Khi phụ nữ sợ rét...

Pica 2014-12-26 14:29
- "Em có rét không?" - "Em không!". Đàn ông đôi khi lo quá, phụ nữ biết mặc ấm, mà lại là ấm đẹp gấp mấy các anh ấy chứ!
Bạn là phụ nữ? Bạn có đang ấm không? Một, hai, ba lớp áo... 
Mùa đông, gió cứa vào da những cơn lạnh sắc ngọt. Mùa đông, môi khô, da nẻ, nhìn vào gương hốt hoảng với thần sắc nhợt nhạt tái tê... Tìm vội thỏi son môi. Và, cũng là mùa đông, những vòng eo "nới số" được dịp hả hê thả phanh đôi chút. Đã có áo oversize, váy dáng suông, áo choàng, áo khoác che chắn... chả lo! 
Mùa đông lạnh, phụ nữ với tâm thế của người mẹ - người vợ - người... con gái biết yêu chiều bản thân luôn ý thức cao độ chọn trang phục ra sao, mặc gì và như thế nào để giữ ấm cơ thể. Bên cạnh đó, bản tính thích đẹp cũng giúp phụ nữ hơn hẳn cánh đàn ông về khoản "bắt mắt" khi ra đường. Các anh, chỉ cần sơ mi với áo len, áo khoác ấm là xong, đôi khi còn quên để ý màu áo trong chẳng hề "hợp rơ" với chiếc áo ngoài. Còn phụ nữ? "Đừng hòng kéo tôi ra khỏi nhà, khi mà tôi chưa tìm ra đôi tất kẻ xinh đẹp đi đôi với áo mũ này". 
Mùa đông, những món đồ ruột của phụ nữ có thể kể tên: Áo khoác, váy, quần jeans, áo choàng dài, áo phao với chất liệu chủ yếu gồm: lông, dạ, nỉ và len. Việc ứng dụng màu sắc được chia thành hai xu hướng chính: nhóm thích vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh lịch thường chọn tông trầm ấm như nâu, cam, đen, ghi xám; Nhóm ưa nổi bật chọn gam đỏ, hồng, xanh lam, xanh lá hay tím neon. Các cô nàng tinh tế còn biết cách chọn kiểu tóc, lựa màu son hợp với trang phục, khiến cho phố xá mùa đông tiếp tục trở thành sàn diễn thời trang đầy cảm hứng và quyến rũ. 
Tôi thuộc phái "cái bang", nghĩa là tiện gì mặc nấy, thích gì mặc nấy, không chú ý nhiều tới xu hướng và phong cách nhất định. Cũng đôi lúc hứng chí lên mặc phong phanh làm bố mẹ nhắc nhở "lại thời trang phang thời tiết". Nhưng những dịp như thế chỉ như tia nắng giữa mùa đông, đến nhanh, đi cũng vội vàng. 
Không biết bạn nghĩ thế nào, tôi thì cố hữu cho rằng mặc ấm là một trong cách thể hiện sự yêu chiều tuyệt đối với cơ thể vào mùa lạnh, vì thế sớm sớm thức dậy, quanh đi quẩn lại sẽ lòng vòng trong sự lựa chọn: Áo len, áo lông, áo nỉ, áo choàng, áo phao...
Mùa đông, sợ rét...! 
Kiểu phối đồ ấm và đơn giản. 
Áo choàng lông không chỉ đẹp và sang trọng, nó còn giúp chủ nhân cảm nhận sự ấm áp theo cách dịu dàng và dễ chịu nhất.
Bốt, áo len, áo khoác dài, quần legging... những món đồ dường như trong tủ của cô gái nào cũng có. 
Áo chồng lớp với sơ mi, gile và jeans dài chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ về độ "ngầu" của mình khi xuống phố. 
Gam màu trung tính thanh lịch ngày gió về. 
Kiểu phối đồ thanh lịch, ấm áp nhưng chỉ hợp với những nàng cao và mảnh mai. 
Tôi chợt nhớ tới cây kẹo bông thường được bán trước cổng trường tiểu học. Bông, mềm, và mang màu hồng ngọt ngào thế này. 
Áo choàng lông xanh mướt mắt... 
Cô ấy, và cách ứng xử độc đáo với tuyết lạnh mùa đông. 
Hãy phối đồ theo cách mà bạn thích, hãy mặc những món đồ mà bạn yêu... vì tuổi trẻ chỉ có 1 lần... 
Chuyện của denim... 
Nếu bạn hứng thú với jumpsuit, hãy kết hợp áo choàng lông ngắn, với màu đậm thế này xem sao. 
Pica
Ảnh: Style
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 bí quyết đơn giản giúp giảm 21kg ngoạn mục của người mẫu Nhật