Lỡ có bầu trước khi cưới, nhà trai đưa yêu cầu oái oăm khiến gia đình tôi nghẹn họng

T.A 2023-06-28 15:25
- Nhìn thấy tôi có bầu, nhà trai tỏ ý khinh thường, đưa ra nhiều yêu cầu oái oăm mới chịu tổ chức đám cưới.

Tôi với Quân yêu nhau 3 năm và đã đưa nhau về nhà ra mắt để tính chuyện lâu dài. Tuy vậy, bố mẹ anh không thích tôi cho lắm. Mỗi lần gặp mặt, họ không nói chuyện với tôi nhiều, tỏ thái độ rất lạnh nhạt, hờ hững. Họ chưa bao giờ mời tôi ăn cơm hay trò chuyện thân tình. Có hôm, biết nhà Quân có cỗ, tôi ngỏ ý muốn đến giúp đỡ nhưng anh cũng từ chối khéo. Anh bảo tôi chưa phải người trong nhà, đến sẽ bị mọi người để ý.

Lúc tâm sự nhỏ to, Quân nói bố mẹ không thích tôi vì vóc dáng nhỏ bé lại ít nói, không hòa đồng. Không những thế, gia đình Quân chê tôi nhà xa, sau này đi lại sẽ tốn kém. Nói chung, khi đã không thích, họ tìm cả ngàn lý do chia rẽ chúng tôi. Có lúc thấy nản quá, tôi nói lời chia tay Quân. Tuy vậy, anh nói yêu tôi thật lòng, dù gia đình có phản đối thế nào cũng quyết ở bên tôi.

Lỡ bầu trước khi cưới, nhà trai đưa yêu cầu oái oăm khiến gia đình tôi nghẹn họng

Tôi trót có bầu trước khi cưới khiến mọi chuyện thêm rối ren. (Ảnh minh họa)

Tháng trước, tôi bất ngờ có thai, Quân về nhà tôi xin phép chuyện cưới hỏi. Bố mẹ tôi rất mừng và tác thành cho chuyện của hai đứa. Tuy vậy, mẹ của Quân thì khác hẳn. Bà mắng Quân sa sả, ấn đầu anh và quát: "Bố mẹ nhiều lần khuyên con chia tay, thế sao con vẫn muốn lấy con bé này thế nhỉ? Không hiểu con thích điểm gì ở cô ta nữa. Lần đầu gặp, bố mẹ đã không ưng, không chấp nhận nổi."

Thấy Quân quả quyết, cuối cùng hai bác cũng chấp nhận chuyện hôn sự của chúng tôi. Tuần vừa rồi, bố mẹ anh qua nhà bàn chuyện đám cưới. Trong khi gia đình tôi đón tiếp họ rất thịnh tình, phía bên nhà trai tỏ vẻ trịch thượng, bề trên khi biết tôi đã có bầu.

Bố của Quân cho biết, vì tôi có bầu trước, sợ làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của gia đình nên đám cưới sẽ được tổ chức qua loa, đơn giản. Nhà gái có thể lựa chọn hoặc là không ăn cỗ ở nhà trai hoặc là ăn cỗ bao nhiêu mâm, phải trả tiền bấy nhiêu mâm.

Lỡ có bầu trước khi cưới, nhà trai đưa yêu cầu oái oăm khiến gia đình tôi nghẹn họng

Nhà trai đòi 5 cây vàng của hồi môn mới chịu đón tôi về làm dâu. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, vì bên nhà trai yêu cầu 5 cây vàng của hồi môn. Đó là số tiền tổ chức đám cưới cùng với tiền để nuôi cháu bé sau này. "Thằng Quân nhà tôi thừa sức lấy một cô gái tốt hơn vạn lần con của gia đình ông bà. Nhưng vì cháu đã có bầu nên chúng tôi đành cưới. Nếu nhà gái không chấp nhận, không có đám cưới nào diễn ra cả", bác trai ra điều kiện khiến nhà tôi nghẹn họng. 

Khi nhà trai ra về, bố tôi rất giận và trách tôi có thân không biết giữ gìn, bây giờ thì lớn chuyện rồi. Con gái người ta lấy chồng, cả gia đình mát mặt, bố mẹ được hưởng tiền thách cưới. Còn tôi đi lấy chồng, gia đình muối mặt, bố mẹ xấu hổ với mọi người.

Tuy vậy, bố mẹ tôi nói nếu nhà trai không đến rước dâu, ông bà sẽ nuôi cháu ngoại. Hai bên gia đình đều không ai chịu nhường ai, tôi và Quân rất khó xử. Theo mọi người, tôi nên làm gì lúc này? Nghĩ đến chuyện về nhà Quân làm dâu, tôi chán nản, mệt mỏi quá. 

T. A (Hòa Bình)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lý do không nên ăn xúc xích