Nợ nần đầm đìa, chồng vẫn mang tiền đi mua xế hộp cho bồ khiến vợ uất nghẹn

T.B 2023-07-21 14:46
- Vợ chồng em xây nhà, mua xe vẫn còn nợ 1,2 tỷ đồng nhưng chồng vẫn mang tiền đi mua xe xịn cho tình nhân.
Em năm nay 32 tuổi, chồng em 33 tuổi. Vợ chồng em lấy nhau được 7 năm, từ khi còn nghèo hai bàn tay trắng. Đến nay, cả hai đã có 2 con, một con hơn 6 tuổi, một con 3 tuổi. Sau khi lấy nhau, 2 vợ chồng tự thân vận động vì bố mẹ hai bên đều nghèo.
Chồng em chí thú làm ăn, lại thông minh, nhanh nhẹn nên buôn bán có lộc. Vợ chồng em mua được nhà riêng đứng tên 2 vợ chồng (nhà trị giá 3 tỷ đồng, vẫn còn nợ 700 triệu đồng). Một năm sau đó, để tiện cho việc đi lại, ký hợp đồng, anh mua ô tô, hiện đang nợ thêm 500 triệu đồng nữa.
Dù vợ chồng còn nợ nần nhiều nhưng cả hai vẫn vui vẻ, động viên nhau cố gắng làm ăn. Chồng em rất chu đáo, có trách nhiệm. Mỗi tháng, anh đưa về 15- 20 triệu đồng hoặc hơn để em chi tiêu cho gia đình. Nợ và các khoản chi khác, chồng em chi trả. Em làm nhân viên văn phòng, lương tháng 12 - 13 triệu đồng. 

Nợ nần đầm đìa, vợ nổi đóa khi biết chồng vẫn mang tiền đi cung phụng cô bồ

(Ảnh minh họa)

Chồng em tài giỏi, kiếm được nhiều tiền nhưng anh thường tỏ ra coi thường vợ. Em với ông xã cũng hay khắc khẩu. Từ ngày lấy nhau về, vợ chồng em nhiều lần cãi nhau. Anh hay chê bai em bằng những từ ngữ không hay. Bố mẹ chồng từng góp ý nhưng anh vẫn vậy.
Em cũng buồn bực vì bản thân thuộc diện nhanh nhẹn hoạt bát, 3 bằng cử nhân, đi làm cũng đánh giá cao nhưng được chồng tôn trọng. Nhưng sống cùng nhau nhiều, em cũng cho qua vì em nhìn vào điểm tốt của chồng là chăm kiếm tiền, biết lo toan cho gia đình.
Cách đây 3 tháng em mới phát hiện ra chồng em ngoại tình với cô bồ đang ly thân chồng, có 2 con được gần 2 năm nay. Dù 2 vợ chồng em còn nợ nần đầm đìa, anh vẫn mang tiền đến cung phụng, mua cho cô ta xe SH, xe ô tô, điện thoại xịn ... Em ngốc nghếch tin chồng quá, để 2 người lún sâu quá mới nhận ra. 

Nợ nần đầm đìa, vợ nổi đóa khi biết chồng vẫn mang tiền đi cung phụng cô bồ

(Ảnh minh họa)

Sau khi mọi chuyện vỡ lở, chồng cầu xin, em chấp nhận tha thứ. Mới đầu, anh cũng tỏ ra ăn năn, hối lỗi nhưng em không tin nên vẫn âm thầm để ý. Em biết chồng em vẫn đi qua ngõ nhà cô bồ. Em hỏi, anh chỉ bảo đi gặp người nọ người kia để bàn công việc.
Ám ảnh về chuyện chồng ngoại tình, em suy sụp, không tài nào dứt ra được. Em căm hận chồng em vì nợ mua nhà, nợ mua ô tô còn chưa trả được lại mang tiền cho gái. Vài ba ngày em lại phát hiện chồng nói dối. Vợ chồng em thường xuyên cãi vã dù anh ấy vẫn khăng khăng rằng đã chấm dứt hết với cô bồ. Mọi người trong gia đình khuyên em cứ bình lặng sống, chờ chồng quay về với gia đình. 
Sau nhiều lần cãi vã, đay nghiến nhau, chồng và em sống như hai chiếc bóng trong nhà. Hiện tại cuộc sống hôn nhân của em khá ngột ngạt. Em cảm nhận chồng không còn tình cảm, xa lánh vợ. Em cũng không quản lý được chồng vì tính chất công việc cứ đi suốt chỉ về nhà lúc 10, 11 giờ rồi ngủ đến sáng. Chồng bảo không quan tâm xem em đi đâu, làm gì, vợ chồng việc ai nấy làm, đến tháng anh vẫn đưa tiền là được. Thực sự em cảm thấy quá chán ngán với cuộc hôn nhân này.
Vài ngày nay, em đang đề xuất ly hôn. Các chị em cho em xin động lực, ly hôn có đáng sợ hay không? Em thực sự muốn bứt ra nhưng lại chưa tự tin, tiếc nuối, căm hận, không cam tâm. Hiện tại, em stress đến mức ăn không ngon, sụt 3kg. Nếu cứ tiếp tục thế này, em sợ mình không đứng vững được trong khi chồng và bồ vẫn sống khỏe. Hãy cho em lời khuyên, em nên làm gì lúc này?
T.B (Hải Phòng)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lời khai của người chồng chém đứt lìa 2 tay vợ