Gần Tết, nàng dâu "đau đầu, chóng mặt" vì yêu sách của mẹ chồng

T.H 2024-01-26 16:16
- Giáp Tết, mẹ chồng muốn tôi đưa một tỷ đồng để sang năm xây nhà mới. Đây là số tiền nằm ngoài khả năng của vợ chồng tôi.
 
Nay tôi đã 35 tuổi, đang làm kinh doanh tự do và đã kết hôn được 10 năm. Những năm đầu, vợ chồng tôi gặp không biết bao nhiêu khó khăn, phải đi thuê nhà, công việc không ổn định. Tuy vậy, chúng tôi vẫn bảo ban, động viên nhau làm ăn.
Khoảng 5 năm trở lại đây, công việc của tôi được cải thiện. Cả hai vợ chồng làm ăn kinh doanh phát đạt, mua được nhà, xe. Cuộc sống nhờ đó cũng khởi sắc. Vợ chồng tôi ngày càng yêu thương, thấu hiểu nhau. Có công việc tốt với thu nhập cao, tôi quan tâm, làm tròn trách nhiệm với gia đình 2 bên. Yêu thương chồng nên tôi không tiếc bất kỳ điều gì, luôn hỗ trợ và thăm hỏi gia đình chồng.
Mối quan hệ của tôi với mẹ chồng trước đây không mấy tốt đẹp. Bà thường xuyên soi mói, xét nét khiến tôi cảm thấy buồn phiền. Ban đầu, mẹ chồng không ưa vì tôi nghèo, không giỏi việc nhà, không nhanh nhẹn... Bà thậm chí còn cho rằng tôi gây rắc rối cho chồng, khiến mối quan hệ trong gia đình căng thẳng.

Gần Tết, nàng dâu đau đầu, chóng mặt vì yêu sách của mẹ chồng

(Ảnh minh họa)

Đến nay, khi vợ chồng tôi làm ăn phát đạt, tình hình thay đổi. Mẹ chồng không khắt khe với tôi nữa nhưng lại có "yêu sách" mới. Bà luôn tìm cách ép vợ chồng tôi phải chi tiết. Mỗi khi nhà có chuyện gì, bà lại kêu vợ chồng tôi về giải quyết. Chủ yếu, bà muốn tôi chi tiền chứ không muốn nghe ý kiến của tôi.
Tôi vì thương chồng, muốn giúp đỡ bố mẹ chồng khi già cả nên không tiếc tiền chi ra. Tôi chấp nhận tất cả để giữ yên ổn cho gia đình. Từ khi nào đó, tôi đã trở thành "mỏ vàng" để mẹ chồng và họ hàng nhà chồng "đào mỏ", xin xỏ, vay mượn. Mỗi lần vay mượn, họ hứa hẹn vui vẻ, nhưng sau đó, mỗi khi tôi đòi tiền, họ tránh mặt, ăn nói giận dỗi, vì không muốn nhắc nhở đến món nợ. Thậm chí, họ làm khó để tôi không thể xóa nợ một cách dễ dàng.
Trong dịp Tết này, tôi rất bận rộn với công việc kinh doanh, còn phải lo lắng sắm Tết, biếu Tết gia đình, họ hàng. Tuy vậy, tôi càng mệt mỏi hơn khi phải đáp ứng yêu cầu của mẹ chồng. Hôm trước, tôi đang làm việc, mẹ chồng gửi cho tôi một đoạn video quay cảnh bà đang sửa nhà đón Tết và bảo tôi gửi 50 triệu đồng về để thanh toán.

Gần Tết, nàng dâu đau đầu, chóng mặt vì yêu sách của mẹ chồng

(Ảnh minh họa)

Ngoài ra, để đón Tết tưng bừng, bà đòi tôi phải mua đào, quất dạng dạng "hàng khủng", thêm 20 chậu hoa cùng quần áo, giày dép, nước hoa để bà diện Tết, cho mát mặt với xóm giềng. Tiếp đó, mẹ chồng muốn tôi đổi 10 triệu để bà đi mừng tuổi con cháu trong nhà.
Bà giải thích rằng chỉ có cách này mới "oách" và khiến họ hàng nể phục bà và con trai. Chưa hết, sau khi sửa nhà, mẹ chồng nói không còn ưng ngôi nhà cũ nên muốn đầu năm sau, vợ chồng tôi chuẩn bị ít nhất một tỷ đồng để ông bà xây lại nhà theo kiểu mới. Bà ngon ngọt: "Nhà cửa các con xây, mai kia cũng là của các con, mất đi đâu mà thiệt."
Tuy vậy, đó là số tiền khá lớn, tôi không thể đưa cho bố mẹ chồng lúc này. Tôi đã nói rõ ràng với chồng và bảo anh về trao đổi với gia đình. Hiện tại, gia đình chồng đang coi vợ chồng tôi là kho tiền để đòi hỏi. Trong khi, họ đâu biết, đâu thông cảm cho cuộc sống khó khăn, vất vả của tôi.
Dù tôi có thể làm ra tiền và đã chiều theo ý mẹ chồng nhưng nhiều điều tôi cảm thấy vô lý và không thỏa đáng. Chồng tôi là người hiền lành và có hiếu và tôi không muốn những vấn đề này ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Mấy hôm nay, tôi lo lắng chuyện công việc, tiền bạc đến mất ăn, mất ngủ. Theo mọi người tôi nên làm sao để mẹ chồng không "yêu sách", vòi vĩnh tôi nữa đây?
T.H (Hà Nam)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vừa xem tivi vừa khỏe đẹp