Chồng muốn bỏ tiền ra xây nhà trên mảnh đất của ông nội cho, tôi vội vã đòi ly hôn vì lý do này

T.P 2024-09-15 13:44
- Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến cảm nhận của vợ.
Chồng tôi mất đã 7 năm, từ đó tôi dự định sẽ ở vậy một mình nuôi con. Tuy vậy, bố mẹ và anh em liên tục khuyên nhủ, lo sợ rằng khi tôi về già, con cái bận rộn không thể chăm sóc chu đáo, tôi sẽ chịu thiệt thòi. Họ nói rằng tôi cần một người đồng hành để chia sẻ và chăm sóc tuổi già.

Ban đầu tôi không muốn tái hôn, nhưng rồi những lời khuyên từ gia đình đã khiến tôi suy nghĩ lại. Tôi quyết định đi thêm bước nữa với một người đàn ông đã ly hôn và có hai đứa con riêng, nhưng bọn trẻ đều sống với mẹ. Tôi nghĩ rằng việc anh không vướng bận con cái sẽ giúp cuộc hôn nhân của chúng tôi dễ dàng hơn. Nhưng hóa ra, thực tế lại phức tạp hơn nhiều.

Chồng muốn bỏ tiền ra xây nhà trên mảnh đất của ông nội cho, tôi vội vã đòi ly hôn vì lý do này

Bố mẹ khuyên tôi tái hôn sau khi chồng mất. (Ảnh minh họa)

Khi sống chung, tôi mới nhận ra anh khá ích kỷ và tính toán. Thỉnh thoảng anh đưa con riêng về nhà chơi vài ngày và tôi luôn cố gắng chuẩn bị quần áo đẹp, nấu ăn ngon để đón tiếp bọn trẻ.

Tuy nhiên, anh lại đối xử lạnh nhạt với con riêng của tôi, dù đứa trẻ đã sống cùng chúng tôi suốt hai năm nay. Mỗi khi mua gì cho con tôi, anh đều yêu cầu tôi trả tiền lại. Thậm chí, anh chưa bao giờ chia sẻ rõ ràng về mức lương của mình, như thể sợ tôi đòi giữ tiền vậy.

Mỗi tháng, anh chỉ đóng góp 3 triệu đồng cho chi phí sinh hoạt. Tôi có công việc và tự lo được cho mình nên không yêu cầu chồng phải đưa nhiều tiền. Điều tôi thực sự mong muốn là anh đối xử tốt và công bằng với con riêng của tôi, nhưng điều đó dường như vượt quá khả năng của anh.

Tuần trước, khi chúng tôi về thăm ông bà nội, ông nói sẽ tặng chúng tôi một mảnh đất để xây nhà, giúp vợ chồng không phải thuê phòng trọ nữa. Chồng tôi rất vui mừng và nói rằng sau này mảnh đất đó sẽ để lại cho con trai riêng của anh. Tôi không phản ứng ngay lúc đó, nhưng trong lòng đã có quyết định riêng.

Chồng muốn bỏ tiền ra xây nhà trên mảnh đất của ông nội cho, tôi vội vã đòi ly hôn vì lý do này

Khi sống chung, tôi mới nhận ra anh khá ích kỷ và tính toán. (Ảnh minh họa)

Vài hôm trước, chồng đề cập đến việc muốn bắt đầu xây nhà trên mảnh đất của ông bà cho vào tháng tới. Anh cho biết mình có 500 triệu đồng và mong tôi góp thêm tiền để cùng xây nhà. Đó là lúc tôi quyết định hành động. Tôi mở app ngân hàng, cho anh xem số tiền tiết kiệm 1 tỷ đồng và kèm theo tờ đơn ly hôn mà tôi đã viết sẵn từ lâu.

Tôi nói rõ ràng: "Nếu anh sẵn sàng sang tên mảnh đất cho cả hai vợ chồng đứng tên chung, em sẽ góp một tỷ đồng để xây nhà. Nhưng nếu anh muốn giữ mảnh đất đó cho riêng con trai anh, em nghĩ chúng ta nên ly hôn." Tôi biết, đây là lựa chọn cuối cùng của mình để giữ sự công bằng và bảo vệ quyền lợi cho con tôi.

Tôi đã dành trọn tình cảm và sự cố gắng cho cuộc hôn nhân này nhưng nếu không được đáp lại với sự công bằng và tôn trọng. Theo mọi người, tôi nên cố nhẫn nhịn, thay đổi anh hay từ bỏ cuộc hôn nhân này? Tôi đang cảm thấy chán nản quá!

T.P (Hưng Yên)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Từ Hy Viên phẫn nộ chồng cũ