Xôn xao clip người phụ nữ khiêng quan tài đến đặt ở nhà 'con nợ' đòi tiền, mang cả loa thùng van nài: 'Trả nợ cho tôi đi'

2021-11-18 17:28
- Một clip ghi lại cảnh nhóm người tập trung trước một căn nhà để đòi nợ. Ngoài loa và các dụng cụ để gây tiếng động, nhóm người còn khiêng theo cả quan tài.

Báo Giao Thông đưa tin, ngày 18/11, ông Tạ Thanh Quyền, Chủ tịch UBND xã Đức Minh (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) xác nhận, vào khoảng 13h30 ngày 17/11, tại thôn Vinh Đức nhiều người đã mang theo chiếc quan tài đến tập trung tại nhà bà Bùi T.T.N. để đòi nợ.

Ông Quyền cho biết, theo thông tin ban đầu, trên giấy tờ, bà N. có nợ khoảng 20 tỷ đồng của những người dân, nhưng thực tế thì số tiền có thể nhiều hơn.

Xôn xao clip người phụ nữ khiêng quan tài đến đặt ở nhà 'con nợ' đòi tiền, mang cả loa thùng van nài: 'Trả nợ cho tôi đi'

Sau khi phát hiện sự việc, địa phương đã cử cán bộ xuống nắm bắt tình hình và đảm bảo trật tự, đồng thời báo cáo với UBND huyện Đắk Mil về sự việc trên.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm người được cho là chủ nợ đã khiêng quan tài đặt trong sân nhà một hộ dân, liên tục lớn tiếng yêu cầu trả tiền gây xôn xao mạng xã hội. Theo như chia sẻ, sự việc trên được ghi lại tại xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, Đắk Nông.

Ngay sau khi có tiếng người phụ nữ vọng vào micro, "Chở quan tài vào đây cho mẹ" thì lập tức có 4 người khiêng chiếc quan tài đặt thẳng vào trong sân của một hộ gia đình.

Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ còn tiếp tục lên tiếng nhằm lấy lại khoản tiền đã cho vay trước đó, "Bà N. ơi, trả nợ đi, trả nợ đi. Bà con ơi! Làng xóm ơi! Làng xóm chia sẻ em với. Cán bộ ơi, người dân ơi kêu bà N. về trả nợ đi, về trả nợ cho tôi đi. Bị nhầm lòng tin, bà N. lừa tôi hết rồi bà N. ơi".

Xôn xao clip người phụ nữ khiêng quan tài đến đặt ở nhà 'con nợ' đòi tiền, mang cả loa thùng van nài: 'Trả nợ cho tôi đi'

Dường như không có khả năng chi trả nên chủ nhà đã bỏ trốn hoặc tránh mặt đi nơi khác nên mặc người phụ nữ kêu gào, lên tiếng nài nỉ vẫn không hề có ai bên trong nhà đáp lời. Ngay sau đó, người phụ nữ này còn liên tục khua chiêng, gõ vào vật kim loại phát ra tiếng rất ầm ĩ và chói tai.

Lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil cho biết, trước đó nhiều người dân đã có đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo hành vi của bà N. Tuy nhiên qua xem xét, đây là các quan hệ dân sự, chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên cơ quan chức năng đã hướng dẫn người dân khởi kiện ra tòa để lấy lại tiền.

"Chúng tôi đã đề nghị cán bộ, lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương đến ổn định tình hình, vận động người dân tránh tập trung đông người trong thời điểm dịch bệnh Covid-19. Ngay sau đó, những chủ nợ được mời về xã làm việc, vận động mọi người giữ bình tĩnh và đòi nợ theo đúng quy định của pháp luật", lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil nói và cho biết, đến sáng nay tình hình đã ổn định, không còn tiếp diễn tình trạng tập trung đòi nợ.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên