Gạ gẫm bạn đồng nghiệp 'lên giường' không thành, người đàn ông ra tay tàn độc khiến ai cũng phẫn nộ

Anh Chi 2021-11-25 16:18
- Cảnh sát cho biết người đàn ông này đã cố gắng kết thân với nạn nhân khi cả hai cùng làm việc trong một công ty xuất khẩu vải.

Cảnh sát cho biết người đàn ông này đã kết thân với nạn nhân khi họ làm việc tại một công ty xuất khẩu vải ở Pul Pehlad Pur. Hung khí trong vụ án mạng và bộ quần áo dính máu đã được cảnh sát thu hồi.

Mộtn người phụ nữ 37 tuổi ở Delhi, Ấn Độ, đã bị người bạn đồng nghiệp sát hại sau khi từ chối quan hệ thể xác với anh ta. Được biết, bị cáo Chand Alam, đã yêu nữ đồng nghiệp của mình từ lâu. Anh tìm đủ cách để tiếp cận, tán tỉnh nhưng chị này vẫn không động lòng.  

Theo Cảnh sát Delhi, nạn nhân là Jharna (37 tuổi) từng làm nghề may quần áo. Chị Jharna và anh Chand Alam từng là bạn bè trong thời gian dài. Mối quan hệ của hai người được cho là "trên tình bạn, dưới tình yêu". Thấy đối phương thích mình, chị Jharna ngỏ ý muốn anh này chu cấp cho mình một số tiền để tiêu xài mỗi tháng. Anh Chand Alam bắt đầu gửi cho chị này 6.000 Rs (1,8 triệu) mỗi tháng.

Gạ gẫm bạn đồng nghiệp không thành, người đàn ông ra tay tàn độc khiến ai cũng phẫn nộ

(Ảnh minh họa)

Vào tháng 2 năm nay, anh Chand Alam phát hiện chị Jharna cũng có mối quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu" với một nam thanh niên khác tên Suraj. Khi biết được chân tướng vụ việc, bộ đôi đã ẩu đả một trận và anh Chand Alam cũng dừng việc chu cấp tiền cho chị Jharna.

Thời gian trôi qua, anh Chand Alam vẫn không thôi nhớ nhung chị Jharna. Vào ngày 21 tháng 11, anh bắt xe buýt đến gặp chị Jharna tại bến xe buýt Badarpur. Mượn cớ đưa chị Jharna đi chơi, thăm thú cảnh vật, anh Chand Alam đã đưa chị đến một khu phố bỏ hoang gần đường ray xe lửa ở Tehkhand của Okhla. Chand đã tỏ tình rồi ép nạn nhân phải quan hệ với mình.

Gạ gẫm bạn đồng nghiệp không thành, người đàn ông ra tay tàn độc khiến ai cũng phẫn nộ

(Ảnh minh họa)

Thấy Jharna chống cự dữ dội, Chand Alam đã dùng chiếc kéo có sẵn trong túi mình đâm vào cổ nạn nhân. Sau khi gây án, bị cáo đã phủ 1 lớp túi nilon lên thi thể nạn nhân và dùng đá đập vỡ điện thoại của cô ấy.

Ở Ấn Độ, những người phụ nữ và các cô gái rất dễ trở thành con mồi của những gã yêu râu xanh với hành vi đồi bại. Trước đó, một cô gái trẻ 19 tuổi ở vùng Kanpur, Ấn Độ đã bị ông chủ của mình cưỡng hiếp và sát hại. Cảnh sát cho biết, Rashar là giám đốc của một công ty sữa ở Kanpur.

Mới đây, công ty của anh ta đã tuyển dụng một cô thư ký 19 tuổi có gương mặt khá xinh đẹp và vóc dáng mảnh mai. Ngay từ lần đầu nhìn thấy cô thư ký Rashar đã nổi máu dâm dê. Anh ta nhiều lần buông lời tán tỉnh nhưng cô thư ký không động lòng mà chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình. 

Trong ngày xảy ra sự việc, Rashar gọi cô thư ký đến căn hộ của mình ở Kalyanpur và nói đang có việc gấp cần giải quyết ngay. Sau khi cô thư ký đến, Rashar dụ dỗ cô "chiều chuộng" mình bằng cách đưa cho cô rất nhiều tiền.

Tuy nhiên, nạn nhân liên tục từ chối và chống cự khi Rashar có hành động quấy rối cô. Cuối cùng, gã giám đốc đốn mạt này đã cưỡng hiếp cô gái. Sau khi thỏa mãn thú tính, thấy nạn nhân đe dọa sẽ báo cảnh sát, Rashar đã đẩy cô từ tầng 10 của tòa nhà để diệt khẩu. Ban đầu, hắn ngụy tạo hiện trường và nói với cảnh sát rằng đây là một vụ tự tử. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, khai thác, Rashar đã phải thừa nhận tội ác của mình.

Anh Chi/Theo Indiatoday

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Với thao tác đơn giản này bạn có thể tiết kiệm pin tối đa trên iPhone