Hãm hiếp, sát hại cô bé 9 tuổi, 3 kẻ thủ ác còn làm điều man rợ, mất hết nhân tính

Quỳnh Trang 2021-08-17 16:10
- Vụ hãm hiếp, sát hại cô bé Asha đáng thương đã gây phẫn nộ trong dư luận Ấn Độ.

Cô bé Asha, 9 tuổi, rời căn hộ nhỏ của em ở làng Nangal ở Old Delhi, Ấn Độ vào ngày 1/8 để tìm nước uống nhưng không bao giờ trở về. Mẹ Asha đã tìm thấy đã tìm thấy xác chết bầm tím của em trong khuôn viên của một lò hỏa táng. “Đôi mắt của con bé vẫn còn mở nhưng không còn ánh sáng,” người mẹ đau buồn kể lại.

Mẹ của bé gái cho biết, một người đàn ông xuất hiện và nói:"Asha đã bị điện giật khi lấy nước từ máy làm mát bằng điện của lò hỏa táng. Nhưng tôi không tin anh ta. Nếu con bé bị giật điện thì tại sao trên người con lại có nhiều vết bầm tím như vậy?"

Người này đề nghị với mẹ của Asha hãy im lặng để những người khác làm thủ tục hỏa táng cho cô bé. Nhưng bà không đồng ý. Mẹ của Asha cho biết, 4  người đàn ông khác đã đến tận nhà nói họ sẽ hỏa táng bé Asha đúng cách. Và nếu chị giữ im lặng về vụ việc, họ sẽ cho chị thức ăn, nước uống và tiền bạc.

Hãm hiếp, sát hại cô bé 9 tuổi, 3 tên thủ ác còn làm điều man rợ, mất nhân tính

Người dân làng xuống đường biểu tình sau cái chết của cô bé Asha. (Ảnh Avantika Mehta)

Vẫn còn bị sốc, người mẹ đau khổ bắt đầu hét lên, chị chạy ra khỏi lò hỏa táng để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng 4 người đàn ông đã đóng cánh cửa sắt lớn lại: "Tôi đã khóc, đã la hét, cầu xin họ. Nhưng họ đã đặt xác con tôi lên giàn hỏa thiêu và thiêu nó trước mắt tôi", người mẹ đau khổ kể lại.

Tiếng hét của chị đã thu hút một số cư dân của làng Nangal. Tất cả mọi người đã đến lò hỏa táng. Khi cửa của lò hỏa táng mở ra, họ nhìn thấy người mẹ đang đau buồn, thi thể bé Asha đang bốc cháy.

Rõ ràng là đã có điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra ở đó. Người mẹ đang khóc, cổng bị khóa, một thi thể đang bốc cháy trên giàn thiêu và người mẹ nói rằng những người đàn ông đã làm điều gì đó tàn nhẫn với con chị ấy”, Amit Dayal, 19 tuổi, người đến hiện trường lúc 7h30 tối cho biết.

Hãm hiếp, sát hại cô bé 9 tuổi, 3 tên thủ ác còn làm điều man rợ, mất nhân tính

(Ảnh Avantika Mehta)

Thời điểm cảnh sát tới trời đã xế chiều và phần lớn thi thể của cô bé đã cháy thành tro. Cảnh sát đã bắt giữ 4 người đàn ông. Cảnh sát nghi ngờ 4 người đàn ông này hãm hiếp, sát hại bé gái 9 tuổi. Tuy nhiên, họ đang trong quá trình thu thập bằng chứng.

Bước đầu, 3 người đàn ông đã khai nhận rằng mình đã giở trò đồi bại với cô bé 9 tuổi và bóp cổ cô bé đến chết. Mẫu quần, áo của những người đàn ông và những gì còn sót lại từ thi thể của bé Asha đã được gửi đi phân tích pháp y.

“Như bạn thấy, chúng tôi không có bất kỳ bằng chứng nào về việc cưỡng hiếp vì thi thể đã bị hoả táng, ”một nguồn tin cảnh sát cho biết.

Hãm hiếp, sát hại cô bé 9 tuổi, 3 tên thủ ác còn làm điều man rợ, mất nhân tính

Người dân Ấn Độ biểu tình sau vụ việc một cô gái bị hãm hiếp và giết hại. (Ảnh Reuters)

Tòa án quận Delhi đã chỉ đạo Cơ quan Dịch vụ Pháp lý Delhi đưa ra khoản bồi thường tạm thời trị giá 2,5 vạn rupee (76 triệu đồng) cho gia đình bé gái.

Qua cái chết đau lòng của cô bé Asha, nhiều nhà nữ quyền đã cho biết bạo lực ngày càng gia tăng đối với phụ nữ và trẻ em Ấn Độ. Trước đó, một bé trai và một bé gái ở Bhaukhedi, Madhya Pradesh đã bị 2 người đàn ông giàu có sát hại chỉ vì phóng uế ngoài trời.

Kavita Krishnan, thư ký của Hiệp hội Phụ nữ Cấp tiến Toàn Ấn Độ cho biết: "Chính quyền đang bao che và bảo vệ cho những kẻ thủ ác. Đó là lý do chúng ta thấy những thủ phạm đều được giảm án hoặc vẫn đứng ngoài vòng pháp luật."

Quỳnh Trang/Theo Asiaone 

(Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tuân thủ quy tắc 3 phút mỗi ngày sẽ giúp bạn khỏe mạnh suốt đời, tránh xa bệnh tật