỏi của tòa, nữ bị cáo cho rằng do ồn, âm thanh bị vang. Sau đó, bị cáo khai mình sinh năm 1995 tại tỉnh Gia Lai, chưa có chồng con, chưa từng có tiền án, tiền sự.

'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc trước tòa, bố đẻ nạn nhân không cảm xúc

'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc trước tòa, bố đẻ nạn nhân không cảm xúc

'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc trước tòa, bố đẻ nạn nhân không cảm xúc

 

Tiếp đó, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái khai chậm, rõ ràng các câu hỏi của tòa. Bị cáo khai mình từng có vợ (đã ly hôn) và có 2 con, bị hại trong vụ án là con gái lớn của mình và người vợ cũ.

9h, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại kiến nghị tòa trả hồ sơ, điều tra bổ sung để thay đổi tội danh đối với bị cáo Thái sang tội Giết người. Đồng thời, luật sư này cho rằng Tòa Gia đình và người chưa thành niên không có thẩm quyền giải quyết vụ án nên đề nghị chuyển hồ sơ sang Tòa Hình sự.

Ngoài ra, luật sư còn đề nghị cơ quan chức năng xác định tỷ lệ thương tật của bé A. trước ngày 22/12/2021 (ngày bị hại tử vong).

Về đề nghị xác định tỷ lệ thương tật, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cho rằng kết quả giám định đã thể hiện rõ trong hồ sơ vụ án nên không có căn cứ chấp nhận.

Sau đó, Hội đồng xét xử hội ý các đề nghị của luật sư.

Theo nguồn tin riêng của PLO, bị cáo Trang tăng 10 ký sau khi bị bắt tạm giam đến nay.

Chi Nguyễn (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bụng phẳng lì, eo thon gọn sau 1 tuần chỉ với bài tập cực kỳ đơn giản này thôi