Sự liên hệ thông minh

Tùng Dương 2014-06-26 09:02
- Có khi nào bạn nghĩ ông hàng xóm lại có cùng huyết thống với mình bao giờ chưa. Hãy theo dõi câu chuyện sau đây để biết thêm nhé.

Trong giờ học lịch sử, cô giáo muốn giảng về nguồn gốc hình thành loài người nên đã hỏi các em học sinh: “Các em có biết ai sinh ra bố mẹ của các em không?”.

“Dạ thưa cô, là ông bà ạ”. Cả lớp đồng thanh đáp.

Cô giáo khen: “Ổ, các con giỏi quá.Vậy, các con có biết ai sinh ra loài người không?”.

“Dạ không ạ!”. Các em ngơ ngác trả lời.

Cô giáo bắt đầu giảng giải: “Các em có biết không, tổ tiên của loài người bây giờ là 1 loài khỉ đấy, trải qua quá trình lâu dài của sự tiến hóa mà có loài người như bây giờ, các em đã nhớ chưa nào?”.

Cả lớp đồng thanh: “Dạ nhớ rồi ạ”.

Để giúp các em ôn lại nội dung bài mới cô giáo hỏi: “Em nào có thể trả lời cho cô, tổ tiên của các em là ai nào?”.

Một em dơ tay phát biểu: “ Dạ, tổ tiên của em là bác hàng xóm ạ!”.

Cô giáo ngạc nhiên: “Sao em không tập trung học bài vậy?”.

Em học sinh đáp: “ Không ạ, em vẫn chăm chú nghe cô giáo giảng bài đấy chứ ạ!”.

Cô giáo hỏi lại: “Vậy em hãy giải thích câu trả lời của em xem nào?”.

Em học sinh khoanh tay lễ phép: “Dạ, em thưa cô chiều qua em thấy vợ bác hàng xóm nhà em lấy tay dí vào đầu bác ấy và nói là: đồ khỉ ạ”.

Cô giáo: “ Hả….”.


Tớ biết tổ tiên của tớ ở đâu rồi!

Tùng Dương
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 tư thế yoga biến chân to như chân voi thành thon dài như đôi đũa