Tìm thấy thi thể nữ nhà báo xấu số trên sông Mekong

Trang Airi 2015-04-14 10:25
- (Em đẹp) - Một nhà báo ở Anh đã bị chết đuối khi tham gia thám hiểm bằng thuyển ở khu vực Đông Nam Á. Thuyền của cô khi chèo đến ghềnh đá đã đã bị vỡ làm đôi và chìm nghỉm chỉ sau vài giây.
Sau khi nhận được tin mất tích của cô Johanna Powell, một nhân viên hiệu chỉnh hình ảnh của đài BBC, 37 tuổi, đội tìm kiếm đã bắt đầu tiến hành rà soát khu vực sông Mê Kông ở Lào. Kể từ khi mất tích vào cuối tuần, phải đến sáng thứ Hai vừa rồi, người ta mới tìm thấy thi thể cô cách 25 dặm về phía hạ lưu nơi xảy ra tai nạn.
Gia đình của cô Johanna Powell ở miền nam xứ Wales. Trước đó, họ cũng đã biết về chuyến đi của cô nhưng vẫn nuôi hy vọng rằng cô sống sót cho đến khi đội cứu hộ tìm thấy thi thể của cô.
 Johanna Powell, 37 tuổi, nhân viên của đài BBC đã bị chết đuối trong vụ chìm tàu trên sông Mê Kông vào thứ Bảy vừa rồi.
Powell cùng ba người bạn của mình đã có một kỳ nghỉ kéo dài 3 tuần ở Thái Lan và Lào. Bốn người quyết định tham gia chuyến thám hiểm bằng thuyền hai ngày dọc sông Mê Kông. Nhưng không may, đến ngày thứ hai thì gặp trời mưa, chiếc thuyền bị hư hỏng, lại đi đến đoạn thác ghềnh hiểm trở. Khi thuyền gặp nạn, những người trên thuyền đã kịp bơi vào bờ hoặc bám vào đá rồi kêu cứu. Khi mọi người lên bờ an toàn, họ mới phát hiện ra sự vắng mặt của Powell.
Mẹ của Powell, Theresa, nói với BBC rằng bà đã rất lo lắng về chuyến đi. Bà đã định ngăn cản Powell nhưng cô nhắn tin cho bà nói rằng: “Con yêu mẹ. Mọi thứ sẽ ổn thôi”.
Cha cô, Donald, không thể chấp nhận sự thật. Ông cho biết gia đình vẫn nuôi hy vọng rằng cơ thể được tìm thấy có thể không phải của Powell: "Con bé không đáng phải chết" ông nói. "Tất cả những người trên thuyền đã may mắn sống sót nhưng Johanna vẫn còn mất tích"
Adisak Star, giám đốc công ty du lịch Negi Mekong, cũng là chủ sở hữu thuyền cho biết: "Chiếc thuyền đã va phải 1 tảng đá ở khu vực ghềnh thác và chìm sau đó một phút. Mọi người trên thuyền đã nhanh chóng bám vào đã để tránh bị cuốn trôi. Tất cả bọn họ đều có thể vào bờ an toàn trừ Johanna. Chúng tôi không biết những gì đã xảy ra với cô ấy."
Star cho biết con sông đã dâng lên do mưa và che lấp những tảng đá. Ông nói rằng con tàu đã bị phá vỡ một cách nhanh chóng, nước tràn vào khiến tàu bị lật úp. Một hành khách cho biết, cô đã phải khổ sở mới có thể bơi vào bờ an toàn. Dòng nước khuấy điên đảo như 1 chiếc máy giặt. Mặc dù con tàu đã được trang bị áo phao nhưng mọi việc diễn ra quá nhanh chóng khiến mọi người không kịp phản ứng.
    
Thợ lặn và dân làng chài ven sông cho biết tai nạn xảy ra hôm thứ bảy, gần làng Pak Beng.
Hàng ngàn du khách phương Tây đã có những chuyến đi thuyền xuống sông Mê Kông từ Bắc Thái Lan sang Lào. Các điểm đến được nhiều người yêu thích là thành phố Luang Prabang, nơi được Unesco công nhận là di sản thế giới. 
Một phát ngôn viên của BBC Wales cho biết: "Chúng tôi nhận thức được rằng một cơ thể đã được tìm thấy tại khu vực mà Jo mất tích sau tai nạn chèo thuyền vào thứ bảy vừa rồi. Những thông báo của chúng tôi đến với gia đình cô, bạn bè và đồng nghiệp tại thời điểm này rất khó khăn. "
Trang Airi/ Dịch từ theguardian
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Yêu xa: Im lặng là dấu chấm hết?