Vợ chồng từng ly thân, giờ đã hết tình cảm, tôi có nên góp tiền xây nhà chung?

T.P 2024-03-16 13:02
- Em băn khoăn vì hiện tại tình cảm vợ chồng với nhau không nhiều. Vì vậy, em không muốn đóng góp tiền để xây nhà trên đất nhà chồng.
Chào mọi người ạ, em đang rất bối rối không biết nên giải quyết thế nào mong được mọi người góp ý. Em lấy chồng được 2 năm, vợ chồng em có một bé gái một tuổi. Sống với nhau, cả hai gần như khắc khẩu, cãi vã nhiều. Em với chồng có nhiều mâu thuẫn, không có tiếng nói chung.
Chồng em trong quan hệ bạn bè lúc nào cũng tỏ vẻ hào phóng nhưng thực tế ở nhà rất tính toán, suốt ngày nói em là tiêu phung phí, không biết quản lý chi tiêu. Tiền lương của em hàng tháng hơn chục triệu nào chi ăn ở nhà thuê, chăm con, thuốc thang con ốm, giờ thêm con đi học tháng hơn học phí một tháng khoảng 5 triệu đồng. Bao nhiêu chi phí gần như em bỏ ra hết và không để lại được gì. Chồng đi làm, tiền lương anh nói bảo là để tiết kiệm rồi anh giữ. Em hỏi đến tiền, chồng cáu gắt, khó chịu.

Vợ chồng từng ly thân, giờ đã hết tình cảm, tôi có nên góp tiền xây nhà chung?

Em với chồng có nhiều mâu thuẫn, không có tiếng nói chung. (Ảnh minh họa)

Có thời gian vợ chồng em ly thân nhưng lại hàn gắn rồi vui vẻ trở lại, em nghĩ vì con cũng cần bố bên cạnh. Giờ em một mình nuôi con cũng rất khó khăn. Nói chung vợ chồng em sống với nhau gần như vì con chứ tình cảm đã nhạt nhoà. Em có cảm giác chồng coi thường vợ và nghĩ một mình anh ta kiếm tiền và dành dụm được tiền, còn em tiêu hoang, không để ra được đồng nào.
Nhưng anh ấy đâu biết em phải lo bao nhiêu chi phí trong nhà. Em cũng ghi chép các khoản chi tiêu vào sổ nhưng anh không tin. Giờ bảo chồng em cầm từng đó tiền rồi chi tiêu nhưng gạo hết em vẫn phải đi mu, tiền học cho con do em đóng. Hai vợ chồng em đã cãi vã rất nhiều về chuyện tiền bạc, chi tiêu trong gia đình.
Bỗng dưng mấy ngày nay ông bà nội ở quê lại sửa nhà rồi bàn xây nhà cho vợ chồng em. Ông bà nói cho vợ chồng em một tiền nửa xây nhà. Chi phí dự tính xây nhà rơi vào khoảng 1 tỷ 2. Một nửa chi phí do vợ chồng em lo vay mượn anh em cậu mợ và sẽ trả tiền lãi. Chồng bàn bạc chuyện xây nhà nhưng em còn băn khoăn.

Vợ chồng từng ly thân, giờ đã hết tình cảm, tôi có nên góp tiền xây nhà chung?

Tự dưng mấy ngày nay ông bà nội ở quê lại sửa nhà rồi bàn xây nhà cho vợ chồng em. (Ảnh minh họa)

Thứ nhất, mảnh đất đó đứng tên bố mẹ chồng, xây cạnh nhà ông bà luôn. Thứ hai, vợ chồng em hay cãi vã, bất đồng nên cảm giác khó ở với nhau lâu dài. Chồng em bảo có 250 triệu đồng tiết tiết kiệm, anh đưa cho em 50 triệu đồng để nuôi con. Giờ anh muốn em rút 50 triệu đồng đó về để xây nhà. Nếu thiếu tiền, vợ chồng em có thể đi vay lãi cậu mợ nhà anh.
Em băn khoăn vì giờ đất không đứng tên vợ chồng em. Lỡ em góp tiền xây nhà rồi cày cuốc trả nợ, hai vợ chồng em không ở được với nhau, em phải ra đi tay trắng, không có gì.  Em thấy nhiều cảnh đó rồi. Giờ em không đóng góp gì, ông bà và anh ta sẽ coi khinh, sau có về ở lúc vui không sao, lúc giận anh sẽ mắng mỏ, dày vò em.
Cuối tháng vợ chồng em về quê động thổ, em không biết nên nói như nào với bố mẹ chồng, với chồng cho hợp lý để tránh mâu thuẫn? Nhờ anh chị cho em lời khuyên ạ. Em xin cảm ơn mọi người. 
T.P (Thái Bình)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu