Đang từ Bình Dương về quê bằng xe máy, sản phụ bất ngờ chuyển dạ đẻ rơi con trên quốc lộ 1A

2021-10-09 21:25
- Về tới Quảng Trị, chị Dũng chuyển dạ rồi đẻ rơi con bên Quốc lộ 1A. Lúc này, trong túi của cặp vợ chồng trẻ cũng chẳng còn đồng nào.

Ngày 8/10, ông Hồ Văn Lộc - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận cách ly hai mẹ con sản phụ quê Nghệ An trong đoàn người hồi hương.

Trước đó, sản phụ Thò Ý Dũng (21 tuổi, quê ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) đang mang thai ở tháng thứ 9 cùng chồng và con trai 2 tuổi từ Bình Phước về quê tránh dịch bằng xe máy. Cùng đi là một đoàn khoảng 10 người.

Đang từ Bình Dương về quê bằng xe máy, sản phụ bất ngờ chuyển dạ đẻ rơi con trên quốc lộ 1A

Mẹ con sản phụ Dũng đang được chăm sóc tại Quảng Trị.

Sau 3 ngày đêm, khoảng 8h sáng 8/10, khi tới địa phận huyện Hải Lăng thì chị Dũng chuyển dạ, sau đó đẻ rơi một bé gái ngay bên Quốc lộ 1A. Nhận được tin báo, Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng sau đó đã điều xe cấp cứu, đưa cả gia đình về trung tâm. Hiện sức khỏe của mẹ và bé đều ổn định.

Chia sẻ trên báo Nghệ An, chồng chị Dũng, anh Và Bá Sao (22 tuổi), cho biết 6 tháng trước vợ chồng anh mang theo cậu con trai vào Bình Phước cạo mủ cao su thuê. Tuy nhiên, vào tới nơi được ít ngày thì chị Dũng mới phát hiện mình đã mang thai. Sau đó, do ảnh hưởng của dịch, vợ chồng chị cũng thất nghiệp.

3 ngày trước, vợ chồng chị Dũng vay mượn được ít tiền làm lộ phí về quê. Tuy nhiên, khi tới Quảng Trị thì trong túi hết sạch tiền.

Chị Dũng không có bảo hiểm, không tiền ăn uống. 4 người trong gia đình sản phụ này được Trung tâm y tế hỗ trợ thức ăn, nước uống để lấy lại sức khỏe trước khi về quê.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Du lịch Đà Nẵng check-in Ghềnh Bàng - điểm đến hoang sơ ít người biết