Ngã ngửa khi đọc tin nhắn của chồng chưa cưới với đồng nghiệp trong công ty

H.N 2024-04-07 13:59
- Chỉ còn 2 tháng nữa, lễ cưới của chúng tôi sẽ diễn ra. Nhưng mới đây, tôi đã phát hiện ra con người thật của chồng chưa cưới.

Tôi là một người phụ nữ lãng mạn, mang trong mình một tâm hồn bay bổng. Tôi đã tốt nghiệp ngành Kinh tế với thành tích xuất sắc. Tôi tìm hiểu Hoàng trong 2 năm và nghiêm túc trong chuyện tình cảm này. Anh sở hữu ngoại hình điển trai, ga lăng, điềm đạm. Chúng tôi cùng làm việc tại một công ty và có mức lương ổn định. Mọi người xung quanh, từ bạn bè đến đồng nghiệp, vẫn khen chúng tôi là cặp trai tài, gái sắc.

Trong thời gian yêu nhau, anh luôn đối xử rất tốt và tôi cũng cảm thấy hạnh phúc trong chuyện tình cảm này. Tết năm nay, chúng tôi đã đưa nhau về gia đình ra mắt để bàn về đám cưới. Chỉ 2 tháng nữa tôi, tôi sẽ trở thành cô dâu.

Ngã ngửa khi đọc tin nhắn của chồng chưa cưới với đồng nghiệp trong công ty

Chỉ 2 tháng nữa, tôi với Hoàng sẽ làm đám cưới. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi cũng đã chụp ảnh cưới xong. Tuy nhiên, gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy Hoàng có sự thay đổi. Sau khi "chốt cưới", anh ít nói, không quan tâm đến tôi nhiều như trước. Anh nói với tôi rằng công việc gần đây rất bận, không có thời gian dành cho tôi. Tôi đã chấp nhận điều này vì tôn trọng sự tự do cá nhân của anh.

Nhưng mới đây, tôi tình cờ phát hiện anh đang trò chuyện với một phụ nữ khác trong công ty qua tin nhắn trên điện thoại. Đó là chị Quỳnh - trưởng phòng của anh. Chị này đã ly dị chồng và đang nuôi con một mình. Họ gọi nhau là "anh - em" rất ngọt ngào. Đọc những dòng tin nhắn đó, tôi không thể tin vào mắt mình.

Anh và người phụ nữ đó đã trò chuyện, cười đùa, rủ nhau đi uống cà phê và thậm chí là tặng quà cho nhau. Anh còn nói rằng: "Anh rất hạnh phúc khi ở bên em...". Hoàng còn tâm sự cưới tôi do bị gia đình ép buộc. Nếu được lựa chọn, anh sẽ chọn cưới chị Quỳnh.

Tôi cảm thấy hoa mắt và không thể tin được rằng anh có thể làm những điều này. Vì trước đây tôi luôn tin rằng Hoàng là người trung thực và không bao giờ nghĩ đến việc có thêm người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của chúng tôi.

Ngã ngửa khi đọc tin nhắn của chồng chưa cưới với đồng nghiệp trong công ty

Anh và người phụ nữ đó đã trò chuyện, cười đùa, rủ nhau đi uống cà phê và thậm chí là tặng quà cho nhau. (Ảnh minh họa)

Trước đây, anh đã luôn quan tâm và yêu thương tôi, nhưng gần đây, anh không còn hỏi han như trước, không chăm sóc và quan tâm đến tôi nhưng lại dành sự quan tâm cho người phụ nữ kia.

Từ khi chúng tôi yêu nhau, anh không bao giờ khoa trương, không tặng quà hay đăng hình ảnh lên mạng xã hội. Anh nói tình cảm không phải là thứ để khoe khoang và càng khoe cái gì càng dễ mất cái đấy. Tôi đã chấp nhận điều đó vì tôi nghĩ rằng đó là con người của anh và không đòi hỏi gì hơn. Nhưng tôi không ngờ tất cả chỉ là vỏ bọc và anh là người đàn ông dối trá.

Đọc những tin nhắn ấy, tôi tự hỏi họ đã đến đâu trong mối quan hệ của họ và hiện tại, tôi đứng ở đâu trong lòng anh? Cuối cùng, sau khi tra hỏi, anh đã thừa nhận hết. Anh ôm tôi và hứa rằng chỉ là một chút niềm vui thoáng qua, không có gì nghiêm trọng.

Anh làm như vậy chỉ để thăng tiến trong công việc vì trước đó, chị Quỳnh luôn tìm cách bắt bẻ, gây khó dễ. Anh làm mọi chuyện cũng vì tương lai của hai chúng tôi. Hiện tại, tôi không biết phải làm sao vì ngày cưới cũng đã đến gần và mọi chuyện không thể đùa được.

Tôi vẫn yêu anh, nên tôi không thể nói lời chia tay ngay lúc này. Theo mọi người, tôi nên làm gì đây? Tôi tự hỏi liệu tôi đã quá chấp nhận không? Làm thế nào để tôi có thể tìm lại bình yên trong cuộc sống này?

H.N (Hải Dương)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gương và 10 điều đại kỵ mà bạn nhất định phải biết để tránh điềm gở