Cái kết 'có hậu' của câu chuyện 4 mẹ con đạp xe từ Đồng Nai về Nghệ An

2021-07-20 08:47
- Câu chuyện 4 mẹ con đạp xe từ Đồng Nai về Nghệ An đã khiến nhiều người thương cảm và chung tay giúp đỡ.

Những hoàn cảnh khó khăn giữa mùa dịch đã và đang được cộng đồng chung tay góp sức để có thể vượt qua. Mới đây, câu chuyện của 4 mẹ con đạp xe về quê khiến cư dân mạng không khỏi nghẹn ngào, xúc động.

Được biết, 4 mẹ con gồm có chị Hương, 3 con là Võ Thị Thanh Thanh (30 tuổi), Võ Thanh Bình (28 tuổi) và Võ Nguyễn Thanh Trinh (15 tuổi) đã rời Nghệ An vào Trảng Bom, Đồng Nai làm thuê. Tuy nhiên, do dịch Covid-19, 4 mẹ con lâm vào cảnh thất nghiệp nên quyết định đi về quê bằng xe đạp.

Chia sẻ với báo chí, chị Hương cho hay, 4 mẹ con đi từ sáng 9/7 từ Trảng Bom. Trên đường vừa đi vừa nghỉ. Đến ngày 20/7 tức sau 10 ngày rong ruổi trên đường khi đi qua chốt kiểm soát Chung Mỹ, Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận, lực lượng chốt ở đây biết hoàn cảnh của chị.

 

Anh em tại chốt kiểm soát Chung Mỹ đã góp được 1 triệu đồng để 4 mẹ con làm lộ phí, kèm bánh kẹo thức ăn.

 

Còn anh Nguyễn Xuân Quân (quê Nghệ An, làm việc tại Ninh Thuận) đã đưa 4 mẹ con vào trạm y tế xét nghiệm nhanh cho kết quả âm tính. Sau đó, anh mua 4 vé tàu loại giường nằm. Tàu sẽ xuất phát lúc 12h23 phút ngày 21-7 để trở về quê.

 

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự xúc động, mong muốn cộng đồng chung tay giúp đỡ. 

Trước hoàn cảnh đặc biệt của 4 mẹ con, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM ông Phan Đình Tuệ đã quyết định ủng hộ toàn bộ chi phí vé tàu và ăn uống dọc đường cho 4 mẹ con. Theo đó, vào thứ 4 tới đây, sẽ có chuyến tàu từ Ninh Thuận về Nghệ An. Ông Tuệ cũng đã gửi số tiền 5 triêu đồng cho 4 mẹ con bà cháu. 

AM
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 tư thế yoga biến chân to như chân voi thành thon dài như đôi đũa