Khóc thét vì mẹ chồng vô tâm, nghỉ lễ 30/4 rủ cả nhà đi du lịch, bỏ mặc nàng dâu một mình chăm con mọn

T.H 2023-04-29 18:38
- Năm nay, nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày. Mẹ chồng rủ cả nhà đi du lịch nghỉ dưỡng, bỏ mặc tôi với con ở nhà tự lo cho nhau.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm, hiện đang có một bé gái 4 tháng. Ông xã tôi làm nhân viên kinh doanh ở một showroom ô tô. Tôi làm kế toán, giờ đang nghỉ thai sản. 

Trước khi cưới, tôi nghe các chị em khuyên nên ở gần, không ở cùng nhà chồng. Quả thực, việc sống chung với gia đình chồng không hề đơn giản. Ở chung được 2 năm, vợ chồng tôi gom góp tiền, vay mượn thêm để mua một căn nhà nhỏ gần nhà bố mẹ.

Lúc tôi xin ra ở riêng, ông bà tỏ ý không hài lòng vì: “Nhà cao cửa rộng không ở, đi ở cái nhà chật ních, tum húm.” Tôi không hợp tính cách gia đình chồng, cố ở chung dễ dẫn đến xích mích, mất hết tình cảm.

Khóc thét vì mẹ chồng vô tâm, nghỉ lễ 30/4 rủ cả nhà đi du lịch, bỏ mặc nàng dâu một mình chăm con mọn

(Ảnh minh họa)

Ở gần nhà bố mẹ, chúng tôi cũng chẳng được thoải mái. Vì chỉ sống cách một km, mẹ chồng ngày nào cũng sang nhà tôi vài lần. Thấy nhà cửa bề bộn, bà dọn dẹp giúp, không quên chụp ảnh gửi lên nhóm Zalo của cả nhà khiến tôi xấu hổ.

Ông xã tôi nhiều lần phải bảo mẹ đừng can thiệp quá đến cuộc sống riêng tư của các con. Mẹ chồng cũng hay soi mói, để bụng. Tôi làm gì không nên, không phải, bà đều cằn nhằn với chồng.

Cưới nhau hơn một năm, tôi mang bầu con đầu lòng. Trộm vía, tôi khỏe mạnh, đi làm đến tận lúc sinh. Con gái tôi chào đời. Nhà nội tỏ ý không vui vì muốn có cháu trai nối dõi. Tôi nhờ mẹ đẻ lên chăm một tháng. Sau khi con đầy tháng, tôi ở nhà tự lo cho con.

Khóc thét vì mẹ chồng vô tâm, nghỉ lễ 30/4 rủ cả nhà đi du lịch, bỏ mặc nàng dâu một mình chăm con mọn

(Ảnh minh họa)

Ngày nay, việc mua đồ trên mạng tiện lợi nên tôi có thể mua bất cứ thứ gì. Thấy 2 mẹ con tôi ở nhà chăm nhau, mẹ chồng bảo anh nhà tôi tối đi làm về thì qua nhà bố mẹ ăn cơm rồi ngủ. Bà sợ chồng tôi về nhà phải trông con vất vả, đêm không được ngủ. Anh thương hai mẹ con nên vẫn về phụ tôi làm việc nhà.

Tôi từng nổi da gà khi nghe thấy mẹ chồng xót con trai chăm vợ đẻ: "Từ ngày vợ nó đẻ, thằng Minh (chồng tôi) ngày càng gầy mòn. Chắc bị vợ nó "hành" chứ trước ở nhà với tôi mập lắm", câu nói của bà với chị hàng xóm.

Khóc thét vì mẹ chồng vô tâm, nghỉ lễ 30/4 rủ cả nhà đi du lịch, bỏ mặc nàng dâu một mình chăm con mọn

(Ảnh minh họa)

Đỉnh điểm là dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ dài ngày, bà đặt vé cho cả nhà tôi đi du lịch Nha Trang, để mặc hai mẹ con tôi ở nhà tự lo cho nhau. Tôi nói với chồng việc chăm con rất vất vả, mong anh ở nhà đỡ đần chút ít. Nào ngờ, mẹ chồng tôi quắc mắt, bảo: "Chả mấy khi được nghỉ dài ngày tôi mới đặt vé để cả nhà đi du lịch cùng nhau. Tôi già rồi, chẳng sống được bao lâu nữa. Lỡ mai này tôi ốm đau, bệnh tật thì đi làm sao?"

Chồng tôi phân vân bên tình, bên hiếu nhưng cuối cùng vẫn chọn ở nhà. Anh lựa lời nói với mẹ rằng nhà chỉ có hai mẹ con, sợ đêm hôm có gì bất trắc, xoay sở không kịp. Mẹ chồng nổi giận vì đã đặt vé, đặt phòng cho cả chồng tôi. Bà mắng nhiếc anh "đội vợ lên đầu". Sau đó, bà đóng sầm cửa ra về.

Theo mọi người, cách cư xử của mẹ chồng tôi như thế là đúng hay sai? Mọi năm, chồng tôi có thể đi bất cứ đâu. Nhưng năm nay, con tôi mới hơn 4 tháng tuổi. Vì vậy, tôi rất cần anh phụ giúp chăm sóc. Mấy hôm nay, mẹ chồng đi du lịch, tôi gọi điện, nhắn tin cũng không trả lời. Chắc bà giận nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn.

T.H (Phú Thọ)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 kiểu đồ len được gái Hàn lăng xê nhiều nhất vào mùa lạnh, học ngay Rosé, Park Min Young để sắm cho kịp