Câu bé 'phù thủy' chỉ da bọc xương từng bị cả làng xua đuổi gây xót xa, bây giờ có cuộc sống đáng ngưỡng mộ khiến ai cũng kinh ngạc

Quỳnh Trang 2021-07-05 15:00
- Năm 2016, nhân viên cứu trợ Anja Ringgren Lovén, người Đan Mạch cùng chồng đến Nigeria để giải cứu một số trẻ em bị bỏ rơi. Tại đây, cô đã vô tình gặp và cứu sống cậu bé Hope, đưa đến cho em một cuộc sống mới.

Vào năm 2016, nhân viên cứu trợ Đan Mạch Anja Ringgren Lovén đã cùng chồng đến Nigeria để giải cứu một số trẻ em bị bỏ rơi sau khi bị buộc tội là phù thủy .

“Chúng tôi đã nhìn thấy những đứa trẻ sợ hãi, bị tra tấn và thậm chí là chết”, Lovén kể lại trong một bài blog năm 2016. Lần đầu tiên gặp được cậu bé Hope, Lovén hết sức xót xa khi nhìn thấy đứa trẻ mới biết đi chỉ có da bọc xương. Em bé này bị bố mẹ bỏ lại trong một ngôi làng nhỏ. Đứa trẻ phải tìm thức ăn dư thừa trong rác thải của người dân để sống sót qua ngày.

Câu bé 'phù thủy' gầy da bọc xương từng bị cả làng xua đuổi, có cuộc sống đáng ngưỡng mộ khi gặp được ân nhân

“Tôi gọi cậu bé là Hope, bởi vì lúc đó, tất cả chúng tôi đều hy vọng rằng con sẽ sống sót. Cậu bé được tìm thấy ở trong một ngôi làng, không mặc quần áo, cô độc và gần như sắp chết", Lovén viết.

Lovén chia sẻ bức ảnh cô đang cho Hope uống nước để mọi người hiểu biết thêm về vấn đề mà cậu bé đang phải gặp phải. Bức ảnh đã được lan truyền mạnh mẽ và câu chuyện của Hope lấy đi nước mắt của rất nhiều người. Sau gần 1 năm được nhận nuôi, câu bé 3 tuổi có sự thay đổi đến mức không thể nhận ra.

“Hôm nay đúng một năm về trước, thế giới biết đến một cậu bé tên là Hope. Tuần này, Hope sẽ bắt đầu đi học", Lovén viết trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 30/1/2017.

Câu bé 'phù thủy' gầy da bọc xương từng bị cả làng xua đuổi, có cuộc sống đáng ngưỡng mộ khi gặp được ân nhân

Trong bức ảnh, cậu bé Hope mặc chiếc áo liền quần màu đỏ, đi giày thể thao màu trắng và khoác một chiếc ba lô màu đen cũng được mẹ nuôi cho uống nước giống như bức ảnh ngày xưa. 

“Thật tuyệt vời khi thấy Hope được lớn lên trong tình yêu thương, được ăn uống đầy đủ, sống hạnh phúc, luôn vui vẻ và được đi học", một người dùng Facebook đã viết.

“Sự thay đổi thật đáng kinh ngạc và Hope sẽ là một cậu bé tuyệt vời", một người khác nhận xét.

Hope sống cùng 35 đứa trẻ khác trong trại trẻ mồ côi do Lovén và chồng cô là David Emmanuel Umem điều hành, ở Eket, Nigeria. Cặp vợ chồng này cũng đang tiếp tục giúp đỡ hàng chục đứa trẻ khác giống như Hope.

Câu bé 'phù thủy' gầy da bọc xương từng bị cả làng xua đuổi, có cuộc sống đáng ngưỡng mộ khi gặp được ân nhân

4 năm sau đó, cậu bé Hope gầy gò, đáng thương ngày nào giờ đã có diện mạo và cuộc sống hoàn toàn khác so với trước kia. Cậu bé không chỉ được ăn no mặc ấm mà còn được sống trong tràn ngập tình yêu thương. 

Năm 2009, các nhà từ thiện cho biết có khoảng 15.000 trẻ em bị buộc tội là phù thủy ở 2 trong số 36 bang của Nigeria trong hơn một thập kỷ và khoảng 1.000 trẻ em đã bị sát hại. Hàng nghìn người từ khắp nơi trên thế giới đã quyên góp tiền để giúp đỡ những em bé có hoàn cảnh đáng thương như Hope. Tổ chức ACAEDF do cặp vợ chồng Lovén và David điều hành đã mua được một mảnh đất, được gọi là Land of Hope- là nơi những đứa trẻ bị bỏ rơi sẽ được sinh sống và chăm sóc ở đây.

Quỳnh Trang/Theo Cbsnews

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu tóc xoăn retro thời thượng biến mặt O-line núng nính thành mặt V-line đẳng cấp