Chồng cặp kè, mua nhà cho nhân tình, vẫn bao biện khiến tôi nuốt nước mắt vào trong

P.A 2023-08-29 14:00
- Trong cuộc họp gia đình, chồng và người nhà vào hùa công kích tôi. Mặc dù, anh sai khi đã ngoại tình.

Vợ chồng vừa trải qua cuộc họp gia đình căng thẳng. Tất cả vì tôi phát hiện chồng ngoại tình. Tồi tệ hơn, anh ta bỏ tiền tỷ để mua một căn chung cư cho ả nhân tình đó. Tôi cứ nghĩ mình được bênh vực vì chồng phản bội. Nào ngờ, gia đình chồng vào hùa bênh vực anh, trách móc tôi.

Tôi và chồng kết hôn khá sớm, có con năm 20 tuổi. Thời gian đó, chồng kinh doanh vật liệu xây dựng, tôi ở nhà chăm sóc con cái. Anh làm ra tiền nhưng thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Anh bảo tôi ở nhà trông con, quán xuyến việc nhà. 

Chồng cặp kè, mua nhà cho nhân tình, vẫn bao biện bằng chuyện 10 năm nuôi vợ

Thời trẻ, vợ chồng tôi từng sống hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

Ngày đó nghèo, vất vả nhưng vợ chồng sớm tối có nhau. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Trong trái tim chồng dường như chỉ có vợ con và tôi cũng hoàn toàn hài lòng với người chồng hiền lành, chịu khó này.

Rồi dần dần công việc kinh doanh phát triển, khoản tiền chồng đem về cho tôi mỗi ngày một lớn. Nhất là khi anh tham gia đầu tư vào bất động sản, kinh tế gia đình tôi khá giả hẳn ra. Nhưng cũng từ đó, những bữa ăn ở nhà với vợ con cứ thưa dần. Tôi ở nhà ngót chục năm, khi các con vào học tiểu học mới đi làm lại với đồng lương không đáng kể.

Chồng tôi làm ăn ngày một phát đạt nhưng thường đi sớm về khuya. Nhiều lúc, tôi muốn vợ chồng gần gũi, anh gạt phắt đi. Cứ thế, vợ chồng tôi đồng sàng dị mộng, nhiều lúc không còn hiểu người kia nghĩ gì.

Thời gian gần đây, tôi nghe người quen mách chồng thường xuyên đến chung cư X. Người ta còn chụp được xe của chồng tôi gửi trong hầm chung cư này. Tôi tìm hiểu mới biết anh đang cặp kè với một cô gái trẻ, chỉ ngoài 20. Tệ hơn, anh đã mua nhà cho cô gái này. Có vẻ, cô ta đã "khởi nghiệp thành công".  

Chồng cặp kè, mua nhà cho nhân tình, vẫn bao biện bằng chuyện 10 năm nuôi vợ

Tôi tìm hiểu mới biết anh đang cặp kè với một cô gái trẻ, chỉ ngoài 20. (Ảnh minh họa)

Tôi làm ầm ĩ mọi chuyện và muốn ly hôn để giải phóng cho bản thân và có chút vốn liếng để làm ăn. Chồng nhất định không đồng ý vì không muốn bị người đời chê cười. Lâu nay, anh vẫn là người đàn ông thành đạt, vợ con đề huề. Anh nói không thể chỉ vì một cô bồ, một cái nhà, vợ chồng tôi rời xa nhau. Tôi yêu cầu họp gia đình. 

Tôi nói rõ nội tình của gia đình mình và khẳng định chồng ngoại tình và không còn tình cảm, cũng không còn tôn trọng vợ. Tuy nhiên, trước mọi người, chồng nói từng nuôi tôi suốt 10 năm. Tôi không nhớ ơn chồng, còn làm quá mọi chuyện. "Bao năm qua, anh lo cho mẹ con em sống không thiếu một thứ gì. Có phải em sống sung sướng quá rồi nên thích làm quá mọi chuyện hay không?", chồng mắng nhiếc tôi. 

Gia đình chồng tôi nghe vậy đều vào hùa rằng tôi là kẻ "được voi đòi tiên", "đã sống sung sướng, còn đòi chồng chung thủy", "đàn ông ai chả vậy." Nghe gia đình cùng chồng bao biện, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. 

Chẳng lẽ đàn ông cứ giàu là được quyền cặp kè, bồ bịch hay sao? Họ cho rằng cứ tạo ra cuộc sống sung túc cho vợ con là muốn làm gì thì làm hay sao? Theo mọi người, tôi nên làm gì lúc này?

P.A (Hải Phòng)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Na Ngọc Anh: Tình yêu giống như viên kẹo ngọt, hãy yêu hết mình