Cây gỗ keo đâm thủng phổi người đàn ông

2022-09-30 11:26
- Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đã thành công cứu sống người đàn ông bị cây gỗ keo đâm xuyên ngực phải.

Bệnh nhân là nam, 41 tuổi, ở thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), gặp tai nạn với xe chở gỗ keo trên địa bàn huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) ngày 26/9. 

Bệnh nhân được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng bị cây gỗ keo đâm ở ngực phải làm gãy 4 xương sườn, thủng phổi và mất máu nặng, gây choáng. 

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị cây gỗ keo đâm ở ngực phải làm gãy 4 xương sườn, thủng phổi và mất máu nặng, gây choáng.

Kíp trực ở khoa khám bệnh và cấp cứu đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện để phẫu thuật cứu bệnh nhân trong thời gian sớm nhất. Kíp mổ do bác sĩ Võ Văn Thịnh - trưởng khoa ngoại tiêu hóa và bác sĩ Nguyễn Thái Chấn - trưởng khoa ngoại tổng hợp - mổ chính. Ngoài ra còn có sự hỗ trợ từ các y, bác sĩ thuộc khoa gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, huyết học. 

Ca phẫu thuật diễn ra trong 2 giờ đồng hồ. Thời gian này, các bác sĩ tiến hành mở ngực, rút cây gỗ keo ra khỏi người bệnh nhân, khâu cầm máu vết thương phổi, rửa khoang ngực và đặt dẫn lưu màng phổi. Đồng thời, truyền khẩn 8 đơn vị hồng cầu khối và plasma tươi.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chăm sóc hậu phẫu tích cực. Đến ngày 29/9, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và đang được tiếp tục điều trị tại Khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Dự kiến, 5 ngày nữa, bệnh nhân sẽ được xuất viện về nhà.

Đây là trường hợp thứ 2 bị cây gỗ keo đâm xuyên qua người được cứu sống. Trước đó, năm 2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận và cấp cứu thành công một bệnh nhân từ huyện Ba Tơ chuyển xuống trong tình trạng bị cây gỗ keo có đường kính hơn 10cm đâm hoàn toàn từ trước ra sau ở vị trí ngực.
AM (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bánh ngô kiểu mới ngon giòn hết nấc, bé ăn mãi vẫn thèm