Chuyện đi học

2021-01-14 15:41
- Chuyện đi học
#1
Đó là quá trình không ngừng chờ đợi đến tiếng chuông reo hết giờ, ngày qua tháng lại, xuân hạ thu đông, năm này tháng nọ đều không hề đổi thay.

#2
Suy nghĩ phổ biến sẽ là: "Trưa nay ăn cái gì? Tối nay ăn cái chi?".
- "Buồn ngủ quá"
- "Đói quá"
- "Thầy vừa nói gì ấy nhỉ?"

#3
Những giấc ngủ trên lớp học, chính là thuở thanh xuân đã trôi xa của em đó ạ!

#4
Tôi: "Nãy thầy vừa bảo suy nghĩ câu gì đấy?" - Đứa kế bên: "Sao tao biết!"
 
#5
Lần xung phong giơ tay duy nhất của em là vì bị đau bụng phải xin phép đi ngoài ạ.

#6
Mỗi một  thầy cô đều là nhà thôi miên bậc thầy, đưa em phiêu du khắp nơi nơi.

#7
Giờ học đến rồi, tôi nhìn thấy một viên thuốc ngủ đang đi từ từ vào lớp.

#8
Có vài người thì vẫn còn sống nhăn răng đấy, nhưng đa số thì đã "hi sinh oanh liệt" rồi.

#9
Mười phút trước, em quyết phải làm một học sinh xuất sắc của trường lớp. Mười phút sau, thôi bỏ đi, em vẫn nên là một đứa học sinh dở yên tĩnh ngồi đây thôi. Lại qua thêm 10 phút, chết tiệt, thôi ngủ một chút cái đã. Lại thêm 10 phút trôi qua, sao vẫn chưa hết giờ nhỉ. Năm phút cuối cùng, ha ha ha được về rồi.

#10
Lúc học thì câm như hến, tan học thì như động kinh.

#11
Cùng một tình huống nhưng kết quả sẽ khác nhau:
"Quên đem sách rồi, kệ nó, kệ nó đi học tiếp".
"Chết, quên đem điện thoại rồi, mày đi trước đi, tao về lấy đã!".

#12
Mỗi lần tới giờ thầy cô gọi trả bài là em thường cố tình làm rớt bút xuống đất để giả bộ cúi xuống nhặt, thoáng cái đã nhặt hết mấy năm liền rồi.

#13
Mỗi lần học tiết Toán là như đang xem nhạc kịch nước ngoài mà không có phụ đề ấy, thật là mệt não đau tim.

#14
Pin điện thoại 80% -> Pin điện thoại 60% -> Pin điện thoại 40% -> Pin điện thoại 10% -> Đáng ghét! Vẫn chưa hết giờ học nữa!

#15
Trên bục giảng thầy cô một mình hân hoan, dưới bục giảng học trò cả đám hoang mang.

#16
Đi học thì đi chậm đến mức gió cũng có thể thổi ngã được, ra về đi nhanh đến nỗi chó cũng đuổi theo không kịp.

#17
Thầy cô ở trên nói, em ở dưới này cũng nói, đại khái thế cho đến hết giờ.

#19
Bài môn Toán chép xong thì xem không hiểu, bài môn Văn xem hiểu thì không muốn chép, bài môn Anh vừa xem không hiểu vừa không muốn chép.

#20
"Ơ mày đang ngồi nghe giảng cơ à?"
"Điện thoại hết pin rồi".

#21
Tiết Toán: Một tiết còn dài hơn 5 tiết cộng lại.
Tiết  Anh: Chưa kịp phản ứng nó đã "bùng cháy" mất rồi.
Tiết Văn: Vừa nhắm mắt một phát mở ra là bảng kín chữ.
Tiết Hóa: Phát hiện câu mình không biết làm thì sẽ bỏ qua để làm câu khác, ngờ đâu những câu sau đó đều không biết làm.

#22
Em sẽ ngồi đó ngơ ngẩn, đứng hình, và rồi nhẹ nhàng mỉm cười, em từ từ rơi vào giấc ngủ không tên.

#24
Qua bao nhiêu năm tu luyện, tôi đã đạt được tới trình lên lớp ngủ với mắt mở trừng.

#25
Nguyên tắc bất biến trên lớp: Một tiết có 45 phút, đi trễ hết 5 phút, ăn vụng hết 5 phút, ngồi ngay ngắn đăng nhập facebook hết 5 phút, dành ra 10 phút để xem tin facebook, 5 phút để đi bình luận, 2 phút đi chọc phá mấy đứa kế bên, 3 phút soi gương chải tóc, 10 phút ngủ một chút.
Sau đó nghĩ đến chuyện tương lai, hạ quyết tâm chăm chỉ học hành, không dễ dàng gì mới mở được sách ra thì hết giờ luôn.
 
Tổng hợp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Na Ngọc Anh: Tình yêu giống như viên kẹo ngọt, hãy yêu hết mình