Tôi cấm anh làm việc ấy nhé!

Tùng Dương 2014-06-22 10:45
- Nếu muốn làm cho người vợ yêu dấu của bạn được vui thì hãy làm những gì cô ấy nói.

Để thể hiện tình yêu, người ta có vô vàn những cách thể hiện khác nhau. Nhưng dù là ngày xưa cho đến nay, dù lịch sử có phát triển đến đâu chăng nữa thì nụ hôn vẫn là cách thể hiện hiệu quả nhất. Chính vì vậy, những cô vợ luôn mong muốn được nhận nó từ người chồng yêu quý.


Sự thật phũ phàng là những nụ hôn kiểu như: “Chúc em buổi sáng tốt lành”, “Em ở nhà chờ anh nhé”… hay đại loại như thế đã giảm dần và đến một lúc nào đó chúng không còn xuất hiện nữa.

Lan lấy chồng đã được 2 năm, chồng nàng vẫn đi làm hàng ngày và cô vẫn thực hiện tốt vai trò của người vợ ngoan hiền và người mẹ của đứa bé bầu bĩnh.

Thỉnh thoảng, vào buổi sáng sớm vô tình nàng nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ nhà bên mới chuyển đến thể hiện tình cảm với một nụ hôn trước khi người chồng đi làm. Còn với chồng mình nàng chỉ thấy mỗi sáng luôn vội vàng đi làm mà nhiều lúc còn chẳng kịp chào vợ lấy một câu.

Một buổi sáng, như thường lệ chồng nàng vừa định dắt xe ra đi làm chợt nàng cất tiếng gọi: “Này, anh ơi!”.
Chồng nàng quay lại: “Có chuyện gì vậy em?”.
Nàng bẽn lẽn đến gần và nói: “Nhà hàng xóm mỗi lần trước khi đi làm, anh chồng luôn hôn vào má vợ anh ấy và nói lời chúc tốt đẹp nhất. Tại sao anh lại không thể làm điều đó nhỉ…?”.
Chồng nàng sững người: “Nhưng em ơi, người ta mới chuyển đến, anh đã kịp làm quen với cô ấy đâu mà làm được điều đó?”.
Nàng thảng thốt: “Ơ… anh định làm điều đó thật sao… tôi cấm nhé…”.
Chồng nàng vội vã đi ra mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Còn bạn thì sao? Có bao giờ bạn gặp phải tai nạn này chưa?


Tại sao anh không thể làm như thế? (Ảnh Graphy)

Tùng Dương
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chì kẻ mày “quốc dân” mua đi mua lại không biết chán luôn