Đầu năm, cần đóng tiền học cho con nhưng chồng vẫn lén đi mua thứ này khiến tôi điên tiết

T.N 2023-10-01 10:47
- Mới vào đầu năm học, tôi đã ù đầu, chói tai vì các loại khoản thu cho 2 đứa con đang đi học.

Tối hôm qua, tôi vừa nhắn tin mượn cậu em 2 triệu đồng để đóng tiền học cho con trai lớn. Đầu năm học, nhà tôi có nhiều khoản chi, lại thêm đám ma, đám cưới, giỗ chạp nhiều. Trước đó, tôi cũng nhịn ăn nhịn tiêu, chuẩn bị rồi nhưng vẫn không đủ. Thỉnh thoảng các bác phụ huynh lại nhắn lên nhóm, giục đóng tiền làm tôi chỉ biết thở dài. 

Vợ chồng tôi làm công nhân ở khu công nghiệp, lương tháng được gần 15 triệu đồng. Tôi có 2 con đang đi học. Mỗi tháng nếu chi tiêu dè sẻn, tôi vẫn đủ để nuôi các con cũng như lo công việc của gia đình. Chồng hơn tôi 2 tuổi, tính tình hiền lành nhưng không tham vọng. Anh nói năng lực hạn chế nên chỉ thích kiếm tiền đủ ăn, đủ tiêu chứ không mơ ước gì quá xa vời.

Đầu năm, cần đóng rất nhiều tiền học cho con nhưng chồng vẫn lén đi mua thứ này khiến tôi điên tiết

Chồng tôi thích sống yên bình, an phận chứ không tham vọng. (Ảnh minh họa)

Sau giờ làm việc, anh không đi tìm việc làm thêm, chỉ ở nhà ngắm chim, nuôi cá. Nhà cửa bừa bộn anh không dọn dẹp nhưng sẵn sàng dành cả tiếng ngồi cọ bể cá, cho chim ăn, nói chuyện với chim. Tôi phàn nàn, anh bảo: "Mỗi người có một sở thích riêng. Đời anh nghe em càm ràm đã khổ rồi. Em không để anh được yên tĩnh một chút hay sao?"

Tôi nhiều lần góp ý nhưng vợ chồng toàn cãi vã. Những lần sau, tôi chẳng nói gì nữa. Chồng vẫn quan tâm đến tôi và các con. Sáng nay, tôi vừa đi họp phụ huynh cho con trai lớn. Lớp con năm nay chuyển sang phòng học mới, cơ sở vật chất còn kém, chưa có điều hòa, rèm cửa rách, nát, cần mua thêm chăn.

Nghe các bác phụ huynh liệt kê một thôi một hồi, mất gần 5 triệu đồng tiền đóng góp, tôi rút những đồng tiền cuối cùng ra để đóng tiền quỹ lớp, tiền xây dựng cho trường và học phí. Trên đường về, tôi buồn như mất sổ gạo.

Còn chục hôm nữa mới đến ngày lĩnh lương, không biết tôi phải xoay sở ra sao vì bố mẹ chồng ở quê cũng nay ốm mai đau, thường xuyên gọi điện nhắn tôi gửi tiền về để ông bà đi khám. Chưa kể sang tuần, lớp của con gái tôi cũng họp phụ huynh, lại tốn một khoản nữa.

Đầu năm, cần đóng rất nhiều tiền học cho con nhưng chồng vẫn lén đi mua thứ này khiến tôi điên tiết

Nhà đang không có tiền đóng học cho con, chồng lại đi mua chim cảnh khiến tôi điên tiết. (Ảnh minh họa)

Chiều về, tôi đang buồn rười rượi, nhìn thấy chồng đang tươi cười hớn hở bên lồng chim mới. Vừa nhìn thấy tôi, chồng hớn hở khoe: "Em xem đi, cặp khướu này anh mua 1,8 triệu đồng đấy. Trông xinh xắn, khỏe mạnh lại hót hay đáo để. Hót đi chim, hót đi chim!"

Nhà đang không đủ tiền để đóng học cho con, chẳng hiểu sao chồng tôi lại có tiền đi mua chim cảnh được. Tôi điên tiết mắng chồng một thôi một hồi, bắt chồng mang đi trả, nếu không sẽ bóp chết 2 con chim đó.

Chồng thấy thế cự cãi, nói tôi ích kỷ, không quan tâm đến chồng. "Tôi dành dụm cả tháng mới mua được đôi chim này chứ đâu có tiêu pha hoang phí mà cô nói như thế", chồng nói. 

Nhưng vấn đề là 2 con tôi còn chưa có đủ tiền đóng học, chồng lại lấy tiền mang đi mua chim. Theo mọi người, chồng tôi làm như thế có đúng không? Thực sự tôi quá mệt mỏi, áp lực, không muốn sống với người chồng này nữa. Tôi phải làm sao đây mọi người?

T.N (Thái Nguyên)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những con giáp phải mũm mĩm mới mong giàu