Biết tôi có của hồi môn "khủng", đêm tân hôn chồng than bật khóc cầu xin điều này

H.Q 2024-03-31 10:03
- Thấy Hoàng không có kinh tế ổn định như lời anh tự giới thiệu, tôi muốn hủy hôn thì phát hiện có bầu.

Mặc dù sống ở một vùng quê nhỏ nhưng gia đình tôi khá giả. Bố mẹ tôi kinh doanh cà phê thành công, sở hữu một mảnh đất rộng lớn. Khi vào học đại học, tôi ít xin tiền hay đi làm kiếm thêm và sống giản dị, tiết kiệm. Tôi chỉ có một vài người bạn thân thiết hay đến nhà chơi. Đến nhà, biết gia cảnh của tôi, họ đều ngạc nhiên.

Trong chuyện tình cảm, tôi thường được mọi người nhận xét là có "cái đầu lạnh". Vì yêu theo lý trí và nếu thấy bất kỳ dấu hiệu nào không tốt, tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ đó. Do đó, đã gần 30 tuổi, tôi vẫn chưa có kế hoạch lập gia đình.

Biết tôi có của hồi môn khủng, đêm tân hôn chồng than bật khóc nhờ vả điều này

(Ảnh minh họa)

Vào tháng 6 năm trước, tôi gặp Hoàng thông qua một người bạn. Hoàng có ngoại hình điển trai, khéo léo trong ứng xử, luôn là người chủ động trong các cuộc trò chuyện tại quán cà phê. Sau nửa năm quen biết, chúng tôi đã bàn luận về việc kết hôn. Vào dịp Tết Nguyên Đán năm nay, anh ta đến nhà tôi chơi lần đầu tiên. Anh đã bất ngờ khi biết tôi là con của một gia đình giàu có. Tuy nhiên, từ đó, tôi bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trong Hoàng.

Anh ấy thường xuyên hỏi tôi vay tiền. Khi đi ăn, anh tránh chuyện tiền bạc và thường để tôi trả hóa đơn. Vào ngày sinh nhật, Hoàng lại yêu cầu quà đắt tiền. Khi tôi suy nghĩ về chuyện chia tay thì phát hiện mình mang thai. Vì vậy, tôi đành tổ chức đám cưới vào đầu tháng 3.

Trong ngày cưới, bố mẹ tôi trao cho tôi nhiều vàng và tiền mừng cưới, coi như là hồi môn khi tôi chuyển đến nhà chồng. Số tiền này làm cho tất cả khách mời và gia đình chồng đều ngạc nhiên.

Biết tôi có của hồi môn khủng, đêm tân hôn chồng than bật khóc nhờ vả điều này

(Ảnh minh họa)

Trong đêm tân hôn, sau khi mọi thứ về tiền bạc đã được tính toán kỹ lưỡng, khi chúng tôi bước vào phòng riêng, chồng mới cưới đột nhiên quỳ sụp xuống trước chân tôi, van xin một chuyện oái oăm. Anh ấy nài nỉ tôi lấy tiền hồi môn để giúp anh trả nợ.

Hoàng kể rằng anh hùn vốn, đầu tư làm ăn kinh doanh cùng bạn bè nhưng thất bại. Với tình hình này, anh vay mượn từ tín dụng đen, gần đến ngày trả nợ nhưng anh không có tiền. Hoàng cảnh báo rằng nếu anh ta không trả đúng hạn, có nguy cơ "dân anh chị" sẽ đến tận nhà để đòi nợ, và anh ta sẽ không thể trở về nhà với bố mẹ nếu xảy ra chuyện đó.

Chồng còn nói một câu khiến tôi tức giận: "Tiền em nhiều thế để làm gì, cứu anh đi. Nếu không anh bỏ xứ đi, em sẽ bị người ta chửi đó. Em muốn con không có bố sao?" Hết dọa nạt, chồng lại ngọt ngào van nài khiến tôi không biết phải làm sao.

Còn hơn một tuần nữa là đến hạn trả tiền nhưng tôi vẫn chưa muốn đưa tiền cho chồng. Tôi lo sợ rằng nếu làm như vậy một lần thì có thể sẽ có nhiều lần tiếp theo. Nhưng không trả tiền cho anh ấy thì cũng không thể làm gì khác. Tôi đang đối diện với một tình huống khó khăn. Nhờ mọi người cho lời khuyên.

H.Q (Gia Lai)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu