Vụ người đàn ông bị sát hại, mất tích hơn 7 tháng khi đi đòi nợ: Đêm định mệnh của nạn nhân

2021-11-17 21:44
- Phiên xét xử vụ án Cao Tài Năng đốt xác chủ nợ, vứt ô tô ở bên đường sẽ mở lại ngày 18/11, đúng hôm giỗ đầu của nạn nhân, song gia đình còn nhiều nghi vấn.

Ngày 18/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương sẽ xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo là Cao Tài Năng (SN 1981) và Vũ Thị Mừng (SN 1983), cùng trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Nạn nhân là anh Dương Công C., 47 tuổi. Vợ ra nước ngoài, anh Cường sống cùng bố mẹ và hai con trong căn nhà bề thế ở thị trấn Gia Lộc, Hải Dương.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, do bức xúc vì bị đòi nợ số tiền gần 3 tỷ đồng và không có tiền trả nợ cho anh D.C.C (SN 1974 trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), khoảng 9h ngày 28/11/2020, ở số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn (phường Bình Hàn, TP Hải Dương), Cao Tài Năng đã dùng gậy gỗ đánh liên tiếp nhiều nhát trúng đầu anh C. khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Sau đó, Cao Tài Năng đã lấy điện thoại, ô tô, đồng hồ cùng một số tài sản khác. Thi thể của nạn nhân bị nghi phạm mang đi chôn, đốt xác vứt ở nhiều nơi hòng che mắt cơ quan chức năng. 

Vụ người đàn ông bị sát hại, mất tích hơn 7 tháng khi đi đòi nợ: Đêm định mệnh của nạn nhân

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Vào ngày 1/7/2021, Cao Tài Năng đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cao Tài Năng bị truy tố về tội “Giết người, cướp tài sản và xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”.

Chị Dương Thị Huệ, em gái nạn nhân cho biết, chị là người được ủy quyền hoàn toàn trong việc liên hệ với các cơ quan tố tụng để làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của anh C. Vợ và 2 con anh C. hiện đang ở nước ngoài, không về Việt Nam được do dịch bệnh.

"Thật trùng hợp ngày xét xử vợ chồng Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng cũng là ngày giỗ đầu của anh trai tôi. Theo quan niệm, ngày giỗ đầu người chết sẽ trở về nhà, hy vọng, linh hồn anh trai tôi nơi chín suối được trả lại công bằng", chị Huệ nói.

Ngày 28/11/2020, anh C. có báo cho gia đình đến nhà Năng đòi nợ và mất tích. Đến tối, con gái anh C. nhận được dòng tin nhắn "Công việc gấp bố phải đi Nghệ An luôn, con ở nhà ngoan và học bài nhé".

Ngày 29/11/2020, gia đình nhờ người dân gần nhà Năng cho xem dữ liệu từ camera an ninh. Họ thấy xe CX5 của anh đến đây, sau đó lại lái đi nên gọi cho vợ chồng Năng, tuy nhiên không liên lạc được.

Thành viên trong gia đình ngồi chờ Năng trước cổng. "Khi gặp, vợ chồng họ mặt lạnh lùng, nói có vay anh C. 1,6 tỷ đồng nhưng đã trả hết, chỉ còn 4 triệu và không biết anh đi đâu", chị Huệ kể. Trong khi đó, ở nhà anh C. có 8 giấy do Năng viết tay, thể hiện vay hơn 6 tỷ đồng.

"Ngay lúc đó chúng tôi đã biết Năng có vấn đề bởi sau khi anh trai mất tích, chúng tôi tìm được 8 tờ giấy nợ do Năng viết tay, tổng số tiền nợ là hơn 6 tỷ đồng", chị Huệ nói thêm.

Đến tháng 6/2021, công an tìm thấy chiếc CX5 của anh C. tại Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ. Năng bị triệu tập và thừa nhận giết người, phi tang vào tháng 7. Mừng cũng bị truy tố vì bao che, giúp chồng xoá dấu vết.

"Gia đình tôi rất đau đớn trước cái chết oan khuất của người thân. Đã thế, thân thể lại không được trọn vẹn, chết rồi vẫn còn bị hành hạ, giày xéo. Chúng tôi vô cùng căm phẫn và sẽ đấu tranh đến cùng để những kẻ dã man đó phải đền tội, đồng thời số tiền nợ anh C phải được hoàn lại đầy đủ cho con anh ấy ăn học", chị Huệ bức xúc nói.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên