Bắt gặp nhân tình đang ôm chồng, tôi đưa cho cô ta xem thứ này khiến cả hai "đường ai nấy đi"

B.A 2023-07-13 07:26
- Bắt gặp ả nhân tình cùng chồng ở trong quán cà phê kín đáo, tôi nhẹ nhàng đưa cho cô ta tờ giấy này.

Vợ chồng tôi cưới nhau đã 7 năm, trải qua nhiều khó khăn, thử thách. Đến giờ, tôi với chồng có 2 con đủ nế, tẻ. Đến nay, cuộc sống đã ổn định, không còn lo lắng về kinh tế nữa. Tôi chỉ mong hai vợ chồng tập trung nuôi dạy, chăm sóc các con thật tốt.

Chồng tôi là người đàn ông hiền lành, chịu khó. Dù không kiếm được nhiều tiền, anh quan tâm đến vợ, biết chăm lo với các con. Tôi không kêu than về tiền bạc với chồng, chỉ tự nhủ muốn hạnh phúc, phải hài lòng với những gì mình có.

Sau 7 năm hôn nhân, vợ chồng tôi mới xây được ngôi nhà khá rộng nhưng vẫn nợ ngân hàng tầm 400 triệu. Hàng tháng, tôi trích một phần thu nhập để đóng tiền lãi ngân hàng. Cảm thấy áp lực trong chuyện tiền bạc nên gần đây, chồng tôi cũng thay đổi.

Anh muốn kinh doanh thêm để có đồng ra đồng vào, sớm tất toán nợ nần. Vậy là bên cạnh công việc lái xe, chồng tôi xin vào một công ty bất động sản, chuyên môi giới nhà đất. Anh ấy cũng ít đưa tiền cho vợ nhưng rất hay xin thêm tiền của vợ để đi giao lưu, học hỏi, đầu tư.

Bắt gặp chồng đi với nhân tình, tôi đưa cho cô ta thứ này khiến cả hai đường ai nấy đi

(Ảnh minh họa)

Thấy chồng chăm chỉ, chịu khó làm ăn tôi cũng thấy mừng. Trước đây, tôi cũng từng băn khoăn khi vay tiền xây lại nhà. Chồng tôi lái xe, thu nhập chỉ 6 - 10 triệu/tháng. Tôi làm y tá, mức lương cũng cố định. Tuy vậy, thời gian gần đây, có lẽ áp lực đã khiến chồng tôi trưởng thành hơn, chứ tôi không dám mơ về cuộc sống giàu sang. Với tôi chỉ cần hai con khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, đầy đủ là được.

Mỗi lần chồng về nhà rồi vui mừng nói về những kinh nghiệm đã học được, hướng đi kinh doanh mới đang ấp ủ… tôi nghe mà không hiểu gì, nhưng cũng chỉ biết động viên chồng thôi. Tôi rất tin tưởng ở chồng, chưa bao giờ nghi ngờ anh ấy. Từng hẹn hò rồi về chung một nhà, tôi tin về cuộc hôn nhân của mình. Thế nhưng tôi đã lầm.

Hôm đó, tôi đang đi làm, bỗng nhận một tấm ảnh chụp chồng tôi và một người phụ nữ nắm tay nhau đi vào một quán cà phê ven hồ từ người bạn thân. Tôi vội vã đến đúng địa chỉ bạn nhắn. Đến nơi, tôi phát hiện anh đang ngồi uống cà phê ở một nơi kín đáo, có che rèm trong quán.

Nhìn thấy tôi, anh và người phụ nữ kia đang ôm nhau, vội vã buông tay ra, mặt cắt không còn giọt máu. Chồng run rẩy hỏi vì sao tôi lại ở đây. Tôi muốn khóc, muốn lao vào tấn công đôi gian phu, dâm phụ này. Đợi một chút, lấy lại bình tĩnh, tôi rút ra trong túi giấy vay nợ của ngân hàng, đưa cho cô nhân tình của chồng. 

Bắt gặp chồng đi với nhân tình, tôi đưa cho cô ta xem thứ này khiến cả hai đường ai nấy đi

(Ảnh minh họa)

Tôi nói với chồng: "Tưởng anh đi làm vất vả để kiếm tiền trả nợ ở đâu. Hóa ra anh đưa bạn gái đến quán cà phê kín đáo, mát mẻ thế này để ngồi." Rồi tôi quay sang cô nhân tình của anh: "Nhân tiện đây, chị cũng báo với em là vợ chồng chị còn nợ 400 triệu tiền vay ngân hàng. Lương anh Huy (chồng tôi), chỉ khoảng 6 triệu/tháng, chẳng biết bao giờ mới trả hết. Nếu em thật lòng với anh Huy, chắc em chẳng ngại gánh vác khoản nợ này. Chị sẽ tác thành cho 2 người."

Người phụ nữ trẻ đọc xong tờ giấy vay nợ, vội vàng thanh minh rằng cả hai chỉ là bạn bè, đồng nghiệp, muốn đến quán cà phê để bàn công việc, chưa làm gì quá giới hạn. Tôi cười thật tươi rồi chào hai người họ, nhẹ nhõm bước ra khỏi quán cà phê. Tối hôm đó, chồng tôi về nhà với vẻ mặt buồn rười rượi. Chắc anh ta cãi nhau với cô bồ rồi chia tay nhau.

Mấy ngày nay, anh xin lỗi tôi nhiều, muốn cùng làm lại từ đầu. Nhưng tôi rất buồn, trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Tôi thương con nhỏ nhưng hận chồng đã phản bội tội. Tôi có nên tha thứ cho chồng hay là dứt khoát chia tay? Hãy cho tôi lời khuyên!

B.A (Hải Dương)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hyun Bin và Son Ye Jin vướng nghi vấn ly hôn, chuyện gì đây?