Nhìn thấy sợ dây chuyền trên bàn, người yêu đùng đùng đòi hủy hôn vì lý do này

T.Y 2023-07-16 10:18
- Nhìn thấy sợi dây chuyền tôi được người yêu cũ tặng, Huy cho rằng tôi sắp lấy chồng nhưng vẫn còn qua lại mập mờ với người ta.

Tôi và Huy yêu nhau được 6 tháng và đã tổ chức lễ ăn hỏi. 2 tháng tới đây, đám cưới của chúng tôi sẽ diễn ra. Trước Huy, tôi từng yêu một người trong suốt 5 năm nhưng cả hai không đến được với nhau.

Tôi quen và yêu Huy trong thời gian ngắn nhưng đã quyết định cưới vì cảm thấy cả hai cũng hợp nhau, hoàn cảnh tương đồng. Hơn nữa, chúng tôi cũng đến tuổi lập gia đình, cả hai nhà đều mong mỏi các con sớm yên bề gia thất.

Nhìn thấy sợ dây chuyền trên bàn, người yêu tát tôi bôm bốp rồi đòi hủy hôn vì lý do này

Chồng sắp cưới của tôi hay ghen tuông, gia trưởng. (Ảnh minh họa)

Tính Huy hay nói nhiều, đôi khi hơi gia trưởng, nóng nảy nhưng anh cũng có những điểm tốt như có kinh tế ổn định, đã có nhà riêng. Trong thời gian 6 tháng yêu nhau, chúng tôi chia tay vài lần vì tính cuồng ghen, thích kiểm soát của Huy.

Chính anh cũng nhận ra điều này và hay nói do yêu tôi quá nên mới ghen, hi vọng tôi sẽ thông cảm và tạo niềm tin cho anh. Anh xin lỗi, hứa hẹn đủ kiểu, tôi mới chấp nhận và quay lại.

Vì yêu Huy, tôi không dám tiếp xúc, trò chuyện với người khác giới, kể cả đồng nghiệp. Huy ép tôi hủy kết bạn với hầu hết đàn ông trên Facebook. Tôi chấp nhận làm theo vì không muốn anh nghi ngờ, ghen tuông này nọ. Hình như, tôi càng cố gắng, Huy càng nghi ngờ tôi.

Tôi kể với Huy về mối tình 5 năm không thành, anh càng tỏ ra ghen tuông, tức giận. Đôi khi, anh ấy vẫn nói bóng gió chuyện người này người kia ngoại tình, có chồng rồi còn "tằng tịu" với người yêu cũ dường như để "dằn mặt" tôi ... Tôi bực mình gắt gỏng, anh ấy mới im lặng.

Nhìn thấy sợ dây chuyền trên bàn, người yêu tát tôi bôm bốp rồi đòi hủy hôn vì lý do này

Thấy sợi dây chuyền trên bàn, Huy tức giận, đùng đùng đòi hủy hôn. (Ảnh minh họa)

Mấy hôm trước, Huy đến nhà chở tôi đi chơi. Tôi đang tắm, anh ấy đã vào thẳng phòng riêng rồi thấy một sợi dây chuyền bằng vàng trắng rất đẹp tôi để ở bên bàn trang điểm. Chiếc dây chuyền được đựng trong hộp quà rất chỉn chu.

Đó là quà cưới người yêu cũ tặng tôi. Anh xin lỗi vì không mang đến hạnh phúc cho tôi và mong tôi sẽ hạnh phúc trọn đời. Tất cả chỉ đơn giản như vậy thôi, dù sao thì chúng tôi đã chia tay nhau 5 năm rồi và vẫn xem nhau như bạn bè.

Vừa nhìn thấy sợi dây chuyền cùng mấy lời chúc mừng, Huy ngay lập tức nổi điên. Anh tát một cái đau điếng rồi mắng tôi là con đàn bà lăng loàn, sắp lấy chồng rồi còn qua lại mập mờ với người yêu cũ. Tôi giải thích mọi chuyện, người yêu cũ đã bị tôi chặn số, anh gửi quà đến nhà, em trai tôi nhận hộ. Hơn nữa, anh ấy cũng đã lấy vợ, có con rồi. Giữa chúng tôi chẳng có điều gì khuất tất cả.

Vậy mà chồng sắp cưới vẫn không tin, anh ấy ép buộc tôi gửi trả lại sợi dây chuyền, "cạch mặt" người yêu cũ, nếu không thì không cưới hỏi gì nữa. Sự ngang ngược, vô lý của anh ấy làm tôi uất nghẹn. Tôi nói mình sẽ không trả sợi dây chuyền, anh đập bàn rồi bỏ đi. 

Đã mấy ngày rồi, Huy không liên lạc với tôi. Tôi chủ động gọi điện, anh bảo tôi phải trả túi xách rồi nói chuyện sau. Tôi buồn vì sắp cưới rồi, Huy vẫn không tin tôi. Ở bên người chồng ghen tuông như vậy, quả rất khó sống. Nhưng chúng tôi đã làm lễ ăn hỏi, đâu phải hủy hôn là dễ dàng. Chuyện đến tai người lớn, tôi sợ không hay. Tôi nên làm sao bây giờ?

T.Y (Hưng Yên)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Na Ngọc Anh: Tình yêu giống như viên kẹo ngọt, hãy yêu hết mình