Về ra mắt, tôi không đứng vững khi nhìn thấy mẹ của bạn gái

T.Đ 2023-11-15 07:40
- Không ngờ tôi lại vướng phải câu chuyện éo le đến như vậy. Giờ tôi không biết phải làm sao.

Năm tôi tôi 10 tuổi, mẹ tôi đã quyết định bỏ lại bố và 2 anh em tôi để bắt đầu cuộc sống mới với người đàn ông khác. Gia đình chúng tôi vốn có hoàn cảnh khó khăn. Bố tôi đi làm phụ hồ quanh năm chẳng đủ ăn. Cũng vì kinh tế khó khăn, bố tôi chán nản, rượu chè liên miên và thường xuyên đánh đập mẹ. Thấy vậy, mẹ tôi đã quyết định ly hôn với bố để lấy một người giàu có hơn, mặc dù hai đứa con là tôi và em gái tôi còn rất nhỏ.

Ngày mẹ bỏ đi, hai chúng tôi phải sống khó khăn, thiếu thốn tình thương từ mẹ. Bố tôi đã phải làm đến 2 - 3 công việc cùng một lúc để nuôi chúng tôi lớn. Cũng bởi vắng mẹ, anh em tôi sống tự lập, chăm chỉ nấu cơm, làm việc nhà để bố đi làm. Sau khi tôi tái hôn, mẹ đã cắt đứt mọi liên lạc, không quan tâm hay thăm hỏi, thậm chí không bao giờ gửi quà bánh cho hai đứa con. Tôi đau khổ và tức giận đến mức mỗi khi có người hỏi về mẹ, tôi đều nói mẹ tôi đã qua đời từ lâu.

Về ra mắt, tôi đứng không vững khi nhìn thấy mẹ của bạn gái

(Ảnh minh họa)

Thương bố làm việc ngày đêm, 2 anh em tôi đều học giỏi, đỗ đại học. Sau đó, tôi ra trường, đi làm công việc ổn định và bắt đầu hẹn hò với một cô gái tên Dương. Tôi quen Dương thông qua công việc. Cô ấy hiền lành, dễ gần và giàu nghị lực trong cuộc sống.

Thương kể mẹ em mất sớm, bố lấy mẹ kế. Người mẹ kể này đối xử rất tốt với em. Sau một năm hẹn hò, nhận thấy tình cảm chín muồi, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Dương mời tôi về nhà để giới thiệu với bố mẹ và thảo luận về kế hoạch cưới xin.

Về ra mắt, tôi đứng không vững khi nhìn thấy mẹ của bạn gái

(Ảnh minh họa)

Trước đó, bạn gái tôi không kể nhiều về gia đình. Tôi cũng vậy. Với tôi, gia đình là một vấn đề nhạy cảm. Tôi tôn trọng quyết định của cô ấy và không hỏi về chuyện này. Tuy nhiên, khi đến nhà bạn gái để gặp gia đình, ngay khi nhìn thấy mẹ kế của cô ấy, tôi giật mình. Đó chính là người mẹ năm xưa đã bỏ 3 bố con tôi mà đi. Nhìn thấy bà, tôi run lên bần bật, không biết phải làm thế nào. Tôi vội vã nói bận việc và rời đi ngay sau đó.

Sau hôm gặp mặt, tôi không biết nên nói chuyện với người yêu như thế nào? Tôi không biết phải đối diện với mẹ tôi thế nào, khi bà ấy lại là mẹ kế của người yêu tôi? Mẹ đã liên lạc lại, nói xin lỗi vì năm xưa đã bỏ rơi anh em tôi. Tuy vậy, tôi vẫn chưa nói chuyện này với bố. Nếu biết chuyện, bố tôi sẽ như thế nào đây? Tôi hoang mang, rối trí quá. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

T.Đ (Hải Phòng)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hyun Bin và Son Ye Jin vướng nghi vấn ly hôn, chuyện gì đây?