Kinh hoàng nữ sinh viên nhẫn tâm ném con từ tầng 9 xuống đất

Trang Airi 2015-04-01 11:14
- Theo những điều tra ban đầu, cảnh sát nghi vấn cái chết của đứa bé là do người mẹ, một nữ sinh năm 2.
Theo một nhân chứng có mặt tại hiện trường trong khuôn viên trường Đại học Y Hải Nam, ông Vương nói khoảng 4 giờ chiều ngày 27/03, khi ông điều khiển chiếc xe tải chở đồ ra khỏi vị trí đứa trẻ rơi được 30m, đột nhiên ông nghe thấy tiếng “Bụp”. Nghĩ là hàng từ trong xe rơi ra, ông dừng lại và chạy đến xem, không ngờ đó lại là một đứa trẻ sơ sinh. Nhìn lên phía trên, ông thấy một cô gái trẻ, bắt gặp cái nhìn của ông Vương, cô gái này nhanh chóng đóng cửa đi vào.
Rất nhanh sau đó, nhiều người đã có mặt. Hiện trường trở nên nhốn nháo. Mọi người đều rất bàng hoàng. Cảnh sát và nhân viên y tế cũng đã có mặt. Tuy nhiên khi đến nơi thì đứa bé đã không còn thở nữa. Theo các bác sĩ khám nghiệm tử thi thì em bé đã bị rơi từ tầng 9 xuống đất.
Đứa trẻ đã bị người mẹ ném từ tầng 9 xuống đất
Khi phóng viên có mặt tại tầng 9 ký túc xá nữ, hầu hết các sinh viên đều hoảng sợ và từ chối nói về sự việc này. Thậm chí người quản lý ký túc xá còn thẳng thừng bác bỏ thông tin, nói rằng đó chỉ là một tin đồn.
Tuy nhiên, các nhân viên điều tra cho biết, phòng ký túc xá phía trên hiện trường có 10 giường nằm nhưng chỉ có 9 nữ sinh. Khi sự việc xảy ra, các nữ sinh khác vẫn còn đang ngủ, 1 vài người thì không có trong phòng. Người  nhẫn tâm ném đứa trẻ xuống đất là một nữ sinh đang học năm 2. Sau khi nhận được kết quả điều tra, nhà trường cùng nhân viên y tế đã có mặt để đưa cô gái vào bệnh viện khám và điều trị tâm lý. 
Cô gái (xin được giấu tên) trước khi gây ra sự việc theo bạn bè kể lại thì cô vẫn sinh hoạt bình thường và vẫn lên lớp đều đặn. Không ai nhận ra cô đang mang thai bởi vì vốn dĩ cô mắc bệnh thừa cân. Ngay cả khi cô có dấu hiệu sinh nở, mọi người trong ký túc xá cũng không hề biết chuyện. Ngày thường, cô vẫn hay tham gia các môn thể thao yêu thích như bóng rổ, thỉnh thoảng còn đi ăn vặt với mọi người. 
Giám đốc sản khoa bệnh viện Nhân dân tỉnh Hải Nam đã tiếp nhận điều trị và chăm sóc cô gái. Khi kiểm tra, cô thấy được vết rách sau sinh khá nghiêm trọng nên đã tiến hành khâu, đặt thuốc chống viêm và ngăn ngừa uốn ván. Hiện tại sức khỏe cô gái khá tốt, tinh thần cũng ổn định hơn.
Hiện trường tìm thấy thi thể đứa bé sơ sinh bị rơi từ tầng 9
Tuy nhiên, ngay khi biết được thông tin cô gái vẫn bình thản sau khi giết chết con mình khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ. Mọi người lớn tiếng chỉ trích hành động vô nhân tính và yêu cầu nhà trường đuổi học cô gái, đặc biệt là khi cô còn là 1 y tá trong tương lai.

Trang Airi/ Dịch từ QQ
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách tắt nhạc nền trên ảnh bìa Zalo, Iphone, iOs