Chán nản vì ở nhà mùa dịch, 5 bà hàng xóm kéo nhau lên đường gờ chung cư làm điều này và cái kết 'khó đỡ'

Quỳnh Trang 2021-07-07 15:30
- Quá buồn chán trong thời kỳ giãn cách để phòng chống dịch Covid-19, những bà hàng xóm này đã rủ nhau tụ tập...trên đường gờ của căn hộ tầng 6 để buôn chuyện.

Đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của nhiều người trên thế giới. Tại Malaysia, các trường hợp tự tử đang gia tăng do một số người cảm thấy quá buồn chán, thất vọng, không lối thoát khi phải ở nhà.

Chắc có lẽ cũng do quá chán ngán khi phải ở nhà suốt nhiều ngày để phòng chống dịch nên 5 người phụ nữ này đã làm chuyện táo bạo. Họ quyết định trèo ra ngoài đường gờ của căn hộ tầng 6 để ngồi buôn chuyện cho thoải mái.

Rảnh rang ngồi buôn chuyện trên đường gờ căn hộ tầng 6 trong thời giãn giãn cách, 5 bà hàng xóm bị cảnh sát 'hỏi thăm'

Những người phụ nữ này đã bất chấp nguy hiểm để ngồi buôn chuyện trên đường gờ căn hộ tầng 6 của một tòa chung cư. (Ảnh Harian Metro)

Theo tờ Harian Metro, 5 người phụ nữ ở Johor Bahru, Malaysia đã bị bắt sau khi bị phát hiện ngồi buôn chuyện trên đường gờ của căn hộ tầng 6 của một tòa nhà chung cư. Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những bà hàng xóm này đang ngồi trên đường gờ của căn hộ và buôn chuyện rất vui vẻ, bất chấp nguy hiểm có thể rình rập họ.

Rảnh rang ngồi buôn chuyện trên đường gờ của căn hộ tầng 6 trong thời giãn giãn cách, 5 bà hàng xóm bị cảnh sát 'hỏi thăm'

(Ảnh Harian Metro)

Theo Cảnh sát trưởng quận Johor Bahru Selatan, ông Mohd Padzli Mohd Zain, những phụ nữ này ở độ tuổi từ 20 đến 26 tuổi, bị bắt vào lúc 10h sáng ngày 5/7 tại Taman Sri Bayu Puteri.

Ông cho biết ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, một nhóm cảnh sát từ Sở cảnh sát Taman Pelangi, Trụ sở cảnh sát quận Johor Bahru Selatan đã đột kích và bắt giữ những nghi phạm được cho là đã xuất hiện trong video. Khi kiểm tra, phát hiện các nghi phạm đều có giấy tờ tùy thân và chưa có tiền án, tiền sự.

Rảnh rang ngồi buôn chuyện trên đường gờ của căn hộ tầng 6 trong thời giãn giãn cách, 5 bà hàng xóm bị cảnh sát 'hỏi thăm'

(Ảnh Harian Metro)

Các nghi phạm này khai báo rằng trong thời gian giãn cách cách xã hội, do cảm thấy quá buồn chán nên  tìm cách tụ tập để buôn chuyện với nhau cho đỡ buồn.

Ông Mohd Padzli cho biết, vụ việc hiện đang được điều tra theo Mục 336 của Bộ luật Hình sự của Malaysia về hành vi cẩu thả gây nguy hiểm đến tính mạng con người hoặc sự an toàn cá nhân của người khác. Nếu bị kết tội, các bị cáo có thể bị phạt tù đến 3 tháng hoặc phạt tiền RM500 (2,7 triệu đồng).

Quỳnh Trang/Theo WOB

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tôi thương em, cô gái có bàn tay lạnh