Mang bầu 7 tháng, nàng dâu cố sức đi làm đến 10 giờ đêm, không muốn về nhà vì lý do này

A.C 2023-09-10 11:27
- Bụng bầu vượt mặt, tôi vẫn cố đi làm đến khuya vì sợ về nhà, phải giáp mặt mẹ chồng.

Sau hơn 3 năm kết hôn, tôi trải qua những tháng ngày mệt mỏi và chán chường. Ngày xưa, tôi từng là một cô gái xinh đẹp, trẻ trung và năng động. Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy mình trở thành một "bà cô" già nua, héo úa, trên môi không hé được nụ cười.

Sau đám cưới, vợ chồng tôi ở trong một căn hộ chung cư 60m2. Một phần tiền để mua căn hộ này là do bố mẹ chồng tôi đóng góp. Phần còn lại, chúng tôi tích cóp, vay mượn.

Với số tiền hạn hẹp, gia đình tôi chỉ có thể mua vài món nội thất cơ bản. Từ khi chuyển đến căn nhà mới này, tôi cảm thấy mình không còn tiếng nói trong nhà. Tiếp đó, bố mẹ chồng tôi đột ngột dọn đến ở cùng, không nói một lời với tôi.

Mang bầu 7 tháng, nàng dâu cố sức đi làm đến 10 giờ đêm, không muốn về nhà vì lý do này

(Ảnh minh họa)

Sau hơn 3 năm kết hôn, cuộc sống của tôi ngày càng ngột ngạt. Việc mẹ chồng đóng góp tiền đã tạo ra một loại áp lực không chỉ về vật chất, còn về tâm lý cho tôi. Tôi phải tự dọn dẹp một phòng nhỏ để ông bà ngủ, trong khi trước đó đã định dành phòng đó cho con.

Cuộc sống của tôi đã bị thay đổi hoàn toàn từ khi bố mẹ chồng dọn đến ở cùng. Mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày đều bị kiểm soát. Cơm nước phải nấu theo khẩu phần của bố mẹ chồng và mỗi người trong gia đình có các yêu cầu dinh dưỡng riêng biệt.

Mẹ chồng bị huyết áp, bố chồng bị tiểu đường. Vì vậy, thực đơn của họ rất khó nấu. Chỉ cần tôi thêm một giọt mắm, thêm một giọt muối là nhà lại có chuyện không hay. Ngày cuối tuần, tôi muốn đi ngủ cho đỡ mệt, bố mẹ chồng đã gọi dậy từ 5 giờ để đi chợ, nấu cơm nước cho cả nhà. 

Mang bầu 7 tháng, nàng dâu cố sức đi làm đến 10 giờ đêm, không muốn về nhà vì lý do này

(Ảnh minh họa)

Gần 3 năm sau hôn nhân, tôi không thể có con một cách tự nhiên và đã phải chạy khắp nơi để tìm kiếm sự giúp đỡ. Từ chuyện này, tôi cảm thấy áp lực lớn và mệt mỏi. Bố mẹ chồng liên tục đổ lỗi cho tôi.

Tôi cảm thấy áp lực, căng thẳng vô cùng. Bác sĩ đã khuyên tôi phải duy trì cuộc sống lành mạnh với giấc ngủ đủ giấc và ăn uống cân đối, nhưng trong môi trường gia đình hiện tại, điều này trở nên khó khăn.

Thêm vào đó, bố mẹ chồng thường xuyên cãi vã, gây sự với nhau. Điều này làm tôi xấu hổ, không dám mời bố mẹ đến nhà. Chồng tôi cũng không bênh vợ và thậm chí còn chấp nhận mọi ý kiến của bố mẹ.

Cuối cùng, tôi may mắn mang thai nhưng không thể tận hưởng niềm hạnh phúc của một người mang thai bình thường. Cuộc sống của tôi rơi vào bế tắc cùng cực. Bụng mang dạ chửa nhưng mẹ chồng chẳng quan tâm đến tôi. Tôi vẫn là giúp việc không công, mỗi ngày lo ba bữa cơm bưng nước rót cho bố mẹ chồng. Chỉ cần tôi mở miệng ra nói là chồng sẽ giáo huấn đủ kiểu rồi dọa ly hôn.

Gần đây, bụng chửa vượt mặt tôi phải kiếm cớ, nói dối công ty tăng ca thường xuyên, ở lại làm đến 22h. Tôi nói với sếp giấu chuyện này hộ mình vì sợ chồng gọi đến hỏi.

Và đúng như dự đoán, chồng tôi tìm hiểu qua bạn bè, đồng nghiệp và sếp của tôi. Khi biết tôi ở lại công ty, anh mới thôi càu nhàu. Thực tế, ngày nào tôi cũng ngồi lại văn phòng, đi dạo, đi ăn cho khuây khỏa. Tôi sợ về nhà, phải nghe bố mẹ chồng cãi vã, nhìn ông bà soi mói, phán xét mình. 

Tôi sợ sống trong áp lực, sợ hít bầu không khí căng thẳng ấy mỗi ngày. Tôi vô cùng lo lắng cho đứa con trong bụng. Liệu tôi có nên ly hôn để giải thoát cảnh này không? Thực sự trong lòng tôi vẫn còn yêu chồng.

A.C (Hòa Bình)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giảm mỡ mông, săn chắc đùi thần tốc với 2 động tác đơn giản tại nhà