Cặp vợ chồng khởi kiện vì con trai quá cố để lại tài sản 17 tỷ cho bạn gái

2022-07-25 23:51
- Cha mẹ của Gao không chấp nhận sự thật nên quyết định đưa vụ việc ra tòa. Trong cuộc làm việc với cơ quan chức năng, Wang bật khóc, cho biết bản di chúc do bạn trai viết và đó là ước nguyện cuối cùng của anh.

Năm 2021, Gao (40 tuổi, Trung Quốc) qua đời vì bạo bệnh. Trước khi chết, anh lập di chúc để lại ngôi nhà trị giá 4 triệu tệ (13,8 tỷ đồng), khoản tiền tiết kiệm 1 triệu tệ (3,4 tỷ đồng) và xe hơi Mercedes cho bạn gái tên Wang.

Sau khi tang lễ hoàn tất, Wang đề nghị cha mẹ Gao tiến hành làm thủ tục chuyển nhượng tài sản sang tên cô theo nguyện vọng của người quá cố.

Tuy nhiên, cha mẹ của Gao không chấp nhận sự thật nên quyết định đưa vụ việc ra tòa. Trong cuộc làm việc với cơ quan chức năng, Wang bật khóc, cho biết bản di chúc do bạn trai viết và đó là ước nguyện cuối cùng của anh.

Còn cha mẹ của Gao cũng đau lòng không kém. Họ nói trong nước mắt nghẹn ngào về việc bất động sản đứng tên con trai được mua bằng tiền tiết kiệm cả đời của 2 vợ chồng.

Cặp vợ chồng khởi kiện vì con trai quá cố để lại tài sản 17 tỷ cho bạn gái

Cuộc chiến giữa bố mẹ ruột của Gao và Wang nổi lên khi cô gái này định chuyển quyền sở hữu tài sản thành tên mình theo di nguyện của Gao, vì tin rằng cô có quyền sở hữu hợp pháp với đống tài sản này vì nó đã được viết rõ ràng trong di chúc. Tuy nhiên, bố mẹ của Gao không đồng ý chia tài sản cho cô Wang vì cho rằng ngôi nhà mà Gao tặng bạn gái với trị giá khoảng 4 triệu nhân dân tệ (gần 14 tỷ đồng), là do họ từng bỏ tiền mua.

Tranh chấp pháp lý trong di chúc giữa bố mẹ và bạn gái Gao sau đó đã được trình lên tòa án ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc để xét xử. Trải qua 5 vòng tranh luận, cả hai bên đều không thể đi đến thống nhất. Lúc này tòa án đã tự đưa ra phán quyết cuối cùng.

Kết quả, tòa án ra phán quyết rằng, bạn gái của Gao sẽ nhận được là một chiếc xe hơi Mercedes-Benz, số tiền khoảng 1,6 triệu nhân dân tệ (5,5 tỷ đồng) gồm khoản tiết kiệm riêng 1 triệu nhân dân tệ (148.000 USD) và khoản bồi thường 600.000 nhân dân tệ từ cha mẹ Gao để họ giữ ngôi nhà.

Trong khi đó, bố mẹ Gao sẽ nhận nhà của con trai nhưng tòa cũng yêu cầu họ nên tôn trọng nguyện vọng của người quá cố, để cho Wang nhận phần tài sản còn lại. "Vì Gao là người Wang yêu và cô ấy đã chăm sóc tận tình cho Gao trước khi anh ấy chết", trang Gungming Online trích lời thẩm phán.

Hiện vụ việc này đã nổ ra nhiều ý kiến trái chiều trên MXH Trung Quốc. Nhiều người nghiêng về phía bố mẹ Gao cho rằng, ông bà là người mua căn nhà thì việc họ lấy lại căn nhà là điều đương nhiên, không việc gì phải trả thêm khoản tiền bồi thường cho cô gái kia. Tuy nhiên, số khác thì bênh vực Wang cho rằng nên tôn trọng và làm theo di chúc của người đã khuất.

AM (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Căn nhà tiền tỷ của Khánh Thi - Phan Hiển: Nằm ngay mặt tiền đắt đỏ, rộng rãi, tiện nghi như khách sạn