Ai tiêu hoang mặc ai, vợ tôi mỗi tháng chỉ tiêu hết 4 triệu, cả nhà vẫn ăn no mặc ấm

B.P 2023-04-26 16:43
- Vợ tôi là điển hình của người phụ nữ "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm", hết lòng vun vén cho gia đình.

Thời gian gần đây, trên mạng lan truyền những câu chuyện chồng keo kiệt, không đưa đủ tiền để vợ chi tiêu. Nhiều bà nội trợ kêu ca chi phí cuộc sống quá đắt đỏ, mỗi tháng tiêu tới 10 triệu đồng - 20 triệu đồng mà vẫn không đủ... Tôi cho rằng quan điểm đó hoàn toàn vô lý.

Tôi nghĩ đắt hay rẻ là do suy nghĩ của mỗi người. Tôi với vợ lấy nhau đã 5 năm, tổng thu nhập chỉ 10 triệu/tháng. Nhưng chúng tôi vẫn đủ ăn đủ tiêu, thậm chí mỗi tháng còn để ra một chút tiền tiết kiệm. 

Ai tiêu hoang mặc ai, vợ tôi mỗi tháng chi tiêu hết 4 triệu, cả nhà vẫn ăn no mặc ấm

Vợ chồng tôi sống ở ngoại ô thành phố. Sau khi cưới, bố mẹ cho chúng tôi 1 căn nhà nhỏ để ra ở riêng. Như vậy, cả hai đã tiết kiệm được một khoản tiền thuê nhà. Hồi con còn bé, tôi động viên vợ cho con bú, đỡ được 1 khoản tiền sữa ngoài.

Sữa mẹ lại là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Khi con lớn, vợ đi làm lại. Tôi bảo cô ấy mua loại sữa được sản xuất trong nước cho con. Sữa nội vừa rẻ, lại chẳng lo bị làm giả. Các loại sữa ngoại nghe đồn là hàng xách tay nhưng thực chất chẳng ai xác thực được. 

Tiền ăn uống trong nhà, hai chúng tôi cũng tiết kiệm hết mức có thể. Nhà bố mẹ tôi ở gần đấy. Ông bà đã về hưu, chỉ ở nhà trồng rau. Cứ chiều chiều, mẹ tôi lại mang ra rất nhiều rau cho 2 vợ chồng ăn dần. Còn thịt, cá, vợ tôi nhờ bên nhà vợ mua giúp thịt lợn sạch, mỗi lần vài cân về chia nhỏ, cắt tủ ăn dần.

Ai tiêu hoang mặc ai, vợ tôi mỗi tháng chi tiêu hết 4 triệu, cả nhà vẫn ăn no mặc ấm

Vợ tôi nhờ mẹ mua hộ, có lần bà lấy tiền, có lần không lấy. Nàng thường chép miệng: "Con gái, cái bòn" nhưng thực chất đàn ông như tôi cũng bòn của nhà đẻ có ít đâu. Mỗi ngày, nhà tôi chỉ chi tiêu hết 100 ngàn tiền ăn cho cả 3 người, tính cả dầu ăn, mắm muối. Tôi ăn cả 3 bữa ở nhà, hạn chế việc ăn ngoài hàng.

Như vậy, tiền ăn của cả nhà tôi trong 1 tháng là gần 3 triệu (không tính ngày cuối tuần, chúng tôi về ăn cơm nhà ông bà). Con gái tôi đi học trường mầm non công lập, học phí và tiền ăn chỉ hết 800 ngàn. Vậy là cả tháng, nếu không phát sinh thêm chi phí gì, vợ tôi chỉ tiêu hết 4 triệu.

Vợ tôi hiền lành, giản dị, không ăn chơi đua đòi. Mỗi năm, cô ấy chỉ mua 1-2 bộ quần áo vào những dịp đặc biệt. Hàng ngày đi làm, nàng cũng không hay chưng diện. Tôi cũng sống đơn giản, đến giờ vẫn mặc những chiếc áo sơ mi, quần Tây từ thời sinh viên.

Ai tiêu hoang mặc ai, vợ tôi mỗi tháng chi tiêu hết 4 triệu, cả nhà vẫn ăn no mặc ấm

Cuối tuần, chúng tôi vẫn đưa con đi chơi nhưng chỉ đến nơi được miễn phí vé vào cổng hoặc những nơi có vé rẻ. Ở thành phố có nhiều bảo tàng, công viên, giá vé chẳng đáng là bao nhưng các cháu vẫn đến chơi vui, không cần phải đến những nơi hoa lệ, đắt đỏ, xa xỉ. Hai vợ chồng cũng hạn chế ăn hàng quán, vừa tốn tiền, vừa sợ không đạt vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thấy con gái lớn đã được 3 tuổi, vợ chồng tôi bàn nhau "thả" để sinh thêm cháu thứ hai. Bà xã kể sau 5 năm chung sống, cô ấy tích cóp được gần 300 triệu dù mức lương không cao. Nghe vậy, tôi vừa mừng, vừa tự hào về vợ.

Nhiều người tâm sự lương tháng 15- 20 triệu, chẳng để ra được đồng nào là do họ thích ăn tiêu phung phí. Còn "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm" như vợ tôi, tôi tin nhà ai cũng sẽ có của ăn, của để. 

B.P (Bắc Ninh)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Muốn trở thành một cô nàng trendy trong Hè này, đây là các kiểu trang phục mà bạn nên 'thuộc lòng’