Bỏ phố về quê, bà mẹ ở Lâm Đồng làm căn nhà ngập cây xanh, hòa vào thiên nhiên ai nhìn cũng phải mê

2021-11-19 16:00
- Chọn rời phố về quê sinh sống, chị Nhị Phước (Lâm Đồng) đã xây căn nhà với không gian xanh mát cho 2 mẹ con.

Bỏ phố về quê đang là trend được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Mỗi người một quan điểm và phong cách sống nhưng để lựa chọn rời nơi phồn hoa, náo nhiệt về quê sinh sống trong khung cảnh tĩnh lặng là một quá trình đắn đo và suy nghĩ, không hề đơn giản. 

Chị Nguyễn Thị Nhị Phước từng bươn chải, mưu sinh, lập nghiệp giữa TPHCM phồn hoa đô hội. Tuy nhiên, hiện tại chị chọn cuộc sống ở quê nhà tại Lâm Đồng.

Trước khi về quê, chị Nhị Phước khởi nghiệp, kinh doanh tại Sài Gòn. Lúc đó, khách khứa khá đông, thu nhập ổn. Tuy nhiên, rời quê lên giữa thị thành với bao nhiêu nhọc nhằn của cuộc sống bon chen, có lúc chị Nhị Phước cảm thấy vất vả, bộn bề.

Như biết bao người mong đổi đời ở thành phố, sau tất cả chị Nhị Phước vẫn nhận ra kiếm tiền ở nơi phồn hoa có thể dễ nhưng cuộc sống luôn vội vã, tấp nập, con người bị cuốn theo vòng quay hối hả. Trong dòng chảy đó, hằng ngày chị bận rộn với kinh doanh, nỗi lo chi phí cuộc sống, nhà cửa chật chội, con cũng không có nhiều không gian vui chơi. Chưa kể, cuộc sống ở thành phố, cứ đi học về là con phải ở trong 4 bức tường, xem tivi không thể có nhiều bạn bè.

"Thương con, mong con có không gian vui chơi rộng rãi, hòa vào thiên nhiên, mình quyết định xây nhà ở quê, rời thành phố về làng sinh sống", chị Phước cho hay. Trước khi chuyển hẳn về quê sống, chị Phước không khỏi đắn đo, suy nghĩ. Thực tế chị đã từng dành thời gian và tiền bạc để hi vọng mua được căn nhà đủ sống, có không gian thoải mái, giá cả vừa phải.

Thế nhưng, nỗ lực này bất thành. Bởi, giá nhà tại khu trung tâm thì cao, trong khi giá nhà ở nơi xa ở mức rẻ thì đi lại bất tiền, chưa kể điều kiện sống cũng khó phù hợp với nhu cầu của 2 mẹ con. Trong suốt 2 năm, chị Phước hỏi han khắp nơi song không chọn được căn nhà ưng ý. Sống lâu ở thành phố, chị Phước cũng nhận thấy môi trường nhiều bụi, chật chội...

"Để có tiền mà mua nhà ở khu có không khí sạch sẽ, môi trường thật sự khó. Cho nên, tôi quyết định 2 mẹ con về quê sinh sống", chị Phước nhớ lại.

Lúc đầu chị Phước vẫn chạy qua chạy lại giữa quê với Sài Gòn. Căn nhà mà mẹ con chị đang sống được xây năm 2020, được làm trong khi về quê tránh dịch đợt đầu tiên. Sau khi xây xong nhà, chị Phước vẫn xuống Sài Gòn để làm việc.

"Tháng 5 vừa qua, tôi nhượng lai spa cho người ta rồi về quê sống hẳn. Cuộc sống mới bắt đầu trong căn nhà bao bọc là cây xanh, không khí trong lành khác thành phố", chị Phước chia sẻ.

Nói về căn nhà đang ở, chị Phước cho hay, không gian được thiết kế theo tiêu chí xanh, sạch, đẹp, nên trồng cây xanh ở mức tối đa. Bản thân không thích nơi ở bị bê tông hóa nên không gian mở được chị Phước chú trọng khi xây dựng.

Trong nhà, đồ nội thất đơn giản song phù hợp với nhu cầu hằng ngày và tiết kiệm chi phí. "Các đồ nội thất được đặt theo ý mình. Kệ với bàn ăn do mình tự vẽ cho thợ làm, mặt đá bếp cắt dư ra thì tận dụng làm bàn ăn, vừa đẹp lại rẻ và bền. Còn tranh tường do mình tự vẽ nên tiết kiệm được chi phí", chị Phước kể.

"Nhà mình tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài vào bên trong, các phòng đều có cửa sổ nên thoáng mát, rộng rãi. Vì mình cũng ít tiền nên làm mọi thứ tiết kiệm nhất có thể", chị Phước bày tỏ.

Để tiết kiệm chi phí, chị Phước cân nhắc khi chọn các nguyên vật liệu. Bản thân chị Phước tự chọn vật liệu rồi thuê thợ xây. "Lúc đó vét cạn túi, nhàdùng cửa sắt thêm kính cường lực, còn làm cửa nhôm sẽ tốn chi phí hơn", chị Phước chia sẻ.

Sau khi căn nhà hoàn tất, chị Phước tận hưởng cuộc sống làng quê yên bình, trong lành. Đây là quê nhà nên cảm giác gần gũi, lúc nào cũng có gia đình bên cạnh, không khí mát mẻ, mùa đông lạnh.

"Cuộc sống ở quê chậm hơn nên cảm giác năng lượng dư thừa. Hằng ngày, mình ra trồng, chăm sóc cây, phủ xanh khu vườn. Mình có vườn cà phê thuê công nhân làm, ngoài ra nhận làm đẹp cho chị em nữa. Tuy vậy vẫn cảm thấy hơi nhàn, nên tính kiếm thêm việc để làm", chị Phước bày tỏ.

Khu vườn nhỏ là không gian để 2 mẹ con chị Phước giải trí, thư giãn sau giờ học và làm. Mặc dù, cuộc sống ở quê chậm rãi hơn, nhưng điều mà chị Phước cảm nhận được đó chính là con được hít thở bầu không khí thoáng đãng và gắn với bạn bè cùng trang lứa.

Thu Trang

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 bí quyết làm đẹp giúp bạn ngay lập tức trẻ hơn 10 tuổi