Sắp cưới đến nơi, tôi mới phát hiện vợ có con riêng, còn làm thêm chuyện đau lòng

H.A 2024-04-02 15:10
- Hóa ra, vợ sắp cưới của tôi có một đứa con gái với chồng cũ. Nhưng đến nay, không biết vì lý do gì, cô ấy không chịu nhận lại con.

Tôi với Hoài đã yêu và chung sống được 3 năm. Hiện tại, chúng tôi đã làm lễ ăn hỏi, chuẩn bị tổ chức đám cưới. Vợ tôi làm việc trong một công ty tư nhân. Nhờ chăm chỉ làm việc, vợ tôi có thu nhập khá. Sau giờ làm, cô ấy thường về nhà trọ, không đi chơi với bạn bè, cũng không ham mua sắm.

Trong suốt 3 năm chung sống, tôi cũng muốn có con dù không còn trẻ nhưng Hoài không muốn. Hoài nói cả hai chúng tôi còn khó khăn, nhà cửa chưa ổn định, sinh con ra sẽ làm con khổ. Thời gian gần đây, chúng tôi tích cóp được một khoản tiền, dự định sẽ mua nhà chung cư nhỏ nên mới quyết định kết hôn.

Chỉ còn vài ngày nữa, lễ cưới của hai đứa sẽ diễn ra ở quê. Nhưng rồi hôm đó, một bà cụ dẫn theo một bé gái khoảng 5-6 tuổi đến tìm vợ tôi. Lúc đó, chúng tôi đang ăn trưa. Bà cụ gọi tên vợ tôi và nói rằng có bé gái đến tìm mẹ.

Sắp cưới đến nơi, tôi mới phát hiện vợ có con riêng, còn làm thêm chuyện đau lòng

(Ảnh minh họa)

Ban đầu tôi nghĩ họ nhầm nhà, có nhiều người trùng tên và tôi đã chuẩn bị ra nhắc nhở họ. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt và bặm môi của vợ, tôi cảm thấy nghi ngờ. Tôi đứng lên đi mở cửa và vợ tôi lên tiếng: "Người ta nhầm nhà rồi, anh ra làm gì, họ gọi không thấy ai sẽ tự ra về."

Nghe vợ nói như vậy, tôi càng nghi ngờ hơn. Vì vậy tôi quyết định ra mở cửa. Trước mắt tôi là một bà cụ gầy gò móm mém cùng với một đứa bé gái có khuôn mặt giống hệt với vợ tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy rất rối bời nhưng vẫn tiếp tục hỏi xem hai người đến để làm gì.

Sau khi bà cụ nói đầy đủ tên và quê quán của vợ tôi, tôi tin rằng bà ấy nói thật. Bà cụ cho biết rằng cha của bé gái đã qua đời và bây giờ bé sống cùng cụ (ông bà nội không nhận nuôi, bà cụ là cụ của bé) nên đã đưa bé đến nhận mẹ. Bà cụ hy vọng bé sẽ có cuộc sống tốt hơn bên mẹ. Bà cụ còn nói rằng nếu cụ còn khỏe, cụ sẽ nuôi bé nhưng hiện tại cụ cũng yếu, không biết sống thêm bao nhiêu ngày nữa nên muốn đưa bé về với mẹ trước khi qua đời.

Sắp cưới đến nơi, tôi mới phát hiện vợ có con riêng, còn làm thêm chuyện đau lòng

(Ảnh minh họa)

Nhìn thấy con gái, vợ tôi tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng. Khi tôi dẫn bà cụ và bé vào nhà, vợ tôi gắt lên: "Tại sao anh lại đưa người lạ vào nhà, lỡ lừa đảo thì sao?". Bé gái nghe được, bật khóc, ôm chặt tay bà cụ và nói: "Con muốn về, mẹ không nhận con, con muốn ở với cụ".

Tôi rất sốc khi nhìn thấy thái độ của vợ. Nếu đó là người lạ, vợ tôi đã không phản ứng quá mức như vậy. Bé gái vừa khóc vừa muốn về, trong khi cụ bà vừa an ủi bé vừa thanh minh với vợ tôi rằng họ không phải là lừa đảo, đứa bé là con của cô ấy. Nhìn thấy tình cảnh này, tôi cảm thấy thêm xót xa và đau lòng. Nhưng vợ tôi lại lạnh lùng và tàn nhẫn, chỉ biết đuổi họ ra khỏi nhà.

Tôi cảm thấy rất đau lòng khi biết về quá khứ của vợ và càng đau lòng hơn khi chứng kiến cảnh mẹ từ chối con. Tôi dẫn bà cụ và bé ra thuê một phòng trọ gần đó. Tôi bảo họ ở đó để tôi nói chuyện với vợ và sẽ quyết định sau. Bây giờ, tôi không biết phải làm gì. Chúng tôi sắp cưới nhau đến nơi. Nhưng nếu đón bé gái về, tôi sợ mình không đủ bao dung. Đặc biệt khi vợ tôi vẫn từ chối và không chịu nhận con. Tôi phải làm gì đây?

H.A (Quảng Ninh)

 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Serum cấp nước nổi đình đám trong giới beauty blogger